Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nếu bạn hỏi thì mình sẽ trả lời: Bạn đúng là một thằng thất bại. Thay vì khẳng định bản thân thì vào đây than thở. Câu hỏi trên ngoài bạn ra thì ai trả lời được mà cũng hỏi? Quá sức thất bại. Cuộc đời của bạn không đáng 1 xu.![]()
. Thấy có ai ăn bánh mà ko trả tiền ko
, nếu ko trả tiền thì sẽ nhận thêm vài cú đấm khuyến mãi đó
.
, cố lên bạn à. Cuộc sống còn dài lắm, còn 2/3 quãng đường nữa mà
.Bạn đang nói dối , bạn ko chỉ sống dối trá với tất cả mọi người xung quanh mà bạn còn đang tự lừa bịp bản thân mình nữa .Trước mặt người khác bạn tạo cho mình cái vỏ bọc hiền lành , tốt bụng , thật thà chỉ vì bạn sợ đụng chạm đến họ , sợ họ ghét mình . Còn với bản thân bạn , tui phân tích 2 điều :
- việc bạn bố thí cho người khách : xin lỗi nhưng việc này bạn làm nó ko xuất phát từ lòng nhân ái , từ thiện cái quái gì hết .
Thông thường những kẻ tự ti yếu đuối khi bị bắt nạt sẽ làm 1 trong 2 việc :
1 - kẻ bị bắt nạt sẽ đi bắt nạt thằng khác yếu hơn mình .
2 - đi giúp đỡ người khác .
2 việc này hình thức khác xa nhưng động cơ và mục đích thì y chang : thỏa mãn cái tôi của bản thân . Lí do rất đơn giản : khi bạn đánh đập/bố thí cho 1 ai đó thì cũng đồng nghĩa bạn đã đặt ví trí mình lên trên kẻ đó , right ?
Chỉ có thằng thằng nhà giàu bố thí thằng nghèo , người mạnh bảo vệ/hiếp đáp kẻ yếu chứ làm gì co chuyện ngược lại .
Hơn nữa khi bố thí người khác bạn cũng xoa dịa cái mặc cảm vô dụng của bản thân : mình vừa làm dc việc tốt , mình vẫn còn xài dc .
Nói tóm lại đó là 1 hành động vị kỷ dc ngụy trang = 2 chữ "từ thiện" .
Nói thật 1 câu : ko dám thành thật với ngay cả bản thân , sống như vậy thì chẳng khác gì cái xác chết biết thở .
Bạn có ý kiến gì ko ?
P/S : nhỏ bạn của bạn phát biểu hay đấy .
, chuyên gia là đây
. Ông sống được bao nhiêu năm, nếm trải được bao nhiêu thứ, học được bao nhiêu kiến thức và lấy tư cách gì để dạy đời người khác như vậy
.SMS số này nhé 01234568888
Kinh, chuyên gia là đây
. Ông sống được bao nhiêu năm, nếm trải được bao nhiêu thứ, học được bao nhiêu kiến thức và lấy tư cách gì để dạy đời người khác như vậy
.
Mình đã từng nghĩ tới chuyện tự sát nhưng rồi cuối cùng mình đã ko làm. Ko phải vì mình sợ, mà mình tiếc. Mọi người thường bảo kiếp này đau khổ thì kiếp sau sẽ hạnh phúc, nhưng mình ko tin như vậy. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi. Có một câu nói rất hay mà mình đã từng nghe "Cuộc đời của bạn là một chiếc phi thuyền mà bạn là cơ trưởng". Dù thế nào thì bạn cũng phải bay cùng với nó.Tớ thì tớ rất ghét cái kiểu như thế này. Tớ cũng ko ngại nói thẳng chị họ đã tự tử và bỏ lại đứa con nhỏ mới 2-3 tuổi. Thế chuyện gì sau đó, người thân ngồi lại chửi rủa sao ngu sao dại. Hay thật, thay vì nâng đỡ nhau dậy, họ vô ngã nhau.
, ngồi nghe nhạc 1 lúc, rồi có thể dịu bớt. Tớ không bảo cậu làm vậy, tó chỉ muốn cậu cho bản thân giải tỏa thôi, đừng đặt hy vọng cao quá cho bất cứ cái gì, nó làm mình gò bó và luôn phải cố gắng quá sức. Bạn là người giàu tình cảm, tớ đoán vậy, và người đa cảm sống sẽ nhiều thăng trầm, nhiều suy nghĩ, khó tránh. Chia sẻ với ai đó đi, nói được với người khác thì "nỗi buồn vơi đi 1 nửa, niềm vui tăng lên gấp đôi". _Nói chung tôi là một thằng rất yếu đuối ,nhút nhát và vô dụng. 22 tuổi rồi mà tôi ko biết nấu cơm, thay bóng đèn hay sửa điện như thế nào. Khi làm bất cứ việc gì thì cái tôi luôn nghĩ đầu tiên "Liệu mình làm việc này người khác có thích ko? Có ảnh hưởng gì tới họ ko?". Tôi luôn cố gắng ko làm bất cứ việc nào để người khác phải buồn cho dù đó là việc tôi thích.
+Tôi vô đại học luật vì điều đó làm ba tôi vui dù tôi thích ngành xã hội học.
+Tôi luôn chọn mua thịt gà khi nấu ăn với bạn bè vì tôi biết đó là món tụi nó thích. Trong khi bản thân tôi lại rất ngán thịt gà.
+Có lần khi đi chơi với bạn tôi gặp một người ăn mày, tôi vừa định móc tiền ra cho thì bạn tôi ngăn cản bảo "Mài khờ quá, đừng có cho, người ta lừa đó". Tôi vội cất bóp vào. Một lát sau khi thằng bạn ko để ý tôi nói tôi đi vệ sinh, rồi tôi lén lấy tiền cho người đó.
