Như vậy cuối cùng cậu đã đuối lí hoàn toàn và chuyển sang tổng sỉ vả bằng lời lẽ vô học của mình phải không? :) Nhiêu đây là tôi đã thấy cậu thất bại như thế nào rồi :)
Còn vấn đề liêm sỉ, sống ở đời phải biết đặt liêm sỉ của mình đúng nơi, đúng chỗ, không phải ở đâu cũng lôi liêm sỉ ra mà nói chuyện :) Tôi biết nhiều kẻ thua cuộc ráng bới móc những cái gì còn có thể để hạ nhục người khác để tự tâng bốc mình lên, nhưng kết quả thường là ngược lại, bởi vì không phải ai cũng không chịu dùng não của mình để suy nghĩ trước 1 vấn đề.
Nếu còn sống với gia đình, chưa bước ra cuộc sống, thì hãy chấp nhận những gì mình đang có đi :)
Sao biết hay vậy, tôi 21 tuổi, sv năm 4 ở 1 trường DH cũng có tí tiếng tăm, sống độc lập so với gia đình, tự kiếm tiền nuôi thân mình từ những ngày đầu bước lên SG. Những nghề nghiệp thấp kém nhất từ khuân vác, giao hàng, lơ xe, cho đến đi sale quảng cáo, rồi làm ở văn phòng tôi đều làm qua cả. Người thì tôi gặp cũng nhiều dạng rồi :) Nhưng quả thật dạng người như trên thì mới lần đầu tiên đấy, hơi bất ngờ những cũng rút ra được kinh nghiệm mới
Tôi phủ định hoàn toàn những gì bạn nói :) Tôi từng đi bênh vực cho Cabal Online, Ragnarok, TLBB, Cỗ Máy Thời Gian, từng làm mod ở Fire Emblem, Age Of Empires... và giờ là GE, đơn giản đó là những game tôi chơi và tôi có nhận thức sâu sắc về nó, có cảm tình với nó. Thế thôi. Không lẽ tôi là gián điệp của hàng loạt NPH à?