hollywood211
Youtube Master Race
- 25/12/09
- 36
- 0
_Nói chung tôi là một thằng rất yếu đuối ,nhút nhát và vô dụng. 22 tuổi rồi mà tôi ko biết nấu cơm, thay bóng đèn hay sửa điện như thế nào. Khi làm bất cứ việc gì thì cái tôi luôn nghĩ đầu tiên "Liệu mình làm việc này người khác có thích ko? Có ảnh hưởng gì tới họ ko?". Tôi luôn cố gắng ko làm bất cứ việc nào để người khác phải buồn cho dù đó là việc tôi thích.
+Tôi vô đại học luật vì điều đó làm ba tôi vui dù tôi thích ngành xã hội học.
+Tôi luôn chọn mua thịt gà khi nấu ăn với bạn bè vì tôi biết đó là món tụi nó thích. Trong khi bản thân tôi lại rất ngán thịt gà.
+Có lần khi đi chơi với bạn tôi gặp một người ăn mày, tôi vừa định móc tiền ra cho thì bạn tôi ngăn cản bảo "Mài khờ quá, đừng có cho, người ta lừa đó". Tôi vội cất bóp vào. Một lát sau khi thằng bạn ko để ý tôi nói tôi đi vệ sinh, rồi tôi lén lấy tiền cho người đó.
Tôi rất hay giúp đỡ mọi người nếu như tôi có thể. Vì tôi nghĩ bản thân mình vô dụng rồi, nếu chỉ sống như vậy mà chết thì vô ích quá, bằng cách giúp đỡ người khác về mặt vật chất (đây là cái duy nhất mà tôi nhiều) thì tôi cảm thấy cuộc sống của mình là có ích.
_Nhưng hôm nay khi tôi tâm sự với nhỏ bạn về những ý định trong tương lai của mình thì nó bảo "Chỉ có những thằng thất bại trong cuộc sống mới suy nghĩ như vậy, học luật rồi chỉ suy nghĩ được tới đó". Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm một công việc bình thường thôi, ko bon chen, một ngôi nhà nhỏ dưới quê là được rồi. Nếu có khả năng tôi sẽ đi làm từ thiện , vì đây là việc yêu thích của tôi.
+Tôi vô đại học luật vì điều đó làm ba tôi vui dù tôi thích ngành xã hội học.
+Tôi luôn chọn mua thịt gà khi nấu ăn với bạn bè vì tôi biết đó là món tụi nó thích. Trong khi bản thân tôi lại rất ngán thịt gà.
+Có lần khi đi chơi với bạn tôi gặp một người ăn mày, tôi vừa định móc tiền ra cho thì bạn tôi ngăn cản bảo "Mài khờ quá, đừng có cho, người ta lừa đó". Tôi vội cất bóp vào. Một lát sau khi thằng bạn ko để ý tôi nói tôi đi vệ sinh, rồi tôi lén lấy tiền cho người đó.
Tôi rất hay giúp đỡ mọi người nếu như tôi có thể. Vì tôi nghĩ bản thân mình vô dụng rồi, nếu chỉ sống như vậy mà chết thì vô ích quá, bằng cách giúp đỡ người khác về mặt vật chất (đây là cái duy nhất mà tôi nhiều) thì tôi cảm thấy cuộc sống của mình là có ích.
_Nhưng hôm nay khi tôi tâm sự với nhỏ bạn về những ý định trong tương lai của mình thì nó bảo "Chỉ có những thằng thất bại trong cuộc sống mới suy nghĩ như vậy, học luật rồi chỉ suy nghĩ được tới đó". Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm một công việc bình thường thôi, ko bon chen, một ngôi nhà nhỏ dưới quê là được rồi. Nếu có khả năng tôi sẽ đi làm từ thiện , vì đây là việc yêu thích của tôi.


Ngày xưa bạn cũng thế, giờ đỡ nhiều rồi 
Phải chi bạn mà là bạn thân của mình nhỉ 
. Ví dụ như thằng bạn của bạn , tiền của mình bố thí cho người ăn mày , lại còn cản , kêu lừa này nọ , lừa cái gì ? đàn ông j mà keo bỏ xừ :(