[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hồi đó chị đi học, tối ngày trốn học làm comic, thức tới sáng làm luôn :( giờ thì già cả sức yếu rồi, thức cái là xí lắc léo luôn. Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Earl, vậy mà chả đc nhiêu fan :((
Truyện mi kén người đọc, như ta có kiên nhẫn đọc xuống, còn một số người đọc vài đoạn đầu thấy hiểu không nổi bỏ ngang cmnr.
Với cái vụ chuyển cảnh ta nói mi đây, ít ít lại. Tụi nó mới nhập hồn vô một vụ, đang thấm từ từ, mi đã nhảy sang vụ khác, khó thấm.
 
Cốt truyện chính của Earl thì có từ lúc đầu khi quyết định làm rồi ;)) râu ria thì xây dựng cũng gần như hoàn thiện 1 2 năm sau đó. Giờ chỉ có chụp và chụp thôi khỏi nghĩa ngợi. Vậy mà nó còn không xong nữa đây.

Lúc chị còn đi học DH, có môn đi học đúng 3 ngày: ngày đầu tiên, ngày thi giữa kỳ và ngày thi cuối kỳ. Riêng mấy môn tiếng Anh thì bỏ thi giữa kỳ luôn, thi cuối kỳ thôi =))
Ta thấy ta cũng cúp nhiều mà còn không bằng mi. :-ss
YOLO là viết tắt cho you only live once ý. Kiểu kệ đời đi, cứ làm thứ mình thích;))
Đúng rồi em, giờ chị cũng làm cc, comic với ý nghĩ vậy.
Chị chỉ nghĩ là ít nhất sống thì phải để lại 1 di sản nào đó để đời sau còn biết từng có 1 ng như thế viết tác phẩm này. Nên mới cố xác mà làm ko bỏ =)) chứ còn ba cái chuyện học, thật sự cái học ở VN vớ vẩn nhất quả đất
Đúng ròy, hãy cho mọi người biết là mi từng chơi sim, và dựng nên câu chuyện hoành tá tràng vậy. :))
Hôm nay mấy giờ có 2 part kia í? ;;)
 
Bế quan ít ít thôi. :-w
Mi làm truyện khác ta nhỉ. Ta làm là làm pose theo cốt truyện sẽ trình bày luôn, xong rồi vào đó chỉ có pose rồi chụp theo trình tự pose đã làm sẵn, hình chụp ra cũng theo thứ tự. Chứ không có như mi, hứng gì chụp nấy đâu. %||:-{

Thì làm hết hình rồi phải bế quan chụp tiếp chứ sao. Nhiều khi ta không chụp theo mạch truyện là vì hứng, nhưng đa phần vẫn phải chụp theo mạch thì mới ra đều đều đó chứ, không thì loan lỗ như chó đóm biết năm nào rap xong 1 chap =)). Cái ký ức của Han với Diana là ta chụp hình như 4 cảnh, mà 4 cảnh này là rải ra cách nhau tận mấy chap, cái trong chap này là 1 cánh đầu, còn 3 khúc. Và còn mấy khúc chưa chụp.

3 đoạn sau không dài bằng 2 đoạn đầu này đâu. Ta cũng sẽ dùng lời kể để rút bớt lại. %||:-{
Ta nghĩ chắc Cala được chọn vì có khát vọng muốn cứu sống Ceres.
Ta làm được nhiều lắm rùi á. Xong được đoạn này bắt đầu nhanh vì có cảnh sẵn rồi. Xây mới lâu. '+_+

Ờ nghe có vẻ khả quan hơn rồi đó.
Lý do của Cala được chọn thì nhiều lắm, cái mi thấy chỉ là bề nổi mà một đọc giả đọc tới đây nên thấy thôi >:)
Mi xây cảnh mất bao lâu mà lâu ?

