Cơ hội dành cho mình là bao nhiều %?

Rồi, cảm ơn mọi người đã động viên, để sắp xếp một cuộc hẹn, trả luôn món nợ em ấy bắt mình hát, dự định hát 1 bài xong tỏ tình luôn, cũng được đấy mấy bác nhỉ ^^.
 
Cách đây khoảng 6 tháng, trên một chuyến xe bus, mình làm quen được với 1 em. Ban đầu giả điên hỏi xe đi đâu, rồi nói chuyện xàm láp. Sau đó thì có xin được nick yahoo.
Kể từ đó thì mình với em chat, nói chuyện với nhau rất nhiều, đêm nào cũng chat trên điện thoại tới 12h, có lúc tới 1h, dần dần thì mình bắt đầu thấy thích ẻm rồi. Thái độ của em ấy với mình thì mình thấy ẻm cũng có vẻ quý mình, nhắn tin hay chat thì đều reply nhiệt tình, thậm chí invi đám bạn của ẻm để chat với mình thôi :-x. Lúc nào nhắn tin hay pm mà mình không trả lời thì cũng giận hờn các kiểu. Trung thu tặng ẻm cái lồng đèn có 6 ngàn mà cười tít mắt, còn mời mình đi uống nước, rồi không dám lấy đèn cầy đốt vì sợ cháy lồng đèn. 2/9 rủ đi xem pháo bông cũng đi. Rồi hay bắt mình hát cho nghe nhưng mình chưa làm, rồi khi mình tặng bài hát trên radio thì cũng ráng thức canh nghe.
Đó là những điều mình thấy là thuận lợi. Còn những điều bất lợi là khi mình đề cập đến chuyện ẻm có người yêu hay chưa, từng yêu ai chưa, nói chung là đề cập đến vấn đề tình cảm thì em ấy toàn đánh trống lãng. Rồi thì ẻm nói mình không đẹp (điều này thì mình biết, mình không đẹp, nhưng cũng phải là quá xấu đâu :d).
Giờ mình muốn tiến tới, nói cho em ấy biết tình cảm của mình. Trước đây thì mình chỉ à ơi, đưa đẩy thôi chứ cũng chưa nói thẳng, nhưng có lẽ em ấy cũng nhận ra được là mình có tình cảm với ẻm. Vậy theo ý kiến khách quan của mầy bạn thì khả năng thành công của mình có cao không, cho mình vài lời góp ý để mình tính tiếp ^^.
p/s: nói thêm một chút về hoàn cảnh của mình và em ấy. Mình thì sn 89, sống ở tphcm đang là sv năm 4, nhà thì cũng đủ ăn, chứ không khá giả gì. Còn em ấy thì người Quảng Ngãi, sn90, sv năm 2, học cũng gần trường mình. Em này tuy 9x nhưng không có đua đòi, hơi ngây thơ (nói thẳng ra là hơi ngốc một tí), biết nấu ăn, sáng dậy sớm làm việc nhà, ngoại hình tuy không quá xinh nhưng với mình như vậy cũng là quá đủ.

Theo tính toán của tớ: 79%
21% còn lại là nó có người yêu, nó đang bắt cá hai tay
 
Giờ không thể tin em nào được , quyết định lật bài ngửa luôn đi
giờ anh muốn em lam bạn gái , cói bé trả lời sao .... còn hơn để dính vô sâu rồi đau khổ
 
Chưa đủ 2 tuần, thôi đào lên chắc không sao.
Tình hình là sau khi được anh em động viên, khích lệ thì mình định thứ 7 này thực hiện kế hoạch nói lời yêu thương. Nhưng đùng 1 cái hôm kia đang chat ngon lành, em nó chọc mình giống ông già, mình cũng xoáy lại mấy câu, xong cuối cùng mình cũng nhận thua. Rồi thì mình thấy đã khuya, nên mình nói là "thôi quê quá, đi ngủ luôn đây. Ở đây một hồi mang nhục thêm hix hix". Thế là em nó nói "bộ em làm anh nhục à, nói gì thảm vậy", xong rồi kiu mình đi ngủ đi, mà không thèm chúc ngủ ngon, lúc này cũng linh tính có chuyện không hay rồi. Xong hôm qua nhắn tin thì lại trả lời cộc lốc, mọi lần trong tn đều có emo hay là hihi này nọ. Mình biết có chuyện nên hỏi em có chuyện gì buồn à, thế là em nó nói "em buồn vì một lời nói của anh". Lúc đó mình cũng không biết là mình đã nói gì sai, vặn vẹo một hồi thì mới biết là tại cái câu in đậm ở trên. Mình cố công giải thích muốn gãy tay mà ẻm cũng không chịu. Giờ mình cũng không biết làm sao để xin lỗi nữa, tại mình thấy cái câu đó không có gì nghiêm trọng để mà em ấy buồn hay giận. Mấy lần trước nt mình không trả lời thì có giận cũng ko như bây giờ, nói vài câu là em xuôi ngay, lần này thiệt không biết xử ra sao. Theo mọi người nghỉ câu nói của mình có gì sai không?
 
