middel21411
Mr & Ms Pac-Man
- 4/9/10
- 125
- 0
Em buồn lắm mọi người ạ, cũng không biết phải làm thế nào nữa, chỉ có thể lên đây viết vài dòng để chia sẽ cùng mọi người...
Gấu của em, nhà thì không khá giả gì, vừa đi học bổ túc (vì hồi đó nhà nghèo không có điều kiện đi học) vừa đi làm phụ ở quán cafe 1 tháng trở lại đây, các bác thì biết rồi đó, cha mẹ nào dạy con thì cũng bảo thứ nhất là không đụng đến gái bia ôm, kế đến là gái cafe
Lúc đó em can ngăn dữ lắm, bảo là nếu mà đi bán cafe thì sẽ bị mọi người dị nghị, chưa kể gia đình em cũng rất khắc khe trong các mối quan hệ của con cái, em có bảo gấu là nghỉ làm ở đó đi, mỗi tháng em sẽ đưa cho gấu số tiền bằng với lương ở cái quán đó, nhưng gấu nhất quyết không nhận
Thế rồi hôm nay, một ngày cũng như mọi ngày khác, em vẩn rủ đám bạn lại quán chơi, nhưng không thấy gấu đâu cả, ngồi chừng 5p thì thấy gấu đi xe ôm về, bước vào em mới hỏi là "đi đâu zậy?" gấu nói mới đi lấy đồ ... nhưng em biết là không phải, vì khi về chả thấy xách cái gì về cả, thế rồi bỏ đám bạn ở ngồi đấy, em kêu gấu sang bàn bên cạnh gặng hỏi thì mới biết là gấu vừa đi gặp một người về nội dung gấu kể cho em như thế này ...
Gấu : nãy có ông giám đốc ngân hàng Saigon bank gọi em ra nói chuyện ...
Em : Cái gì ?
Gấu : ổng nói ổng muốn lo một phần cho em, nhưng em từ chối, em nói là "anh kêu em ra đây nói chuyện vì anh nghỉ em là anh em, nếu anh muốn giúp em thì về hỏi vợ anh, nếu vợ anh đồng ý thì em nhận" xong rồi em đi về luôn ...
Em : Phải cái thằng đầu hói đeo mắt kiếng hay lại quán đó không ?
Gấu : ừm ...
Em cay lắm mọi người ạ, không phải giận gấu vì chuyện đi gặp ông đó, gấu làm gì có lổi gì đâu, em chỉ giận vì cái thằng chó chết đó (nó đáng tuổi chú em, nhưng kệ cmn em chả tôn trọng gì cái hạng người đấy cả) giám cho mình cái quyền làm nhục người khác ...
Gấu nói em từ mai lại quán thường xuyên hơn đi, để gấu đở sợ, vì thằng dê già đó ngày nào cũng lại gọi gấu em ra nói chuyện cả ... giờ em chẳng biết tính sao nữa
Nói sơ qua thì nhà em cũng chã phải loại nghèo khổ gì cả ... cũng là gia đình có tiếng trong vùng ...
Mới nảy về nhà, em gọi mẹ ra, kêu khi nào đến hạn thì rút hết ra, không gữi ở ngân hàng đấy nữa ... số tiền không phải nhiều mà cũng chẳng ít ,,, không tiện nói ra vì sợ có bác lại vào bảo chém gió ... bị mẹ mắng cho một thôi một hồi, gặng hỏi đủ kiểu, hết cách rồi em mới thét lên, mẹ hok rút ra thì ngày mai con bán điện thoại với cái máy ảnh, đi bụi luôn thì mẹ đừng mong gặp lại con nữa ... thế là mẹ bảo đến hạn mẹ sẽ rút =,=" nghỉ lại thấy mình mất dạy quá, lại còn dọa bỏ nhà đi ...
Mọi người ở đây ai làm ngân hàng chắc cũng biết là đến kì huy động vốn, nếu mà nhân viên không huy động đủ thì sẽ thế nào ...
Theo mọi người thì bây giờ em phải làm thế nào đây, em thì chưa làm gì ra tiền, một tháng ở nhà mẹ cho 6tr, nếu em nhịn bớt một số thứ + không mua sắm thì một tháng vẫn có thể đưa cho gấu 3tr... nhưng mà gấu không chịu nhận mới khổ T.T, mọi người bày cách cho em với, em rối lắm rồi
Gấu của em, nhà thì không khá giả gì, vừa đi học bổ túc (vì hồi đó nhà nghèo không có điều kiện đi học) vừa đi làm phụ ở quán cafe 1 tháng trở lại đây, các bác thì biết rồi đó, cha mẹ nào dạy con thì cũng bảo thứ nhất là không đụng đến gái bia ôm, kế đến là gái cafe

