Ko giữ được trong trường hợp của tớ , chơi với nhau từ hồi còn lẫm , thậm chi còn suýt xxx năm 4-5 yo nữa cơ thế mà vẫn broke . để tớ kể cho nghe chuyện tình lâm li bi đát ra nước mũi của tớ . Cái này ko khác gì tự bôi bác mình nhưng đây là trên mạng nên cũng ok thôi nhưng các bạn nhớ đừng copy paste đi đâu chết tớ ( ấy là tớ nói trước chứ ai thừa hơi làm ba chuyện này nhỉ ) .
Hồi còn lon ton chạy đi chơi búp bê với các bạn nữ ( do bị tụi con trai ghét vì được tụi con gái quí - tớ thề là lý do duy nhất là bởi tớ kể chuyện với tưởng tượng cốt truyện gia đình hay do được tiếp cận ti vi máy tính sớm hơn các bạn ) . Trong đám con gái tớ đặc biết thân với 1 đưa . Tại táy máy , nhưng cũng 1 phần là tớ ừm ngồi ko chơi đồ hàng chán nên 2 đứa quay qua chơi trò bố mẹ sờ soạng các kiểu suyet bị bắt mấy lần mới cạch . Sang cấp 2 thì ừ rõ là bạn ấy coi tớ như là đã ....biết hết bạn ấy rồi nên cứ thấy tớ là liếc mắt , nhìn chăm chú mơ mộng khiến tớ lạnh gáy quá nên tảng lờ , ko chơi với bạn ấy nữa . SAng cấp 3 , fak vẫn cùng trường , nhưng may khác lớp , . Nói có bạn bảo tớ tự sứong nhưng hồi ấy tớ cũng mặt mũi sáng sủa lại học khá ( chưa bị các cô các thầy ghét vì hay cãi với cứng đầu ko nhận sai ) nên cũng kha khá bạn gái để ý , viếng thăm khá thường xuyên và cũng được ( hay bị ) mang ra làm chủ đề buôn của tụ con gái . thậm chí có dạo ko cạo râu nó mọc hơi lởm chởm , có đứa con gái lớp bên sang cửa sổ giữa giờ học để hỏi ấy có bạn gái rồi à . Tớ ngượng chín mặt bảo ko nhưng con bé nó vẫn tra khảo , thế sao ấy lại để rấu ??? Ấy thê rồi bẵng đi 1 thời gian , tớ thấy yên tĩnh lạ , ơn trời nhưng thế éo nào mà đùng 1 cái 1 hôm ngồi nghe lỏm tụi con gái buôn mới biết tớ bị cả trừong đồn cặp bồ với nhỏ bạn thời ấu thơ , fak , cái nhẫn tớ đeo tay phải biểu tượng cho tình bạn bị hóa thành biểu tượng chung thủy , chung tình với nhỏ ấy . Sau mới biết nhr\ tự đi nói với bạn bè xung quanh nhờ 1 lần được 1 bạn ở lớp nhỏ ấy sang hỏi tận mặt . Tớ chối phắt dĩ nhiên , nhưng điều mà tớ ko ngờ là mấy hôm sau cô bạn ấy nữa hấu như giờ ra chơi nào cũng sang lớp tớ ngay cạnh cái cửa sổ tớ ngồi để ngó , ngó mà ngó trời ơi chằm chằm ấy các cậu ạ . Fak , giờ nhớ lại tớ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng , tớ hỏi thẳng cô bạn thân thì cô này chối đây đẩy chỉ nói là nó thích cậu nên tớ ghép duyên thôi , còn chuyện tung tin tớ là bạn trai thì cô nàng chối biến . SAu tớ hết sức chịu đựng nên chơi bài tẩy là cứ giờ ra chơi tớ chui phắt vào góc chơi cờ ca rô với hội con trai và luôn quay mặt đi . Ấy thế nhưng bạn ấy cứ đứng đấy , tớ cũng cảm thấy thương , thỉnh thoảng có đứa con gái đi qua hỏi là sao đã tìm thấy người yêu chưa thì bạn ấy lắc đầu trông cũng tội tội , ( ko phải tớ ko thích hay ghét bỏ bạn ấy đâu , thật ra bạn ấy cũng khá dễ thương và có duyên nhưng hồi đấy tớ kết 1 bạn khác rồi bị chối nên tớ đang khá akay đời và gái TT ) . Tình trạng này tiếp diễn tới gần cuối năm lớp 12 thì bạn ấy và cả tớ cắm đầu ôn đh nên tớ được yên ổn . Nhưng thật ko ngờ là ngày đk thi đh bạn ấy tới tận bàn tớ hỏi tớ thì trường nào , rồi thì sau bạn ấy cũng đk trường ấy luôn , tớ nghe kể lại thế . Rất may là bạn ấy thành công chậm nên tớ thoát . tớ cũng rời xa quê hương xa cả cô bạn thân kia và đổi số đt luôn dù biết cô ấy học cách trường tớ có 1 đoạn . Phew !!! KẾt thúc 1 tình bạn thân