giận hờn vu vơ ;)) chứng tỏ em nó đã thích cậu nên mới thế ;))
con gái nếu có tình cảm với mình thì nó mới hay giận hờn nhõng nhẽo kiểu này ;))
Còn ko biết xông qua nhà em nó và 1 nụ hôn thay cho lời xin lỗi :-"
 
giận hờn vu vơ ;)) chứng tỏ em nó đã thích cậu nên mới thế ;))
con gái nếu có tình cảm với mình thì nó mới hay giận hờn nhõng nhẽo kiểu này ;))
Còn ko biết xông qua nhà em nó và 1 nụ hôn thay cho lời xin lỗi :-"

Chuẩn đấy. Dũng cảm thì làm như ý cuối cùng, còn kô thì cũng cầm tay nhìn thẳng vào mặt nó bảo xin lỗi, nhớ làm ra vẻ một bộ mặt tội nghiệp với thành khẩn nhé ;))
 
Một bó hồng đến tận nhà ẻm xin lỗi đê. Tiện tỏ tềnh luôn, một công đôi việc :D
 
yêu mà khổ vậy hà :(
hun đại 1 kái, í à í a , tới luôn bác tài =))
 
gặp nhau nắm lấy bàn tay
anh hỏi câu này em lấy anh ko :'>
 
chẳng hiểu chủ thớt nói chuyện dẫn chuyện kiểu gì mà để em buồn. đây mình chát với gái mình còn kêu chát với em lần nào anh cũng thấy chán chẳng có hứng chát tiếp thế mà các em cứ nhe răng ra cười
 
mình cũng người quảng nè, nói cho bạn biết là con gái quảng ngãi thuộc loại thơ ngây nhất nhì đấy nhé
tuy nhiên hơi tiết kiệm và dè dặt 1 tí, tâm lý chung người miền trung mà
cơ hội là 80% roài=)
 
nói chứ ng ta hay nói Quảng Ngãi hay cãi có đúng ko? Trong cty cũ của tôi có 2 thằng cùng phòng quê Quảng Ngãi ,có 1 thằng nó cãi ngang kinh khủng =)) , thằng còn lại thì đỡ hơn nhưng cũng ngang ko kém :))

chẳng hiểu chủ thớt nói chuyện dẫn chuyện kiểu gì mà để em buồn. đây mình chát với gái mình còn kêu chát với em lần nào anh cũng thấy chán chẳng có hứng chát tiếp thế mà các em cứ nhe răng ra cười
Khúc cuối trước khi bb là ng ta nói gì cho vui vẻ , cậu kia phang vào mặt em nó là anh out đây , nói với em nhục quá rồi quit luôn thì nó ko nghĩ ngợi mới là lạ :))
 
Hix, đúng là câu đó của mình hơi khó nghe thiệt, nhưng không ngờ lại tác dụng mạnh đến vậy.
Còn cái này:
mình cũng người quảng nè, nói cho bạn biết là con gái quảng ngãi thuộc loại thơ ngây nhất nhì đấy nhé
tuy nhiên hơi tiết kiệm và dè dặt 1 tí, tâm lý chung người miền trung mà
Với cái này:
nói chứ ng ta hay nói Quảng Ngãi hay cãi có đúng ko?
Mây cái này em nó đều hội đủ, nhưng dù tốt hay xấu thì mình vẫn thích nhứng điều đó hihi.
Sáng nay mình dậy thiệt sớm để nói lời xin lỗi, vì em ấy biết mình toàn ngủ nướng tới 8,9h, nên mình cố gắng dậy sớm để tỏ rõ sự hối lỗi, thấy em ấy cũng hơi mềm lòng rồi, quyết định thứ 7 này sẽ làm cú hoành tráng luôn, chứ chịu hết nổi rồi. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm sự dũng cảm cho mình hehe.
 
sự sung sức :"> .
 
Èo, ý mình là k thể chịu được cái tình trạng yêu không dám nói ấy. Tình hình là em đã hết giận, nói chuyện vui vẻ trở lại rồi, wá đã. Cơ mà nói thì nói, bị con gái giận cũng thú vị thật haha.
 
^
thế có muốn thử lần nữa ko ;;)
 
Hehe, thôi k thử nữa đâu, thú vị với mình nhưng làm em nó buồn tội nghiệp :d.
 
Back
Top