Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

329778_241621265916972_154975077914925_529772_1860506657_o.jpg
iuuuuuuuuuuuu quasssssss:9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::4cool_beauty::4cool_beauty::4cool_beauty:
 
Xem bài
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.
Đọc xong thấy nhói đau, và thấy rằng tới h chưa có ai khiến mình có cảm giác này
Cuốn "Mùa hè năm đó chúng ta cùng tốt nghiệp" ai đã đọc hết chưa ? nếu giống như phim này thì nhất định tha về 1 cuốn
 
nghe nói phim này có tiểu thuyết nửa hả các bác? Cho mình link đọc với :) Vô tình nick mình lại ý nghĩa đây :))

---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:02 ----------

ah mình thấy rồi thanks :X Có ai có link tiếng Hoa share mình luôn nha ^^
 
Hôm nay mới xem film này , phải nói là xem xong phim này quá thốn :( khiến cho biết bao nhiêu cảm xúc+suy nghĩ+sự tiếc nuối tràn về trong đêm . Và tiếp tục dằn vặt điều mà mình đau khổ 2 năm nay là đã quá ngu , quá trẻ con , sĩ diện hảo .Ôi chỉ ước thời gian có thể quay trở lại :((

Câu nói này làm thốn nhất : Điều tàn khốc nhất của trưởng thành....đó là...con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi..Sự trưởng thành của con gái...không đứa con trai nào có thể chống đỡ được
:6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:

Ps: các bạn còn học cấp 3 hãy tận hưởng và làm tất cả những gì mình muốn trong khoảng thời gian đẹp nhất đời mình đi nhé :2cool_misdoubt:
 
coi xong...cảm giác chẳng nói được nên lời.dường như có thứ j đó nghẹn đắng.chỉ vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất.ước gì thời gian có thể được quay trở lại.best movie !!!! K thích cái kết này chút nào....
P/s : thắc mắc 1 điều.nếu tình cảm còn nhìu đến như vậy thì sao lúc đt k tỏ tình luôn :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
HuHU :(. Đang buồn tình, ,lại còn xem phim này :((
 
P/s: Ở đây có ai từng thích 1 người , nhưng lại là người đó của quá khứ chưa :D. Kiểu như chỉ nhớ mãi con người ngày trước chứ không phải bây giờ ấy :D
Có em đây
 
coi xong...cảm giác chẳng nói được nên lời.dường như có thứ j đó nghẹn đắng.chỉ vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất.ước gì thời gian có thể được quay trở lại.best movie !!!! K thích cái kết này chút nào....
P/s : thắc mắc 1 điều.nếu tình cảm còn nhìu đến như vậy thì sao lúc đt k tỏ tình luôn :-/

Khi đó Kha Đằng hẳn là cũng đã có ý định như vậy khi hỏi "Thế cậu đã có người yêu chưa ?"
Nhưng câu trả lời mập mờ của Giai Di "Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu !" cộng thêm câu "Cậu đừng có phá hỏng bầu không khí này" có lẽ đã khiến Kha Đằng hiểu ra là mọi chuyện đã quá muộn.
Cuối cùng Giai Di kết lại cuộc nói chuyện bằng câu nói có lẽ là nút mở cho cuộc đời Kha Đằng "Cám ơn cậu vì đã thích mình" thì có thể thấy rõ là đối với Gia Di tình cảm với Kha Đăng trong thời điểm hiện tại chỉ còn có thể là tình bạn thật thân thiết và không hơn gì nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
^ giải thích quá chuẩn, xem tới khúc đó mà buồn....
 
Tới h mà nhìu bác vẫn dính chưởng à . Lão Đằng nhảy ra khỏi vụ này có khi lại hay lấy Giai Di về đủ chuyện trên đời có được như mong muốn ko vẫn chưa biết , cái kết như thế mới xem thấy đắng chứ ngồi phân tích kỹ lại thì thấy ổn ;))
 
Thật ra thì mình cũng hết bần thần lâu rồi, có cái giờ vào ngồi chém gió, mổ xẻ chi tiết cùng mọi người cho vui thôi.
 
À có cái topic phim này à, ngồi ôm vợ xem phim này dc 1 nửa mình thấy chán để mặc nó ngồi xem 1 mình :(
 
^ xem bản cut thì chán là phải đạo dồi :-j
 
Thật ra thì kể cả bạn có xem bản uncut full HD 1080p đi chăng nữa mà không đồng cảm được với nhân vật trong phim thì cũng vẫn thấy nó chán thôi.
 
Thật ra thì kể cả bạn có xem bản uncut full HD 1080p đi chăng nữa mà không đồng cảm được với nhân vật trong phim thì cũng vẫn thấy nó chán thôi.
+1
xem xong cứ toàn liên tưởng tới bản thân :2cool_misdoubt: rồi tự kỉ :3cool_nosebleed:
 
Cùng với gấu xem phim này, xem xong 2 đứa cùng tẽn tò vì thấy khá giống với ngày xưa của mình, 3 năm học chung 1 lớp thì 2 năm đầu ko nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí còn ghét nhau ra mặt, năm cuối mới để ý và cưa gấu. Đến bây giờ dù trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui,cãi nhau, chia tay rồi quay lại .... blah blah blah.... , nhưng cũng ko bao giờ hối tiếc với những gì mình ngày xưa đã làm :), truyện của mình đến bây giờ vẫn đang có hậu nên ko thể nào day dứt và nuối tiếc giống trong phim được :(
 
Cùng với gấu xem phim này, xem xong 2 đứa cùng tẽn tò vì thấy khá giống với ngày xưa của mình, 3 năm học chung 1 lớp thì 2 năm đầu ko nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí còn ghét nhau ra mặt, năm cuối mới để ý và cưa gấu. Đến bây giờ dù trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui,cãi nhau, chia tay rồi quay lại .... blah blah blah.... , nhưng cũng ko bao giờ hối tiếc với những gì mình ngày xưa đã làm :), truyện của mình đến bây giờ vẫn đang có hậu nên ko thể nào day dứt và nuối tiếc giống trong phim được :(

Thế thì chúc mừng bác:1cool_byebye:

Khối người ở đây + Voz(có em trong cả 2 bên :D) thèm có kết như bác đây này :5cool_still_dreamin
 
Back
Top