slientkid
Thành viên cấp 69
- 8/6/07
- 1,687
- 494
Mình đang lớp 12, năm sau thi đại học, sắp đến ngưỡng quan trọng, quyết định đến tương lai sau này.
Vấn để ở đây là:
+ Gia đình, họ hàng mình đều làm trong dầu khí và có thế lực, nên họ có thể đảm bảo cho mình 1 suất du học tiêu chuẩn dầu khí + việc làm ổn định, thu nhập tốt.
+ Nhưng đam mê và khả năng của mình lại là photography và design. Mình ko thể ngồi miệt mài giải các bài tập Toán, Lý, Hóa (dù sức học của mình khá) trong khi có thể ngồi miết để nghiên cứu các vấn đề về nghệ thuật. Nên sau này đi làm chắc cũng khó mà tập trung vào công việc bàn giấy >.<
Vậy mình nên đi theo hướng nào?
+ Nếu vẫn đi du học theo tiêu chuẩn dầu khí để ổn định công việc. Còn design chỉ là tay trái, là đam mê thì mình sợ ko đủ thời gian mà kham đc lại dở dang cả 2 thứ. Hay là bỏ luôn đam mê theo 1 ngành ổn định ?
+ Nếu đi theo nghệ thuật thì sẽ học ở đâu? Các trường xịn như Raffles, FPT thì học phí cao. Thi vào ĐH mĩ thuật thì mình ko vẽ đc (thi vẽ mấy cái tĩnh vật rồi vẽ tượng gì đấy). Mình nghĩ sẽ học 1 trường nào cho có, mà học nhàn, khối A. Việc học hỏi chính sẽ là từ bên ngoài. Vì mình có quen 1 anh làm photographer, anh ấy bảo học trên trường chả ai dạy đâu, miếng cơm manh áo mà. Chủ yếu là học ngoài, tự tìm tòi là lên tay thôi. Nếu lên SG anh ấy sẽ dìu dắt vào nghề, học đại 1 trường cho có là đc. Vậy nên theo học trường nào là lợi nhất?
Sau này có thể sẽ mở studio ở Vũng Tàu, ở đây thấy studio còn nhỏ, ảnh bình thường, có mỗi 1 motif kéo ra biển chụp nên mình tin khả năng của mình có thể cạnh tranh được, bên cạnh đó là design banner bảng hiệu, trang trí nội thất nếu có thể
Ai có giải pháp hay định hướng, tư vấn gì thì xin giúp đỡ, rất cảm ơn vì việc này rất quan trọng :)
Vấn để ở đây là:
+ Gia đình, họ hàng mình đều làm trong dầu khí và có thế lực, nên họ có thể đảm bảo cho mình 1 suất du học tiêu chuẩn dầu khí + việc làm ổn định, thu nhập tốt.
+ Nhưng đam mê và khả năng của mình lại là photography và design. Mình ko thể ngồi miệt mài giải các bài tập Toán, Lý, Hóa (dù sức học của mình khá) trong khi có thể ngồi miết để nghiên cứu các vấn đề về nghệ thuật. Nên sau này đi làm chắc cũng khó mà tập trung vào công việc bàn giấy >.<
Vậy mình nên đi theo hướng nào?
+ Nếu vẫn đi du học theo tiêu chuẩn dầu khí để ổn định công việc. Còn design chỉ là tay trái, là đam mê thì mình sợ ko đủ thời gian mà kham đc lại dở dang cả 2 thứ. Hay là bỏ luôn đam mê theo 1 ngành ổn định ?
+ Nếu đi theo nghệ thuật thì sẽ học ở đâu? Các trường xịn như Raffles, FPT thì học phí cao. Thi vào ĐH mĩ thuật thì mình ko vẽ đc (thi vẽ mấy cái tĩnh vật rồi vẽ tượng gì đấy). Mình nghĩ sẽ học 1 trường nào cho có, mà học nhàn, khối A. Việc học hỏi chính sẽ là từ bên ngoài. Vì mình có quen 1 anh làm photographer, anh ấy bảo học trên trường chả ai dạy đâu, miếng cơm manh áo mà. Chủ yếu là học ngoài, tự tìm tòi là lên tay thôi. Nếu lên SG anh ấy sẽ dìu dắt vào nghề, học đại 1 trường cho có là đc. Vậy nên theo học trường nào là lợi nhất?
Sau này có thể sẽ mở studio ở Vũng Tàu, ở đây thấy studio còn nhỏ, ảnh bình thường, có mỗi 1 motif kéo ra biển chụp nên mình tin khả năng của mình có thể cạnh tranh được, bên cạnh đó là design banner bảng hiệu, trang trí nội thất nếu có thể

Ai có giải pháp hay định hướng, tư vấn gì thì xin giúp đỡ, rất cảm ơn vì việc này rất quan trọng :)
Chỉnh sửa cuối:
đi Dầu khí giàn khoan là làm việc 2 tuần, nghỉ 2 tuần, lương đủ 4 tuần ... công việc thì theo 1 thằng bạn đang làm đc gần 2 năm là 8 giờ trực, vào operation room ngồi, ngó mấy cái đồng hồ, ghi vào sổ, ngáp
đợi đến tick tiếp thì ghi tiếp ... hết ca về phòng thẩm ... 1k8/tháng 


.
Làm dầu khí chắc nhà cho làm trong bờ đỡ phải ra biển mệt mỏi nguy hiểm nên chắc ko có 2 tuần đi 2 tuần nghỉ mà chơi đâu >.<
cái photography đó thì vì anh ko dính tới, ko biết thế nào.