Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn?

  • Thread starter Thread starter N?K
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nghe nó xướt mướt, mình nhiều khi cũng cảm thấy thế. Nhưng kô thể nói ra được. Chỉ có người con gái ấy mới nói được thôi nhỉ :P
 
giè, con gai nhưng hông ở HP dau,con gái HP tui biết hết lượt hà(đùa thui), chắc ở HCM hay đâu đó wanh vung` Đông Nam Bộ, ko chừng lại ở Lào Cai(ma` Lào Cai ở đâu nhỉ)
 
Những khi cô đơn trong lòng em nhớ ai?Muốn vào đây nghe những lời tâm sự của các bạn, cảm động và chân thành, mình hy vọng càng ngày càng có nhiều những lời tâm sự như thế.Chúng sẽ giup chúng ta đồng cảm , hiểu nhau hơn
Thanks all
 
to all nói:
Tất cả tùy vào cảm nhận của anh em thui ^____^ , có nhìu người vừa là gamer vừa là 1 "Mã Giám Sinh" ngoài đời kìa :D
 
đang độc thân ... cần bạn gái , anh có nhu cầu pm Tien_Linh ...server Turquose , tớ treo máy 24/24 ( trừ khi mất điện và mất mạng ) . Tớ xinh trai y như chữ ký của tớ :D
 
thuylinhlinh đúng là con gái đó, nhưng ko ở HP, cũng ko ở Sì Gòn,cũng ko ở VN, chỉ bit em đó ở nước ngoài thôi...;;) ;;) ;;)
 
cobequykiemsau nói:
thuylinhlinh đúng là con gái đó, nhưng ko ở HP, cũng ko ở Sì Gòn,cũng ko ở VN, chỉ bit em đó ở nước ngoài thôi...;;) ;;) ;;)
Tên nì sao biết rành vậy ta.
Chúng ta có lên giữ thread này làm nơi tâm sự hông. Tức là hông spam ở đây. Còn lại thì.......
 
yeaaa, đừng spawm ở topic này nữa nha các pác...hãy để chốn linh thiêng này ko nhuộm màu khói lửa;;) ;;) ;;)
 
OK. Tớ bắt đầu tiếp tục trang sau của thread này nghe.
Trời đẹp mà sao hôm nay tui thấy buồn quá vậy nè. Tui bùn hun hiểu vì sao tui bùn :(
 
anh vẫn bít anh ko danh vọng
nên cuộc đời sớm lận đận lao đao
đời anh ngeo nên chẳng dám trèo cao
vì anh ngeo nên lòng em hờ hửng
vội quên trăng khi đã có đèn màu
anh bít lắm bởi đời anh tay trắng
nên không làm xao xuyến được lòng em
;;) ;;) ;;)
 
cobequykiemsau nói:
anh vẫn bít anh ko danh vọng
nên cuộc đời sớm lận đận lao đao
đời anh ngeo nên chẳng dám trèo cao
vì anh ngeo nên lòng em hờ hửng
vội quên trăng khi đã có đèn màu
anh bít lắm bởi đời anh tay trắng
nên không làm xao xuyến được lòng em
;;) ;;) ;;)
Thơ con cóc pà con ơi . Nhưng mà nghe cũng tạm được , góp ý nhỏ nhé < xài vietkey đi , đừng có nửa có dấu nửa ko kẻo lại bị ban nick>
 
thằng mèo dạo này văn chương tiến bộ ghê, nhưng mà xài viet key đi ku
 
có vietkey đàng hoàng mà,mấy pác coi lại dùm em coi;;) ;;) ;;)
 
cobequykiemsau nói:
có vietkey đàng hoàng mà,mấy pác coi lại dùm em coi;;) ;;) ;;)
Kinh , văn chương ghê quá ta . Hoc ở đâu dzay . ?
 
học ở quán trà đá ven đường, người ta gọi đó la quán cóc, thơ từ đó ra gọi là thơ " Cóc", hết nói luon
 
Sao lúc này tui lại thấy cô đơn vậy nhỉ, có phải vì tui chưa ăn gì, đói và cảm thấy cô đơn
 
hê hê .... spam bằng thơ là lịch sự lắm rồi mấy cậu ơi :D
 
okie .... i will do that :D
 
do that now, lolz. Ngon :D
what are you do now, will send you to the hell
NightDevil :devil:
 
Back
Top