Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào | – 那些年我们一起追的女孩 - 2011

Ai có sub phần Behind the scene full chưa ? Hình như dài tầm hơn tiếng rưỡi ấy.

Em cũng đồng tình với bác này, rất muốn xem phần Behind the scene có Sub. Bác nào đẹp trai làm sub đê :x
 
Like mạnh phim này :x
Xem xong muốn quay lại thời cấp 3 học mãi luôn :-<

"Rất muốn quay trở lại những năm tháng ấy " một cảm giác mà ai cũng muốn sau khi xem lại phim :3cool_adore:.

Vụ sub phần behind the screen hơi bị khó , trước giờ chưa có tiền lệ nào làm sub cho hậu trường sao ấy nhỉ ,mình muốn có sub quá :4cool_confuse:.
 
Vậy tìm ai biết tiếng trung+ nhiệt tình để dịch sang tiếng Việt cơ, hậu trường dài như thế cơ mà
 
Biết tiêng Trung thì nhiều, nhưng nhiệt tình thì... để coi :))

Chúc mừng MV phim vượt mốc 25 triệu lượt xem :D

page-161
 
Cái phim này xem phát chán mà sao cũng spam hơn 100 trang là sao !
 
GVN mình áo sống ổn cả rồi ^^, nếu muốn đặt thêm thì bạn liên hệ bác Hao thử xem sao coi.
Bên voz cũng đang tính đặt áo đợt 2 cho táo đen và cho một vài bạn bỏ lỡ áo táo đỏ đợt 1 :D.
Ôi , áo táo Giai Di mặc :x.

Mình đặt hôm 16/4 lận, nhưng gửi cho bạn nên ko biết tình hình ra sao rồi (vì cũng chưa liên lạc bên kia)
 
Lục hơn 20 page đầu ko thấy link xem online.. Được 1 link thì lại ko xem đc :3cool_adore: Ai có link xem online phim này k :1cool_byebye:
 
Tks bác trên nha :3cool_adore:
 
Các bác cho em hỏi giờ em muốn đặt áo thì liên hệ với ai ạ :1cool_byebye:
 
Cái phim này xem phát chán mà sao cũng spam hơn 100 trang là sao !

1 trong những ý kiến lạc loài trong topic này
Cậu có lẽ chưa trải qua nên không có cảm xúc khi xem
 
Cũng do nhiều yếu tố , tâm lý , tình cảm , tuy nhiên nếu thấm phim thì cứ xác định là bị tự kỷ vì phim luôn :5cool_big_smile:.
Mà đa phần những bạn đã xem phim đều thấm mới chết , cả gamevn lẫn bên voz đều như vậy ,bên voz cộng 2 thớt của phim lại thì đến hơn 1000 page :5cool_big_smile:.
 
có chap 13 rồi đấy các bác, màn tặng quà sinh nhật thích vãi :">
 
Đọc chương 13 đến khúc cuối phì cười vì chú A Hòa, quả là lợi hại =))
 
Truyện này vui và trẻ con ghê :)) ko như cái Mùa hè năm ấy chúng ta cùng tốt nghiệp, mới gặm xong 2 cuốn tối qua, toàn là bi kịch cực độ, đúng chất phim sến Đài, tình tay 3 tay 4 loạn cào cào, đọc đau hết cả đầu @.@

Áo đợt 2 này thứ 2 tới là có nhé mọi người.
 
Sao đợt 2 này lâu có quá vậy ta, mong có mặc đi chơi cn này mà k kịp rồi
 
truyện này là hồi ký mà, sau mà viết mình cũng sẽ viết như phong cách kiểu vậy, thế đọc mới thích chứ :))
 
thứ 2 có thì liệu thứ mấy mới nhận đc áo nhỉ. mình ở HN.
 
xem phim đã rồi h đợi truyện từng chương đọc tìm cảm giác ^^
 
Back
Top