Có hai con người si tình !

Cái từ " vu oan " mình để trong ngoặc kép vì thằng này không thực sự xấu, chỉ là nó đi theo 1 đám bạn của nó, và đám bạn này của đánh nhau dẫn đến chết người ( nó không đánh ) nhưng vẫn bị xử như bọn kia.

Nhưng mà chắc mọi ng` cũng hiểu cuộc sống trong tù thế nào, biến chất ra sao, nên mình nghĩ chắc ra tù thì thằng kia cũng khó có thể làm ng` tốt, mà cho dù có tốt thì tương lai cũng chẳng mấy tươi sáng vì chẳng có mấy ng` muốn nhận 1 thằng từng đi tù về làm việc.

Còn chuyện tình cảm của thằng bạn mình với cô gái kia thì không phải là không có, mình đi chơi cùng chúng nó cũng thấy chúng nó cũng hạnh phúc, chỉ là cô gái kia chưa nói yêu thằng bạn mình vì vẫn còn tình cảm với thằng kia.

Còn chuyện lo bị thằng kia trả thù hay mấy thứ tương tự thì chưa chắc, vì chỉ có cô gái kia là yêu thằng ở trong tù nhiều, chứ thằng đó chỉ coi cô gái kia giống một món đồ sở hữu, chứ chưa chắc đã là yêu thật.

Mà mình cũng tính trước đến cả vấn đề dằn mặt thằng đó khi nó ra tù rồi, mối quan hệ xã hội của mình đủ để xử lý mấy thằng như thế. Nhưng làm thế chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi, chứ không muốn bứt dây động rừng vội.

Khuyên bạn anh nên tiếp tục giữ mối quan hệ .
Đợi thằng kia ra tù rùi 2 đứa nó có hạnh phúc ko , nếu hạnh phúc thì bạn anh rút là vừa vì cô gái kia còn nặng tình quá , bạn anh ko chen vào dc đâu :| .
Còn nếu thằng kia biến chất thì bạn anh thắng chắc rùi :x
 
Còn chuyện lo bị thằng kia trả thù hay mấy thứ tương tự thì chưa chắc, vì chỉ có cô gái kia là yêu thằng ở trong tù nhiều, chứ thằng đó chỉ coi cô gái kia giống một món đồ sở hữu, chứ chưa chắc đã là yêu thật.

làm sao mà biết ? đọc đc tư tưởng của người khác à ?
Mà mình cũng tính trước đến cả vấn đề dằn mặt thằng đó khi nó ra tù rồi, mối quan hệ xã hội của mình đủ để xử lý mấy thằng như thế. Nhưng làm thế chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi, chứ không muốn bứt dây động rừng vội.
Tình yêu là 1 thứ tự nhiên. đến đc thì nó đến.

Dằn mặt nghĩa là dằn mặt thế nào ? dằn mặt ra sao ?

" mày coi chừng đấy, vì người yêu mày đang đc bạn bố quan tâm ? "
 
làm sao mà biết ? đọc đc tư tưởng của người khác à ?

À, tất nhiên là phải biết thời gian 2 đứa yêu nhau thế nào thì mới đưa ra nhận xét như vậy chứ. Kinh nghiệm bản thân đủ để cho mình biết thằng kia " yêu " theo cái kiểu gì !

Tình yêu là 1 thứ tự nhiên. đến đc thì nó đến.

Dằn mặt nghĩa là dằn mặt thế nào ? dằn mặt ra sao ?

" mày coi chừng đấy, vì người yêu mày đang đc bạn bố quan tâm ?

Nếu đã đến mức phải dằn mặt thì không cần dùng lời nữa rồi [-X

Nhưng đây chỉ là tình huống bất khả kháng, khi mà chỉ khi nó là một thằng không ra gì, và nó có ý định động đến thằng bạn mình mà thôi.

Cơ mà đa số những thằng vào tù rồi ra tù đếm được bao nhiêu đứa trở thành người tốt ? Nếu nó vẫn là thằng tốt thì tốt cho cô gái kia và tốt cho cả xã hội nữa, cơ mà hi hữu lắm :-??
 
Hừ hừ, không có cao nhân nào vào giúp đỡ à :((
cha này viết 1h đêm mà đòi người giúp:))
coi đá banh hết rồi :))

yêu hài nhỉ, ng này yêu ng kia, ng` kia yêu ng` nọ....
Mình nghĩ thằng bạn của ông nên bỏ đi, kẻo thằng kai ra tù chém chết đó:-w
 
yêu quá thì cứ trồng cây si thôi, ít có đứa con gái nào cầm lòng đc mãi khi có 1 anh chàng mà mình củng có chút tình cảm cứ theo cưa cẩm hoài. Từ từ sẽ có những dịp làm em nó cảm động rồi yêu lun. Nên tác động thêm vào tâm lý chị em, gia đình ỳi ấy kỉu như chê bai thằng trong tù, sẽ làm e nó phân vân tư tưởng ;))
 
