Có phải do mình đặt nặng vấn đề này?!

Cậu lơ luôn đê. Để 1 time nó cũng quay lại vị trí ban đầu thôi ( nếu nó có tc với cậu thật), lúc đó cậu bỏ qua là xong chiện. Còn nó lơ thì cho nó bay lun đi.

Mấy dạng ko bít giữ ý tứ thế này sau nó cho cắm sừng sớm.

Thôi good luck cậu.
 
cái trò đánh đu đổi vị trí này tớ quá rành :"> thôi thì lỡ đánh rồi cứ phải đu, nhưng đu khéo khéo là đc. Quên nói chủ thớt, tớ quen 9 tháng rồi vẫn phải chia tay đấy, sâu nặng k0 :( ?

@diudiu : b-( b-( b-(

Có 9 tháng thì nghĩa địa gì?>?
Đây gần 2 năm mà chia tay là chia tay thôi,dc cái sau khi chia tay thì tự ngẫm ra nhiều lắm,sống cũng thoải mái hơn :>
 
Dạng con gái này nếu mà nói chuyện đàng hoàng với nó rồi mà nó vẫn còn thái độ "Bạn thân có sao đâu" thì gặp mình sút luôn, nói nhiều nói mãi mà ko sửa thì nghỉ cho lành
 
làm thế chắc con kia nó chạy mất dép.

Nhiều khi phải bạo lực nó mới giải quyết rốt ráo vấn đề được....
Theo kinh nghiệm của mình, mình cũng đang quen GF chung lớp, thằng nào sớ rớ thì cứ nửa đùa nửa thật " Động vào tao chém"... Cứ thấy 2 đương sự mà đùa giỡn hơi quá lố thì can thiệp thẳng, đừng có sung quá, đủ để nó biết mình đang nóng thôi ! :-"
 
Một câu cho cả đám : làm sao coi được thì làm, lớn rồi thì đừng để người ta phải nhắc những chuyện tế nhị tối thiểu.

Cô nữ kia mà không nghe thì bơ ngay, còn đám nam đứa nào biết ý tự động thôi, đứa nào câng cáo cứ làm tiếp thì đá vỡ mõm nó ra, nó mà đá lại thì....méc thầy cô :D
 
your gf chắc cũng khó sửa tính này...........thôi thì thử nc với mấy thg khốn kia xem sao nếu nó còn tái phạm thì bem nhiệt tình tại lũ này nó chơi bời bạn bè cũng chả trong sáng gì.......cách hơi thiển cận tí nhưng dc việc...........
 
gái lẳng lơ không cách gì giao dục được đâu, nó ăn vào máu và bản chất rồi.... RIP
 
Nói với tụi bạn ấy : " Có tao ở đây bọn mày cư xử chừng mực dùm tí , tao là bạn trai nó mà bọn mày làm vậy thì coi tao ra *** gì ? Nói ít hiểu nhiều nhá , đừng lý do " .

câu này đúng này bác chủ .
 
Ai bảo wen các em xì tin nhí nhảnh thì phải chịu thôi. Các em tuổi này làm ỳi có chuyện nể mặt hay giữ ý tứ trước bạn trai. Các em nó chỉ thík cái ỳi đùa giởn thì làm thôi. Và nó cho cái đó là ko sai, mình giận nó tức mình sai. Mà ko nghĩ trong TH đó bọn kia lợi dụng, tui nghĩ chẳng qua bạn bè thân nên wen tay thôi, chứ sờ thoáng qua thì có cảm giác quái ỳi đâu mà lợi dụng.
 
Back
Top