Lúc đó em can ngăn dữ lắm, bảo là nếu mà đi bán cafe thì sẽ bị mọi người dị nghị, chưa kể gia đình em cũng rất khắc khe trong các mối quan hệ của con cái, em có bảo gấu là nghỉ làm ở đó đi, mỗi tháng em sẽ đưa cho gấu số tiền bằng với lương ở cái quán đó, nhưng gấu nhất quyết không nhận

Thế rồi hôm nay, một ngày cũng như mọi ngày khác, em vẩn rủ đám bạn lại quán chơi, nhưng không thấy gấu đâu cả, ngồi chừng 5p thì thấy gấu đi xe ôm về, bước vào em mới hỏi là "đi đâu zậy?" gấu nói mới đi lấy đồ ... nhưng em biết là không phải, vì khi về chả thấy xách cái gì về cả, thế rồi bỏ đám bạn ở ngồi đấy, em kêu gấu sang bàn bên cạnh gặng hỏi thì mới biết là gấu vừa đi gặp một người về nội dung gấu kể cho em như thế này ...
Gấu : nãy có ông giám đốc ngân hàng Saigon bank gọi em ra nói chuyện ...
Em : Cái gì ?
Gấu : ổng nói ổng muốn lo một phần cho em, nhưng em từ chối, em nói là "anh kêu em ra đây nói chuyện vì anh nghỉ em là anh em, nếu anh muốn giúp em thì về hỏi vợ anh, nếu vợ anh đồng ý thì em nhận" xong rồi em đi về luôn ...
Em : Phải cái thằng đầu hói đeo mắt kiếng hay lại quán đó không ?
Gấu : ừm ...
Em cay lắm mọi người ạ, không phải giận gấu vì chuyện đi gặp ông đó, gấu làm gì có lổi gì đâu, em chỉ giận vì cái thằng chó chết đó (nó đáng tuổi chú em, nhưng kệ cmn em chả tôn trọng gì cái hạng người đấy cả) giám cho mình cái quyền làm nhục người khác ...
Gấu nói em từ mai lại quán thường xuyên hơn đi, để gấu đở sợ, vì thằng dê già đó ngày nào cũng lại gọi gấu em ra nói chuyện cả ... giờ em chẳng biết tính sao nữa

Nói sơ qua thì nhà em cũng chã phải loại nghèo khổ gì cả ... cũng là gia đình có tiếng trong vùng ...
Mới nảy về nhà, em gọi mẹ ra, kêu khi nào đến hạn thì rút hết ra, không gữi ở ngân hàng đấy nữa ... số tiền không phải nhiều mà cũng chẳng ít ,,, không tiện nói ra vì sợ có bác lại vào bảo chém gió ... bị mẹ mắng cho một thôi một hồi, gặng hỏi đủ kiểu, hết cách rồi em mới thét lên, mẹ hok rút ra thì ngày mai con bán điện thoại với cái máy ảnh, đi bụi luôn thì mẹ đừng mong gặp lại con nữa ... thế là mẹ bảo đến hạn mẹ sẽ rút =,=" nghỉ lại thấy mình mất dạy quá, lại còn dọa bỏ nhà đi ...
Mọi người ở đây ai làm ngân hàng chắc cũng biết là đến kì huy động vốn, nếu mà nhân viên không huy động đủ thì sẽ thế nào ...
Theo mọi người thì bây giờ em phải làm thế nào đây, em thì chưa làm gì ra tiền, một tháng ở nhà mẹ cho 6tr, nếu em nhịn bớt một số thứ + không mua sắm thì một tháng vẫn có thể đưa cho gấu 3tr... nhưng mà gấu không chịu nhận mới khổ T.T, mọi người bày cách cho em với, em rối lắm rồi

hay đây nhỉ