Truyện mi kén người đọc, như ta có kiên nhẫn đọc xuống, còn một số người đọc vài đoạn đầu thấy hiểu không nổi bỏ ngang cmnr.
Với cái vụ chuyển cảnh ta nói mi đây, ít ít lại. Tụi nó mới nhập hồn vô một vụ, đang thấm từ từ, mi đã nhảy sang vụ khác, khó thấm.

Bình thường ta ít đọc manga nên không có exp bố trí cốt truyện lắm, dần dần sau này mới khá lên đấy chứ. Nếu mà ai nhảy vô đọc phần 2 xong đọc lại phần 1 chắc là dễ hiểu hơn.

Ta thấy ta cũng cúp nhiều mà còn không bằng mi. :-ss

Đúng rồi em, giờ chị cũng làm cc, comic với ý nghĩ vậy.

Đúng ròy, hãy cho mọi người biết là mi từng chơi sim, và dựng nên câu chuyện hoành tá tràng vậy. :))
Hôm nay mấy giờ có 2 part kia í? ;;)


Ta bắt đầu cúp nhiều vì làm comic thức khuya sáng mệt ngủ luôn khỏi đi học. Mém chút ko đc loại giỏi, cán móc còn dư 0.01 điểm :-ss thật hú hồn ! Giờ nghĩ lại vẫn giật mình.

^:)^ mai mốt không nên xì ra cho mi biết sắp có part hay có chap gì hết :-w để mi khỏi theo đòi
 
Thì làm hết hình rồi phải bế quan chụp tiếp chứ sao. Nhiều khi ta không chụp theo mạch truyện là vì hứng, nhưng đa phần vẫn phải chụp theo mạch thì mới ra đều đều đó chứ, không thì loan lỗ như chó đóm biết năm nào rap xong 1 chap =)). Cái ký ức của Han với Diana là ta chụp hình như 4 cảnh, mà 4 cảnh này là rải ra cách nhau tận mấy chap, cái trong chap này là 1 cánh đầu, còn 3 khúc. Và còn mấy khúc chưa chụp.



Ờ nghe có vẻ khả quan hơn rồi đó.
Lý do của Cala được chọn thì nhiều lắm, cái mi thấy chỉ là bề nổi mà một đọc giả đọc tới đây nên thấy thôi >:)
Mi xây cảnh mất bao lâu mà lâu ?



Bình thường ta ít đọc manga nên không có exp bố trí cốt truyện lắm, dần dần sau này mới khá lên đấy chứ. Nếu mà ai nhảy vô đọc phần 2 xong đọc lại phần 1 chắc là dễ hiểu hơn.




Ta bắt đầu cúp nhiều vì làm comic thức khuya sáng mệt ngủ luôn khỏi đi học. Mém chút ko đc loại giỏi, cán móc còn dư 0.01 điểm :-ss thật hú hồn ! Giờ nghĩ lại vẫn giật mình.

^:)^ mai mốt không nên xì ra cho mi biết sắp có part hay có chap gì hết :-w để mi khỏi theo đòi
Mà chừng nào Han mới biết Diana là chị gái cùng cha khác mẹ nhỉ. :))
Thì đúng rồi, còn sâu xa thẳm mi chưa đề cập tới lấy gì ta đoán được. '@-@
Ta xây cảnh cũng mất mấy ngày, nhiều lúc tại cc nó load lâu, nhiều lúc đang xây bị đuổi đi ngủ, nên thường là kéo dài.
Bỏ qua phần 1 thì thật phí phạm cái đoạn Cala với Han khiêu vũ. Ta thích truyện mi từ khúc đó cơ, còn đoạn đầu ta đọc giải trí thoy, b-) . Rất là giải trí cái đoạn thằng Tom bị sét đánh. =))
Thôi xì đi. ;))
Có ta thôi thúc là ra chap nhanh lắm. ;))
 
