Phim này mấy tháng trước có chiếu rạp, apple rủ đi xem mà bận đi làm ko xem đc, biết đâu đấy là cơ hội cuối cùng để đc đi xem phim với apple (nói thế thôi sau này vẫn đi chơi chán). Đến bây giờ mới xem, lại nhớ rồi. Haiz, hồi đó trọ cùng nhà với apple (nhà chia nhiều phòng), bắt đầu rất vu vơ và ngu ngơ là apple chiếm máy mình để chơi game vì máy của apple là Mac (lại dính đến Apple) ko cài game chơi được. Rồi bắt đầu từ việc mình giúp apple nhiều việc mà thành thân, rồi từ thân thành yêu, rõ ràng đến mức gần như cả nhà ai cũng biết và nghĩ là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tự dưng 1 ngày apple lạnh nhạt với mình mà ríu rít cùng ông anh khác cùng nhà, thế là mới sĩ diện lên mà ghen, mặc dù cũng chả có gì. Về sau mọi thứ lại bình thường, mình với apple lại có vẻ thân lại, lại có lúc đi chơi cùng nhau nữa, nhưng chẳng bao giờ được như xưa nữa. Những ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp còn có phần xa cách 1 chút, mặc dù vẫn nói chuyện dăm ba câu. Giờ thì mỗi người một nơi rồi, đám cưới apple ko biết có nhớ mặt mình để gửi thiệp mời, để mình ra ngoài đó viết cho cái thiệp "tân hôn vui vẻ, tuổi thanh xuân của tôi ơi" ko nữa....