Có nên từ bỏ?

vipvip2000

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/11/09
Bài viết
8
Reaction score
0
Em thích 1 bé trong trường.2 đứa = tuổi.Em cũng đã tấn công và thành công.Nhưng em cua bé thành công ko phải vì em đẹp hay giỏi hay v..v..Chỉ là em may mắn,chọn đúng thời điểm là lúc bé chia tay với ex-bf,nghỉ lớp học thêm v..v..Nói chung là em HÊN ==
Xung quanh bé thì có rất nhiều người tốt hơn em(giàu,giỏi,đẹp.v...v..) nếu so sánh thì em chả hơn được cái gì.Bé và em đều đã nói thích với nhau nhưng bé nói là hiện tại ko thể quen em được vì 1 số lý do,chỉ hơn bạn bè được thôi.Ừ thì cũng 1 thời gian rất vui vì 2 đứa như cặp với nhau nhưng thật ra là ko cặp.Rồi sau 1 thời gian,em nhận ra là xung quanh bé rất nhiều người thích và quan tâm tới bé.Và em chợt nghĩ,nếu bé thích 1 ai đó tốt hơn em thì bé sẽ vui hơn và tốt hơn?
Vậy em có nên từ bỏ không :-s
 
mắc gì bỏ ?
sao ko tự hoàn thiện bản thân mình đi
chả hiểu sao lại có nhiều người có cách nghĩ ngược đời và tiêu cực thế ko biết (:|
 
==
Nhiều lúc lên fb thấy bé đang nói chuyện vui vẻ với mình thì qua fb bé coi thì thấy lâu lâu lại có vài cái vệ tinh vào cm và bé cũng cm lại rất thân tình.Biết là bé quan hệ rộng và bé nói là bé chỉ thích mình mình nhưng mà nhiều lúc thấy cũng ...:-s
 
tự tin lên bạn , bạn cũng có điểm tốt thì người ta mới thích . Đâu có ai là hoàn hảo đâu , nên việc gì phải nhường cho người khác, bạn nhường cho người khác rồi rủi sau này bé ấy khổ thì lại có thêm 1 topic : tại sao khi ấy mình lại từ bỏ để bé khổ :))
 
vấn đề là bạn ko tự tin thôi, mà đã sợ thì thế nào cũng trật :(
nếu ko suy nghĩ lạc quan lên thì dễ vỡ lắm ")
 
SỢ gì bạn,quan trọng là bạn phải vững vàng tâm lý,quen dc thì tốt,ko quen dc thì thôi.Có như vậy thì khi chia tay mới ko đau khổ cho bạn.
GL!
 
Em thích 1 bé trong trường.2 đứa = tuổi.Em cũng đã tấn công và thành công.Nhưng em cua bé thành công ko phải vì em đẹp hay giỏi hay v..v..Chỉ là em may mắn,chọn đúng thời điểm là lúc bé chia tay với ex-bf,nghỉ lớp học thêm v..v..Nói chung là em HÊN ==
Xung quanh bé thì có rất nhiều người tốt hơn em(giàu,giỏi,đẹp.v...v..) nếu so sánh thì em chả hơn được cái gì.Bé và em đều đã nói thích với nhau nhưng bé nói là hiện tại ko thể quen em được vì 1 số lý do,chỉ hơn bạn bè được thôi.Ừ thì cũng 1 thời gian rất vui vì 2 đứa như cặp với nhau nhưng thật ra là ko cặp.Rồi sau 1 thời gian,em nhận ra là xung quanh bé rất nhiều người thích và quan tâm tới bé.Và em chợt nghĩ,nếu bé thích 1 ai đó tốt hơn em thì bé sẽ vui hơn và tốt hơn?
Vậy em có nên từ bỏ không :-s

Nghĩa là con bé còn đang ỡm ờ đúng ko ?
Khi tỏ tình thì nó cũng ko chối, nhưng cũng ko đồng ý (hiện tại ko thể quen em được vì 1 số lý do,chỉ hơn bạn bè được thôi)
Cẩn thận là cái thùng rác của nó đấy
 
Cố gắng lên ...để làm gì? ...để ăn ...ăn xong hẵng bỏ \m/
Cái loại ỡm ờ thế thì chỉ khổ mình thôi
 
thế đối phó với thể loại gái ỡm ờ, khi tỏ tình thì ko từ chối cũng chả chấp nhận thì thế nào nhỉ ?
 
thế cứ yêu 1 người, xong tự nhiên thấy quanh họ có nhiều vệ tinh quá thế là bỏ luôn à :|
 
thế đối phó với thể loại gái ỡm ờ, khi tỏ tình thì ko từ chối cũng chả chấp nhận thì thế nào nhỉ ?

Phải dứt khoát từ đầu với nó. Một là em yêu anh, 2 là em biến !
 
Em thích 1 bé trong trường.2 đứa = tuổi.Em cũng đã tấn công và thành công.Nhưng em cua bé thành công ko phải vì em đẹp hay giỏi hay v..v..Chỉ là em may mắn,chọn đúng thời điểm là lúc bé chia tay với ex-bf,nghỉ lớp học thêm v..v..Nói chung là em HÊN ==
Xung quanh bé thì có rất nhiều người tốt hơn em(giàu,giỏi,đẹp.v...v..) nếu so sánh thì em chả hơn được cái gì.Bé và em đều đã nói thích với nhau nhưng bé nói là hiện tại ko thể quen em được vì 1 số lý do,chỉ hơn bạn bè được thôi.Ừ thì cũng 1 thời gian rất vui vì 2 đứa như cặp với nhau nhưng thật ra là ko cặp.Rồi sau 1 thời gian,em nhận ra là xung quanh bé rất nhiều người thích và quan tâm tới bé.Và em chợt nghĩ,nếu bé thích 1 ai đó tốt hơn em thì bé sẽ vui hơn và tốt hơn?
Vậy em có nên từ bỏ không :-s

sao không làm mới tình bạn lên 1 chút. để pé có cảm tình với bạn . không theo được thì phải bỏ thôi chú sao. còn các nữa là không ăndduwowcj thì đạp đổ :)) nói vui thôi

thì phải hõi xem cảm giác của pé thế nào đã chứ. nhiều người quan tâm chắc gì bé đã bỏ bạn
 
Tôt nhất là chia tay đi :)) mình nói thật kiểu ỡm ờ này thì không dẫn đến tương lai nào đâu :)
 
Phải dứt khoát từ đầu với nó. Một là em yêu anh, 2 là em biến !

chuẩn đấy :> tôi đã gặp trường hợp này rồi :@)
em í bảo có cảm tình nhưng chưa yêu, tôi bảo chả hiểu em nó nói j, thôi tôi ko ưa cò quay :"> a del số + nick e từ đây :@)

giờ nghĩ lại vẫn thấy sao sao, có khi nào mình dứt khoát quá, hoặc nôn nóng quá, nên muốn hỏi dò ae xem sao :D
 
Vẫn biết nhiều vệ tinh xung quanh em nhưng bạn vẫn phải thể hiện giá trị đích thực chứ :-"

Cố lên để cho em biết rằng " mình yêu không nhầm người " \m/
 
Đã quen được em.Mà khá là buồn khi nhìn vô yahoo của ẻm có 2 ngừi trong group đặc biệt:1 là mình và 2 là thằng gửi deep kiss n big hug trên facebook ẻm :|
 
Đàn bà con gái nó tham lam lắm bạn ah, nên khuyên bạn xác định rõ mối qh của mình. Không khéo mình bị nó cột dây dắt mũi đấy
 
Back
Top