Chị chỉ nghĩ là ít nhất sống thì phải để lại 1 di sản nào đó để đời sau còn biết từng có 1 ng như thế viết tác phẩm này. Nên mới cố xác mà làm ko bỏ =)) chứ còn ba cái chuyện học, thật sự cái học ở VN vớ vẩn nhất quả đất
Thế thì chị nên in hết Earl ra rồi đem bỏ vô rương chôn sâu xuống đất, mai mốt loài ng tuyệt chủng rồi thế hệ sinh vật sống thông minh kế tiếp sẽ khai quật Earl lên và họ sẽ nhận ra trên Trái Đất từng có 1 Ericos đã tồn tại như thế =))

Bế quan ít ít thôi. :-w
Mi làm truyện khác ta nhỉ. Ta làm là làm pose theo cốt truyện sẽ trình bày luôn, xong rồi vào đó chỉ có pose rồi chụp theo trình tự pose đã làm sẵn, hình chụp ra cũng theo thứ tự. Chứ không có như mi, hứng gì chụp nấy đâu. %||:-{
Em cũng làm giống chị Eri ấy, thích gì chụp đó xong ráng kiếm phân đoạn mà lắp ghép vô cho nó có logic xíu :)) Chụp 1 phát là cả 1 đống xong rồi del lot luôn nên thiếu dư gì cũng chịu thoy
 
Thế thì chị nên in hết Earl ra rồi đem bỏ vô rương chôn sâu xuống đất, mai mốt loài ng tuyệt chủng rồi thế hệ sinh vật sống thông minh kế tiếp sẽ khai quật Earl lên và họ sẽ nhận ra trên Trái Đất từng có 1 Ericos đã tồn tại như thế =))


Em cũng làm giống chị Eri ấy, thích gì chụp đó xong ráng kiếm phân đoạn mà lắp ghép vô cho nó có logic xíu :)) Chụp 1 phát là cả 1 đống xong rồi del lot luôn nên thiếu dư gì cũng chịu thoy
Chị cũng có suy nghĩ là sẽ in thành sách đây, mình giữ mình đọc thôi cũng được. :))
Chị không làm vậy được, làm xong mà thiếu cảnh thì mệt lắm. ;w;
 
Mà chừng nào Han mới biết Diana là chị gái cùng cha khác mẹ nhỉ. :))
Thì đúng rồi, còn sâu xa thẳm mi chưa đề cập tới lấy gì ta đoán được. '@-@
Ta xây cảnh cũng mất mấy ngày, nhiều lúc tại cc nó load lâu, nhiều lúc đang xây bị đuổi đi ngủ, nên thường là kéo dài.
Bỏ qua phần 1 thì thật phí phạm cái đoạn Cala với Han khiêu vũ. Ta thích truyện mi từ khúc đó cơ, còn đoạn đầu ta đọc giải trí thoy, b-) . Rất là giải trí cái đoạn thằng Tom bị sét đánh. =))
Thôi xì đi. ;))
Có ta thôi thúc là ra chap nhanh lắm. ;))


Khúc sau mới biết, cũng xa lắm lắm.
Từ từ đi có khi ta rụng giữa chừng thì bí mật chìm sâu luôn =))
Ý ta là phần 1 nó không phải phần chính, nó là dẫn dắt cốt truyện và xây dựng hình tượng nhân vật thôi, thường thì phần chính là phần 2 nv chính yêu nhau, bên nhau thì mới gọi là chính được =))
Phần 1 nhiều cái vui do lúc đó ta chưa nghiêm túc lắm trong việc làm truyện =))
;)) thật sự là ko có mi thì ta lười ra truyện dã man, mi là cứu tinh của dàn sao Earl đấy
 
Thế thì chị nên in hết Earl ra rồi đem bỏ vô rương chôn sâu xuống đất, mai mốt loài ng tuyệt chủng rồi thế hệ sinh vật sống thông minh kế tiếp sẽ khai quật Earl lên và họ sẽ nhận ra trên Trái Đất từng có 1 Ericos đã tồn tại như thế =))


