Ria Sakurai
Youtube Master Race
- 27/9/09
- 47
- 0
Chào tất cả mọi người trong box ts.Hôm nay đc 1 ngày rảnh rỗi nên mình lập topic chia sẻ chút tâm sự của mình với mọi ng.
Năm nay mình 21 tuổi,đã tốt nghiệp cao đẳng ĐH Mở HN,hiện giờ đang học liên thông để lấy bằng ĐH.Sau khi tốt nghiệp CD,mình cũng định đi tìm việc làm để giết thời gian và kiếm tý tiền tiêu.Do gia đình mình cũng khá giả nên bố mẹ mình nói là ko phải đi làm,học lấy nốt bằng ĐH đi rồi làm gì thì làm.Mình cũng nghe lời bố mẹ vì anh mình hồi xưa do mải mê đi làm nên bị đổi học,giờ ko có bằng cấp gì nên hơi khó khăn trong công việc.Nghe lời bố mẹ đc 1 tg thì mấy đứa bạn mình chúng nó đi làm hết,hồi xưa chưa đi làm lúc nào chán còn gọi nhau đi chơi đc,giờ ai cũng bận việc nên hầu như rất ít gặp nhau.Từ lúc đó mình chỉ ở nhà ban ngày và đi học buổi tối,ngày nào cũng như ngày nào rất là chán.Sau đó mình mới quyết định lén bố mẹ đi tìm việc.
Lúc đầu mình tìm việc trên mạng,chỗ nào thấy ưng ý mình nộp hs luôn.Khi đc gọi đi phỏng vấn thì mình thấy các nhà tuyển dụng đều hỏi mình đã có kinh nghiệm chưa,đã đi làm ở đâu chưa?Tính mình thật thà nên trả lời họ là em mới ra trường,chưa đi làm ở đâu cả.Kết quả là họ chỉ hỏi linh tinh mấy câu rồi bảo mình về,có gì sẽ liên lạc lại và hầu như ko bao giờ họ gọi lại cho mình.
Mình hỏi mấy đứa bạn thì chúng nó nói là: "mày gà quá,cứ chém gió là đã đi làm ở đâu đi,nói chưa đi làm thì bị loại là đúng!".Khổ nỗi từ nhỏ đến giờ tính mình thật thà ko nói dối bao giờ,mỗi lần nói dối gì là hay bị mất bình tĩnh nên rất dễ nhận ra.Cứ như vậy nên đến giờ mình vẫn chưa kiếm đc công việc phù hợp.
Mình thấy bây giờ nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu 1 đến 2 năm kinh nghiệm thì ko hiểu là các sinh viên mới ra trường sẽ phải làm thế nào để có một công việc phù hợp với bản thân.Ko lẽ ngoài cách nói dối như mấy đứa bạn mình chỉ thì ko còn cách nào khác sao?
Các bạn có thể góp ý cho mình đc ko vì còn 1 năm nữa là mình phải tự tay kiếm tiền,ko đc nương nhờ vào bố mẹ nữa rồi.
Năm nay mình 21 tuổi,đã tốt nghiệp cao đẳng ĐH Mở HN,hiện giờ đang học liên thông để lấy bằng ĐH.Sau khi tốt nghiệp CD,mình cũng định đi tìm việc làm để giết thời gian và kiếm tý tiền tiêu.Do gia đình mình cũng khá giả nên bố mẹ mình nói là ko phải đi làm,học lấy nốt bằng ĐH đi rồi làm gì thì làm.Mình cũng nghe lời bố mẹ vì anh mình hồi xưa do mải mê đi làm nên bị đổi học,giờ ko có bằng cấp gì nên hơi khó khăn trong công việc.Nghe lời bố mẹ đc 1 tg thì mấy đứa bạn mình chúng nó đi làm hết,hồi xưa chưa đi làm lúc nào chán còn gọi nhau đi chơi đc,giờ ai cũng bận việc nên hầu như rất ít gặp nhau.Từ lúc đó mình chỉ ở nhà ban ngày và đi học buổi tối,ngày nào cũng như ngày nào rất là chán.Sau đó mình mới quyết định lén bố mẹ đi tìm việc.
Lúc đầu mình tìm việc trên mạng,chỗ nào thấy ưng ý mình nộp hs luôn.Khi đc gọi đi phỏng vấn thì mình thấy các nhà tuyển dụng đều hỏi mình đã có kinh nghiệm chưa,đã đi làm ở đâu chưa?Tính mình thật thà nên trả lời họ là em mới ra trường,chưa đi làm ở đâu cả.Kết quả là họ chỉ hỏi linh tinh mấy câu rồi bảo mình về,có gì sẽ liên lạc lại và hầu như ko bao giờ họ gọi lại cho mình.
Mình hỏi mấy đứa bạn thì chúng nó nói là: "mày gà quá,cứ chém gió là đã đi làm ở đâu đi,nói chưa đi làm thì bị loại là đúng!".Khổ nỗi từ nhỏ đến giờ tính mình thật thà ko nói dối bao giờ,mỗi lần nói dối gì là hay bị mất bình tĩnh nên rất dễ nhận ra.Cứ như vậy nên đến giờ mình vẫn chưa kiếm đc công việc phù hợp.
Mình thấy bây giờ nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu 1 đến 2 năm kinh nghiệm thì ko hiểu là các sinh viên mới ra trường sẽ phải làm thế nào để có một công việc phù hợp với bản thân.Ko lẽ ngoài cách nói dối như mấy đứa bạn mình chỉ thì ko còn cách nào khác sao?
Các bạn có thể góp ý cho mình đc ko vì còn 1 năm nữa là mình phải tự tay kiếm tiền,ko đc nương nhờ vào bố mẹ nữa rồi.




hiện h mình vẫn đang làm xe ôm chở hàng cho gia đình 