- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Câu chuyện dưới đây không phải viết về mình, mà viết về thằng bạn của mình, lần đầu tiên mình thấy nó yêu một người nhiều đến như thế
Mình không phải người trong cuộc, biết gì thì kể nấy, chỉ mong mọi người góp chút ý kiến, để câu chuyện có một kết thúc có hậu.
Thằng bạn mình đang yêu 1 cô gái, cô gái này thì lại đang yêu 1 ng` khác, người này là mối tình đầu của cô ấy ( hiện giờ đang ở tù ).
Theo như những gì được nghe kể từ thằng bạn mình, thì thằng ng` yêu kia của cô ấy bị " vu oan " nên phải vào tù, nên cô gái đó rất thương thằng đó, mặc dù cách nhau gần 200km vẫn 1 tháng vào thăm tù nó 1 lần.
Thằng bạn mình thì quen cô gái đó trong 1 dịp đi bê tráp cho chị của cô gái đó, quen nhau và có cảm tình với nhau ( cô gái đó chỉ có cảm tình với thằng đó, và từng nói là vẫn yêu thằng kia rất nhiều )
Thằng bạn mình thì rất yêu cô gái này, và nói chung là yêu như một gã si tình thật sự, còn cô gái kia thì vẫn yêu và thương thằng kia.
Hiện tại mình chỉ biết khuyên thằng bạn mình cố gắng quan tâm đến cô gái đó hết mình, tranh thủ thời gian thằng kia còn trong tù để chứng minh tình cảm của nó.
Nhưng mình không biết phải làm sao để cô gái kia từ bỏ thằng trong tù kia, vì theo mình thì thằng đó cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, và thường đa số những thằng vào tù rồi ra tù cũng chẳng có tương lai gì tươi sáng.
Còn hiện tại thì tìm cảm giữa thằng bạn mình và cô gái đó cũng có tiến triển đôi chút, nhưng rất chậm chạp, mà thằng bạn mình chỉ sợ giữa năm nay thằng kia được ra tù thì nó sẽ mất cô gái đó.
Nó thì cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tính ra nó cũng đã cố gắng 3,4 tháng nay rồi, nhưng kết quả có lẽ không đủ để nó yên tâm.
Câu văn có thể lủng củng, vì 2 thằng mới tâm sự với nhau xong, cảm thấy bế tắc quá ...
Mình không phải người trong cuộc, biết gì thì kể nấy, chỉ mong mọi người góp chút ý kiến, để câu chuyện có một kết thúc có hậu.
Thằng bạn mình đang yêu 1 cô gái, cô gái này thì lại đang yêu 1 ng` khác, người này là mối tình đầu của cô ấy ( hiện giờ đang ở tù ).
Theo như những gì được nghe kể từ thằng bạn mình, thì thằng ng` yêu kia của cô ấy bị " vu oan " nên phải vào tù, nên cô gái đó rất thương thằng đó, mặc dù cách nhau gần 200km vẫn 1 tháng vào thăm tù nó 1 lần.
Thằng bạn mình thì quen cô gái đó trong 1 dịp đi bê tráp cho chị của cô gái đó, quen nhau và có cảm tình với nhau ( cô gái đó chỉ có cảm tình với thằng đó, và từng nói là vẫn yêu thằng kia rất nhiều )
Thằng bạn mình thì rất yêu cô gái này, và nói chung là yêu như một gã si tình thật sự, còn cô gái kia thì vẫn yêu và thương thằng kia.
Hiện tại mình chỉ biết khuyên thằng bạn mình cố gắng quan tâm đến cô gái đó hết mình, tranh thủ thời gian thằng kia còn trong tù để chứng minh tình cảm của nó.
Nhưng mình không biết phải làm sao để cô gái kia từ bỏ thằng trong tù kia, vì theo mình thì thằng đó cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, và thường đa số những thằng vào tù rồi ra tù cũng chẳng có tương lai gì tươi sáng.
Còn hiện tại thì tìm cảm giữa thằng bạn mình và cô gái đó cũng có tiến triển đôi chút, nhưng rất chậm chạp, mà thằng bạn mình chỉ sợ giữa năm nay thằng kia được ra tù thì nó sẽ mất cô gái đó.
Nó thì cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tính ra nó cũng đã cố gắng 3,4 tháng nay rồi, nhưng kết quả có lẽ không đủ để nó yên tâm.
Câu văn có thể lủng củng, vì 2 thằng mới tâm sự với nhau xong, cảm thấy bế tắc quá ...

, và có khi lại là tái ông thất mã, chưa chắc thằng kia ra tù thì sẽ là 1 điều xấu, khi còn ở trong tù bạn gái này ko chỉ là yêu, 1 phần là trách nhiệm và sự thương hại nữa, ko được tiếp xúc với nhau nhiều, cái xấu của nhau tất nhiên sẽ ko biết được, khi thằng kia ra tù, phần trách nhiệm và thương hại ko mất hoàn toàn thì cũng giảm đi. Nếu như thật sự yêu thì cứ khuyên nó tiếp tục, tớ thấy nên xác định là mình có thể được gì và sẽ mất đi những gì, nếu thật sự những thứ đấy đáng đánh đổi thì chẳng có lý do gì để dừng lại. Nhưng mà cũng tránh ảo tưởng về tình yêu của mình như tớ
....... Dù gì thì cô em kia vẫn yêu say đắm, trừ khi thằng nhóc ra tù rồi thành đại ca, chứ không có cơ sở nào cho bạn của bác chen vào đâu :( ........ Con gái mà yêu say đắm thì khó chen chân vào lắm
...........
.