lý do chính của mọi chuyện là bạn của bạn đã đi bê tráp đó :((

bê tráp là mất duyên đó :((
 
nói thật với Black là quen như thế này hơi mạo hiểm .thôi thì nói ra cho các bác biết luôn nhé :|
_ Người yêu của tớ bây h nè trước khi quen tớ cũng đã có bạn trai ở cùng quê nhưng vì do nàng vào tp học nên xa nhau và nàng nói chia tay hắn do nhiều thứ khác nữa :|...mình chỉ biết dc chút ít chuyện từ nàng .....sau này có 1 đợt mình lên nhà nàng chơi và ngay trong ngày hôm đó thằng đó đến chào hỏi mình :| tại nhà nàng ..tuy mình cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại sợ :( vì tiền sử của hắn và đám bạn cũng như ông anh của hắn to ghê gớm :| anh trai hắn là đại ca và đang bị tù treo , lúc đó mình mới biết dc hết mọi chuyện và quả thực cũng quá bất ngờ ...sợ lắm chứ , mình sợ là sợ những thằng bất cần đời chứ chả sợgi2 khác :D
Trong chuyện này Black phải khuyên bạn của BR phải có cái nhìn xa hơn 1 chút , nếu dùng biện pháp dằn mặt chưa chắc đã khả thi vì tên đó cũng có bạn và những tên đó dám đánh chết người thì càng phải thận trọng hơn :D
Mạng sống là do cha mẹ ban cho ko nên vì một chút ngẫu hứng mà quên hết những thứ xung quanh.....==> phải biết quý trọng bản thân :D
 
Ầy, mình post lên đây chủ yếu để tham khảo ý kiến anh em, xem nên ngoại giao kiểu gì cho ổn thỏa.

Chứ vấn đề vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng, nếu nó là ng` không tốt và có ý định động đến thằng bạn mình mà thôi.
 
Nói bạn anh cứ tiếp xúc với cô gái ấy bình thường :x
Nếu thằng kia ra tù mà cô gái đó chán thì bạn anh nhảy vào \m/

Còn nếu cô gái đó & thằng kia nên duyên thì cũng mừng cho họ , gì dù thì bạn a cũng là ng` đến sau :|
 
Thế thì từ giờ cho đến khi thằng đó ra tù thì bạn của bác BR vẫn còn khá nhiều thời gian

Còn chuyện hậu sự thì thế nào cũng phải chắc ăn

Mình thì ko có ý kiến gì, nhưng nghĩ là làm thì làm cho trót, ko thì bỏ ngay từ bay giờ, ko lưỡng lự. Thằng bạn bác chắc chắn ko muốn bỏ

P/S: Chuyện này dc kể từ góc nhìn người thứ 3, có thể quan điểm đã làm câu chuyện méo mó ra sao thì ko biết, nhưng người thứ 3 như bác thì bao giờ cũng ủng hộ bạn mình ... Do đó chỉ có người trong cuộc mới biết rõ dc sự việc, tình hình
 
Này thì cướp người yêu tao này, này thì cho mày phát nữa này =))
Phập, phập, phập... hự...
Ôi .... anh ấy chết rồi T___T mình chạy trốn thôi anh.
Có thể chỉ là câu nói đùa, nhưng khuyên bạn của bạn nên biết điểm dừng. Một cô gái si tình như thế thì mình không nhất thiết phải theo bám như vậy đâu. Câu chuyện có hậu thường nằm bên cạnh cậu chuyện bi thương đấy.
T__T mà gái thiếu gì, sao lại phải đi yêu bằng được một người nt khi đã biết rõ từ đầu nhỉ? thời đại này không cần quá nhiều anh hùng như thế đâu, trên màn ảnh đủ rồi.
 
Em ý si tình thế chứng tỏ em ý ngoan và tốt... Nếu cậu kia cảm thật thì tiếp tục thôi nhưng đẩy nhanh tiến độ lên... vào giai đoạn abc xyz hứa non hẹn biển đi thôi... Tuy nhiên cũng nên cẩn thận chút nếu không chú kia ra tù lại cho 1 dao thì cũng mệt đấy... đời chả biết thế nào mà lần đâu ...

Còn nếu tự tin vào bản lĩnh của mình thì đến gặp thằng kia và bảo nó nên từ bỏ em ý đi, vì tương lai của em ý và của nó nữa... ;;);;);;);;)
 
P/S: Chuyện này dc kể từ góc nhìn người thứ 3, có thể quan điểm đã làm câu chuyện méo mó ra sao thì ko biết, nhưng người thứ 3 như bác thì bao giờ cũng ủng hộ bạn mình ... Do đó chỉ có người trong cuộc mới biết rõ dc sự việc, tình hình

Nhìn trên quan điểm ng si tình thì nó còn méo mó hơn nữa cậu ơi :-<

Nếu mà lấy lí trí ra đc để mà hiểu rõ sự việc thì còn gì là si với chả tình =)
 
Back
Top