• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Có nên bỏ thành phố để về quê tìm việc.

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/08
Bài viết
52
Reaction score
51
Sau khi tốt nghiệp Đại học, mình ở lại Hà Nội, tự xin việc, giai đoạn đầu khó khăn, nhưng giờ thu nhập nhìn chung ổn định, lương cũng dao động 80 triệu đồng mỗi tháng, cũng mua được căn nhà 95m2 có giá hơn chín tỷ đồng. Đang phấn đấu cố mua căn nhà hơn 100m2 để lấy chỗ chui ra chui vào, căn kia để cho thuê. Tuy vậy, sống ở Hà Nội mình vẫn chỉ là kẻ làm thuê, mà làm thuê cho bọn Tây nhục nhã lắm, nó chỉ trả tiền rồi bắt mình làm , mình thì khao khát độc lập tự do, mình muốn thoát đời làm thuê nô lệ, thấp hèn, mình muốn về quê, dù sao ở quê mình cũng làm chủ một trang trại nuôi ba ba, lãnh đạo 20 bần cố nông đến làm thuê cho mình. Liệu như thế có ổn không nhỉ
 
Vãi hồ bách thảo
 
:2onion58:

Dạo này lụt nghề quá Minh lốc xoáy
 
Lương như thế thì làm 10 năm gần như không ăn tiêu mới mua được căn nhà thứ nhất. Mua thế nào được căn thứ 2 rộng hơn. Chưa kể thời gian đầu đi làm có được mức lương như thế không. Tốn 1/3 đời người ở HN rồi, về quê thế nào được.
 
Thánh này là ai mà 1x năm rồi vẫn luôn có content liên tục, xưa nhớ có thêm 1 ông khác cũng viết bài dạng này.
 
Thánh này là ai mà 1x năm rồi vẫn luôn có content liên tục, xưa nhớ có thêm 1 ông khác cũng viết bài dạng này.

Minh lốc xoáy, tieunhilang ... Và các clone.
 
dạo này không thấy @DUNGSC nhỉ :))
 
Back
Top