- 3/4/08
- 6,025
- 2,940
Xem từ đầu đến cuối phim, ứa một đống nước mắt xong rồi trào ra ở đoạn hôn chú rể...
Rú lên, xong nấc, xong nước mắt chảy ra, miệng như cọng dây thun cứ tròn tròn rồi khóc tu tu. Lấy tay quẹt nước mắt hồi lâu rồi xem credit, nhạc nổi lên... Lại khóc...
Tuyệt vời, bác thực sự đã cảm được bộ film




đến đoạn đi cắt tóc về, giơ tay lên nói "ko còn nợ cậu nữa nhé" mà vẫn thấy sẹo :(

Em xin phép gia nhập hội 
.

Nếu bác có khả năng đọc hiểu, chắc bác cũng hiểu cái mà e nói, nó có sai sự thật thì e sẽ đưa đầu e ra cho bác đánh chứ đừng nói là hình
.

Nên ko cần xin lỗi ( có chút sĩ diện
)
Thi đại học cái đã