Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

.Cười không lên 2 hột gạo cũng vứt
Và rồi cơn mưa khi xưa ùa về
Và rồi yêu thương khi xưa trở về...
Và rồi cơn mưa khi xưa ùa về
Và rồi yêu thương khi xưa trở về...

[LS];20960074 nói:hahah, ngồi vừa lượn lại topic vừa nghe Those years mới để ý bài này của Hao, tự nhiên buột miệng hát 2 câu
theo điệp khúc luôn.
trùng hợp, hay là 1 phần bài hát đây nhỉ?![]()


Bác giống em vãibố khỉ cái phim này, xem xong cứ ngồi nghe ost từ hôm qua tới giờ . Không thể làm gì thêm
Phim này mình chỉ khác Kha Đằng là em nó chưa mời đi wedding thôi

Ko biết người khác thế nào chứ tui thì chưa, cho đến giờ thỉnh thoảng vẫn gặp em nhưng ko dc như hồi cấp 3 nữatrong này có ông nào đc happy ending không, hay toàn lở dỡ như nhân vật chính

trong này có ông nào đc happy ending không, hay toàn lở dỡ như nhân vật chính![]()
Mình còn thê thảm hơn anh main char ~~trong này có ông nào đc happy ending không, hay toàn lở dỡ như nhân vật chính![]()

!!!
), vẫn còn chia sẽ với nhau nhìu lắm.Bạn Haotakua có thể cho mình xin 6 đoạn behind the scenes của phim này dc ko!!!
,cũng phải cảm ơn bác Hao rất nhiều vì đã giới thiệu phim với anh em .Chính xác, hehe, đang cố gắng bạn ạ, nhưng văn phong kém quá không biết được nhiều từ hay ngữ đẹp nên chắc đầu ra hơi bị thô
Tối qua mới xem hết 6 đoạn behind the scenes, để nhờ bà chị dịch hết thử xem đc không, có nhiều đoạn nghe kể xúc động lắm, phân đoạn Kha Đằng khóc lúc cuối phim hồi tưởng lúc cãi nhau, để tạo hiệu ứng hình như Cửu Bả Đao có nhắc tới mẹ ruột của Kha Đằng.