Tôi rất hay giúp đỡ mọi người nếu như tôi có thể. Vì tôi nghĩ bản thân mình vô dụng rồi, nếu chỉ sống như vậy mà chết thì vô ích quá, bằng cách giúp đỡ người khác về mặt vật chất (đây là cái duy nhất mà tôi nhiều) thì tôi cảm thấy cuộc sống của mình là có ích.
_Nhưng hôm nay khi tôi tâm sự với nhỏ bạn về những ý định trong tương lai của mình thì nó bảo "Chỉ có những thằng thất bại trong cuộc sống mới suy nghĩ như vậy, học luật rồi chỉ suy nghĩ được tới đó". Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm một công việc bình thường thôi, ko bon chen, một ngôi nhà nhỏ dưới quê là được rồi. Nếu có khả năng tôi sẽ đi làm từ thiện , vì đây là việc yêu thích của tôi.
Mình đã từng nghĩ tới chuyện tự sát nhưng rồi cuối cùng mình đã ko làm. Ko phải vì mình sợ, mà mình tiếc. Mọi người thường bảo kiếp này đau khổ thì kiếp sau sẽ hạnh phúc, nhưng mình ko tin như vậy. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi. Có một câu nói rất hay mà mình đã từng nghe "Cuộc đời của bạn là một chiếc phi thuyền mà bạn là cơ trưởng". Dù thế nào thì bạn cũng phải bay cùng với nó.
Hôm nay vừa nhờ thằng bạn kiếm một công việc để làm. Công việc nhẹ nhàng thôi nhưng hi vọng khi đi làm rồi mình sẽ tự lập hơn.
Anyway, Thx all.

NotProNotNewbie
trước hồi còn bé bị bắt nạt tôi mới về treo 1 bao cát lên và tập đấm bốc vậy tui thuôc loại người nàoBạn đang nói dối , bạn ko chỉ sống dối trá với tất cả mọi người xung quanh mà bạn còn đang tự lừa bịp bản thân mình nữa .Trước mặt người khác bạn tạo cho mình cái vỏ bọc hiền lành , tốt bụng , thật thà chỉ vì bạn sợ đụng chạm đến họ , sợ họ ghét mình . Còn với bản thân bạn , tui phân tích 2 điều :
- việc bạn bố thí cho người khách : xin lỗi nhưng việc này bạn làm nó ko xuất phát từ lòng nhân ái , từ thiện cái quái gì hết .
Thông thường những kẻ tự ti yếu đuối khi bị bắt nạt sẽ làm 1 trong 2 việc :
1 - kẻ bị bắt nạt sẽ đi bắt nạt thằng khác yếu hơn mình .
2 - đi giúp đỡ người khác .
2 việc này hình thức khác xa nhưng động cơ và mục đích thì y chang : thỏa mãn cái tôi của bản thân . Lí do rất đơn giản : khi bạn đánh đập/bố thí cho 1 ai đó thì cũng đồng nghĩa bạn đã đặt ví trí mình lên trên kẻ đó , right ?
Chỉ có thằng thằng nhà giàu bố thí thằng nghèo , người mạnh bảo vệ/hiếp đáp kẻ yếu chứ làm gì co chuyện ngược lại .
Hơn nữa khi bố thí người khác bạn cũng xoa dịa cái mặc cảm vô dụng của bản thân : mình vừa làm dc việc tốt , mình vẫn còn xài dc .
Không bon chen không có nghĩa là không có mục tiêu trong sự nghiệp. Bạn có thể đạt được một số thứ mà không cần phải bon chen.
trước hồi còn bé bị bắt nạt tôi mới về treo 1 bao cát lên và tập đấm bốc vậy tui thuôc loại người nào
đừng tỏ ra là hiểu đời, và đừng phán như là thánh sống........
Khỏi mát mẻ chi cho nó phí công , muốn chửi hãy chửi thẳng mặt .Kinh , chuyên gia là đây . Ông sống được bao nhiêu năm, nếm trải được bao nhiêu thứ, học được bao nhiêu kiến thức và lấy tư cách gì để dạy đời người khác như vậy .
Nói rất hay , có những kẻ đừng nên suy nghĩ quá nhiều , vì chúng có suy nghĩ cũng phí công mà thôi .Hơn nữa sau này cũng đỡ phải hối hận .Đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều, hãy sống hết mình không khéo một ngày bạn sẽ hối hận suốt đời.
càng coment càng bựa, độ bựa tăng theo cấp số nhân với từng câu..................NotProNotNewbie
Tớ thì tớ rất ghét cái kiểu như thế này. Tớ cũng ko ngại nói thẳng chị họ đã tự tử và bỏ lại đứa con nhỏ mới 2-3 tuổi. Thế chuyện gì sau đó, người thân ngồi lại chửi rủa sao ngu sao dại. Hay thật, thay vì nâng đỡ nhau dậy, họ vô ngã nhau.
Tháng trươc đi trax thấy 1 mấy cái tờ giấy tìm ng thân. Có con bé nó bỏ nhà đi. Và cái đáng nói là mấy dòng cuối cùng trên tờ giấy:
"Please go back home. We are not mad at you. We love you"
Nếu là là cái bạn post bài quote ở trên thì chắc là
"You are such a loser. Dont you dare to come back our home. You are such a shame" hay đại loại
.
Mình dám chấp nhận mình thất bại là mình đã không còn là người thất bại...
... Hãy cứ sống,... We are the man...
.