oh lucky thật khi có gf vậy thật...mình trân trọng cô ấy vì một true first love...Cám ơn mọi người đã giáo dục tư tưởng cho mình. Bây giờ thì mình hết lăn tăn rồi. Và bắt đầu nghiện hug cô ấy và cả luyện Frech kiss với cô ấy nữa :d
Nói thật , nếu bác sợ nghiện Hug + Kiss thì mình có một cách này rất hay , chắc có lẽ giúp bác đc
Đưa cô ấy vào phòng riêng đi , sẽ ko nghiện 2 thứ đó nữa , nghiện thứ khác !
Nói thật tôi muốn đập cho bạn 1 trận quá, bạn có biết bao nhiêu thằng muốn được ôm và hôn người yêu mà rất khó không ? Khởi đầu thuận lợi như thế còn ý kiến ah