Phim này xong bên Đài có 1 loạt chương trình kêu 2 đứa đi show tè le(TGĐA) - Một người thì đẹp trai, phong độ, người kia lại thuần khiết, dịu dàng, dù nhìn từ góc độ nào thì họ cũng hết sức xứng đôi, lại hội đủ mọi cá tính, làm cho khán giả khó lòng quên.
Đôi tình nhân thế hệ mới
Sau khi gặt hái được thành công vang dội tại Đài Loan với bộ phim Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi, cặp đôi sức hút Kha Chấn Đông và Trần Nghiên Hy đã tiếp tục tấn công màn ảnh rộng Trung Quốc vào đầu năm 2012 này. Trên phim, họ hóa thân vào câu chuyện tình trong sáng, sâu sắc tràn đầy sức xuân; còn ngoài đời, cả hai cũng không ngần ngại bộc lộ cá tính, mỗi người một sức quyến rũ riêng. Sự xuất hiện của họ hiện rất được kỳ vọng sẽ gây nên cơn sốt yêu thích cuồng nhiệt đối với các khán giả trẻ ở đại lục, đồng thời cũng sẽ tạo ra một thử thách không nhỏ dành cho các nam nữ nghệ sỹ tại đây.
![]()
Khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân màn ảnh thế hệ mới
Kha Chấn Đông được nhiều người nhận xét là không khác gì một cậu nhóc to xác, ăn nói ngay thằng lại biết pha trò chọc phá người khác, thậm chí sau khi đoạt giải thưởng lớn, anh còn dũng cảm để lộ... quần lót. Trong thời gian Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi đang trên trường quay, những lúc Trần Nghiên Hy đang trang điểm để chuẩn bị bấm máy, anh thường ngồi cạnh buông giọng ngọt xớt mỉa mai cô: “Ôi chị xinh thật đấy, em cũng yêu chị mất thôi!”. Trong khi đó, Trần Nghiên Hy, người bạn diễn lớn hơn anh đến 8 tuổi cũng không chú ý tới việc làm ra vẻ đàn chị kẻ cả, cô không ngần ngại liếc mắt lườm anh, ánh mắt khinh khi mà lại hết sức trẻ con. Cặp đôi ăn ý trên màn ảnh rộng này làm không ít người phải đoán già đoán non về cơ hội phát triển mối tình chị em ngoài đời của họ. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dường như vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ là một cặp.
Kha Chấn Đông - Chàng trai đào hoa phóng khoáng
![]()
Kha Chấn Đông hiện là nam nghệ sỹ 9x tài năng rất được chú ý
Trong suốt khoảng thời gian Liên hoan phim Kim Mã được tổ chức, nam diễn viên trẻ tuổi Kha Chấn Đông luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Bất luận tại tiệc rượu dành cho diễn viên trẻ hay tại đêm trao giải, bất luận tiếp nhận phỏng vấn hay nói chuyện phiếm với người ngồi cạnh, anh cũng đều tỏa sáng trong bộ lễ phục màu đen lịch thiệp. Từng động tác, từng cái vẫy tay cũng như từng bước chân đi, anh đều khiến người xung quanh không khỏi chú ý. Phần lớn các nữ phóng viên có mặt thì bị chàng diễn viên trẻ này làm cho mê mẩn tâm hồn, bởi những cái nháy mắt đầy ma lực xen kẽ giữa những câu nói của anh. Nói cách khác, Kha Chấn Đông đã có được điểm quan trọng nhất của người hoạt động trong làng giải trí, chính là tướng đào hoa, nhân duyên tốt, cho nên việc anh trở nên nổi tiếng cũng không có gì lạ.
Mặc dù vậy, có thể dễ dàng nhận thấy, điểm lợi hại nhất của Kha Chấn Đông không phải ở ngoại hình điển trai chết người, cũng không phải vận may dồn dập, mà lại là tính cách “đê tiện”. Những người đã từng xem phim điện ảnh Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi chẳng thể nào quên câu thoại hết sức đê tiện của anh: “Tuy tôi rất đẹp trai, lại rất thông minh, còn biết pha trò nữa, nhưng cô đừng có dễ dàng thích tôi như vậy, bởi vì tôi là con sói cô đơn trong gió đó”. Thực ra, đó chỉ là hình ảnh mà Kha Chấn Đông thể hiện trên phim mà thôi, còn con người thật của anh ngoài đời thì hết sức chân thành và thật thà. Khi được phóng viên hỏi: trước ngày tận thế, nếu chỉ được mang theo một bộ phim duy nhất lên tàu thì sẽ chọn tác phẩm nào, chàng diễn viên 20 tuổi này đã không chút suy tư đáp: “Chắc chắn là Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi! Bởi vì đó là phim điện ảnh đầu tay của tôi, nên nó đối với tôi là quan trọng nhất”.
![]()
Kha Chấn Đông
Sinh nhật: 16-5-1991
Học lực: Hiện là sinh viên năm 2 khoa Thể thao, đại học dân lập Văn hóa Trung Quốc
Sở trường: Điền kinh, bóng rổ...
Tác phẩm:
Phim điện ảnh: Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi
Album: Có lời xin hãy nói thẳng
Tin vui gần đây: Giải thưởng Diễn viên triển vọng của Liên hoan phim Kim Mã
Khi thực hiện bộ phim Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi, đoàn làm phim đã ngỏ ý mời bố của Kha Chấn Đông đảm nhận một vai diễn khách mời, đưa mối quan hệ cha con của họ từ đời thực bước vào phim. Nhắc đến cảnh phim hợp tác cùng bố mình, Kha Chấn Đông liền tỏ ra rất đắc ý: “Cảnh quay đó đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng, bởi từ một kẻ đang phải học hỏi, tôi bỗng trở thành thầy giáo. Trong ekip, tôi là diễn viên trẻ nhất, nên thường xuyên phải đi theo đạo diễn, Trần Nghiên Hy và tất cả mọi người để học hỏi. Nhưng khi bố tôi đến thì ông còn là diễn viên mới hơn cả tôi, trong khi tôi đã diễn được một hai tuần rồi, nên tôi phải hướng dẫn bố. Trải qua một vòng tròn như vậy, tôi liền cảm thấy thì ra còn có người kém hơn mình, nên từ đó có thêm niềm tin, giúp cho việc diễn xuất trở nên dễ dàng hơn”.
Kha Chấn Đông xuất thân từ gia đình hiện đại, với tư tưởng phóng khoáng và tự do. Bởi vậy mà trong bộ phim điện ảnh đầu tay Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi, anh đã có không ít cảnh phim để lộ lưng trần. Thậm chí, sau khi dành giải Diễn viên triển vọng, anh cũng không ngần ngại để lộ nội y màu đỏ theo yêu cầu của người dẫn chương trình và dưới sự đồng ý của công ty quản lý. Có lần, sau khi đi uống rượu cùng bạn bè, Kha Chấn Đông bị cánh phóng viên chụp được ảnh hẹn hò với ba cô gái trong cùng một đêm. Ngay sau đó, anh đã thẳng thắn lên tiếng giải thích rõ ràng, đồng thời cũng mạnh dạn nói rằng, sau này sẽ không vì thế mà né tránh hẹn gặp những người bạn. Đối với chuyện này, cha của Kha Chấn Đông cho biết, đó chỉ là đời sống cá nhân của một người trẻ, những chuyện này gia đình ông luôn giữ quan niệm phóng khoáng, chỉ cần những việc cần thiết như chuyện học hành hoàn thành tốt là được.
Trần Nghiên Hy – Nữ thần thế hệ mới
![]()
Vẻ đẹp trẻ trung đáng yêu của Trần Nghiên Hy làm say lòng nhiều khán giả nam
Ăn theo thành công của phim điện ảnh Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi, tên tuổi Trần Nghiên Hy bỗng chốc vụt tỏa sáng tại Đài Loan. Khắp các khu nhà cao tầng người ta đều treo biển quảng cáo với những câu chữ có liên quan đến cô, ví dụ như: “Loại sữa năm đó chúng tôi cùng uống với Trần Nghiên Hy”... Trong thời điểm đại mỹ nhân Đài Loan Lâm Thanh Hà đã rút lui khỏi làng giải trí, chuyên tâm viết sách tại Hong Kong, còn đàn chị Lâm Chí Linh thì cũng tập trung phát triển ở đại lục, Trần Nghiên Hy thuận lợi chiếm giữ ngôi vị thần nữ Quốc dân thế hệ mới. Ngay cả Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa khi bước lên sân khấu cũng hết lợi ngợi khen cô, anh nói Trần Nghiên Hy chính là cô gái mà anh chờ đợi đã 30 năm nay. Ngồi bên dưới lắng nghe lời khen này, Trần Nghiên Hy chỉ lặng lẽ giữ nụ cười điềm tĩnh mà ngọt ngào. Cô chia sẻ, khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mọi thứ đều đã quá đủ, dù chưa nhận giải nhưng được nam nghệ sỹ mình ngưỡng mộ nhất công nhận thì cũng không còn gì phải hối tiếc.
Trần Nghiên Hy
Sinh nhật: 31-5-1983
Học lực: Tốt nghiệp đại học Nam California
Sở trường: Khiêu vũ, vẽ tranh, viết chữ, nhạc kịch
Tác phẩm:
Phim điện ảnh: Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi, Nghe nói
Phim truyền hình: Bất lương hiệu hoa...
Tin vui gần đây: Giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Liên hoan phim Kim Mã
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, Trần Nghiên Hy trở về Đài Loan làm việc. Sau năm năm lăn lộn trong làng giải trí với các vai diễn phụ trong phim truyền hình thần tượng, cô bất ngờ được con mắt tinh tường của đạo diễn Cửu Bả Đao phát hiện và lựa chọn cho vai nữ chính trong Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi. Mặc dù đã bước vào tuổi 28, nhưng Trần Nghiên Hy vẫn giữ được nụ cười trẻ trung, ngọt ngào ngày xưa, nhưng hoàn toàn không phải vẻ ngọt ngào thường thấy ở những cô gái xứ Đài, mà là nét thanh xuân khí chất, có chủ kiến. Được biết, lúc trước sở dĩ đạo diễn Cửu Bả Đao gửi gắm vai diễn trong tác phẩm của mình cho Trần Nghiên Hy là bởi, tuy cô đã hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, nhưng mỗi lần gặp cô đều tạo cho người đối diện cảm giác về một cô nữ sinh chăm chỉ học hành. Nụ cười và cử chỉ của cô hết sức chân phương, thậm chí khi đọc kịch bản tập diễn, cô cũng dễ dàng bật khóc được. Còn những cảnh diễn khóc trong phim thì đều được cô lột tả một cách chân thành, không chút khiên cưỡng. Bởi vậy mà trên trường quay, Cửu Bả Đao cũng không ít lần cổ vũ Trần Nghiên Hy: “Cô chính là nữ thần trong mắt tôi!”. Dù được mệnh danh là nữ thần, nhưng từ trước đến nay, Trần Nghiên Hy luôn rất đơn giản trong việc trang điểm, kết hợp với những bộ đồ nhẹ nhàng màu hồng phấn hoặc trằng tuyết, càng làm cô giống một nữ sinh hơn. Trẻ trung mà thuần khiết, dịu dàng mà không mất đi cá tính, Trần Nghiên Hy của Cô gái năm đó chúng tôi cùng theo đuổi tuy chỉ xuất hiện trong tưởng tượng và niềm ái mộ của các chàng trai, đất diễn của cô có thể nói ít hơn bạn diễn Kha Chấn Đông rất nhiều, nhưng chừng ấy cũng đủ để công chúng phải nhớ đến cô.
![]()
Không những là một cô gái nhã nhặn và chăm chỉ, Trần Nghiên Hy còn là cô gái trẻ hết sức lạc quan và tích cực. Lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh, tuy đã không thành công ở hạng mục Ảnh hậu trước diễn viên gạo cội, đồng thời cũng là đối thủ nặng kí Diệp Đức Nhàn, nhưng cô không hề tỏ ra nản chí, mà ngược lại vẫn vui vẻ mở tiệc ăn mừng cùng bạn bè. Sau đó, cô còn ôm cảm ơn đạo diễn Cửu Bả Đao và nói đùa bắt Kha Chấn Đông chia phần thưởng của anh cho mình. Sau khi kết mối lương duyên màn ảnh với Kha Chấn Đông, Trần Nghiên Hy liên tục bị giới truyền thông từ khắp nơi bám theo, nhưng họ đều chỉ chụp được hình cô dùng bữa, dạo phố với những nguời bạn cùng phái mà thôi. Điều đó cho thấy Trần Nghiên Hy không phải một nữ thần thông thường, mà cô hết sức thần bí, khiến không ai có thể khai thác được đời tư và bối cảnh của cô.