Em cũng làm giống chị Eri ấy, thích gì chụp đó xong ráng kiếm phân đoạn mà lắp ghép vô cho nó có logic xíu :)) Chụp 1 phát là cả 1 đống xong rồi del lot luôn nên thiếu dư gì cũng chịu thoy

Chị cũng tính in ra để lâu lâu cầm đọc cho có cảm giác truyện tranh nè 8-> mà chị tính in màu, nhưng nhiều vậy in chắc ói tiền.
Cái vụ chụp xong del lot coi bộ hơi hem ổn nha, chị lưu lại hết các lot để tái sử dụng chứ không xóa, vì mỗi 1 lot đầu tư thiết kế công sức nhiều lắm bỏ uổng ;))

Chị cũng có suy nghĩ là sẽ in thành sách đây, mình giữ mình đọc thôi cũng được. :))
Chị không làm vậy được, làm xong mà thiếu cảnh thì mệt lắm. ;w;

8-> ta chờ mi in xong tặng ta làm lưu niệm
 
Khúc sau mới biết, cũng xa lắm lắm.
Từ từ đi có khi ta rụng giữa chừng thì bí mật chìm sâu luôn =))
Ý ta là phần 1 nó không phải phần chính, nó là dẫn dắt cốt truyện và xây dựng hình tượng nhân vật thôi, thường thì phần chính là phần 2 nv chính yêu nhau, bên nhau thì mới gọi là chính được =))
Phần 1 nhiều cái vui do lúc đó ta chưa nghiêm túc lắm trong việc làm truyện =))
;)) thật sự là ko có mi thì ta lười ra truyện dã man, mi là cứu tinh của dàn sao Earl đấy
Ta sẽ thả mi xuống biển chết, nổi chứ chả chìm được. :v
Thì phần 1 đắt giá nhất là đoạn Han với Cala bên nhau đó. :">
Mới đầu nghĩ làm chơi thôi, hồi ta làm clip cũng thế, sau mới nghiêm sờ túc.
Bởi vậy, cứ để ta thúc đít đi. >:)
Chị cũng tính in ra để lâu lâu cầm đọc cho có cảm giác truyện tranh nè 8-> mà chị tính in màu, nhưng nhiều vậy in chắc ói tiền.
Cái vụ chụp xong del lot coi bộ hơi hem ổn nha, chị lưu lại hết các lot để tái sử dụng chứ không xóa, vì mỗi 1 lot đầu tư thiết kế công sức nhiều lắm bỏ uổng ;))



8-> ta chờ mi in xong tặng ta làm lưu niệm
Để mốt ta đi hỏi giá đã... In tầm 5 cuốn, chắc cũng bạc triệu. :-ss
 
Ta sẽ thả mi xuống biển chết, nổi chứ chả chìm được. :v
Thì phần 1 đắt giá nhất là đoạn Han với Cala bên nhau đó. :">
Mới đầu nghĩ làm chơi thôi, hồi ta làm clip cũng thế, sau mới nghiêm sờ túc.
Bởi vậy, cứ để ta thúc đít đi. >:)

Để mốt ta đi hỏi giá đã... In tầm 5 cuốn, chắc cũng bạc triệu. :-ss

In gì mà 5 cuốn dữ vậy bà 8-}
 
Ta bắt đầu cúp nhiều vì làm comic thức khuya sáng mệt ngủ luôn khỏi đi học. Mém chút ko đc loại giỏi, cán móc còn dư 0.01 điểm :-ss thật hú hồn ! Giờ nghĩ lại vẫn giật mình.

^:)^ mai mốt không nên xì ra cho mi biết sắp có part hay có chap gì hết :-w để mi khỏi theo đòi
Chị bỏ tiết dã man thế mà vẫn được giỏi à:-o. Em mà làm thế thì giáo bên này nó đì cho không ngóc đầu được dậy luôn, hay tại khoa em toàn thi nói:-?
Mà em thấy truyện chị Eri đâu có khó hiểu, chỉ là câu view nó khó và là cả một nghệ thuật ~X(

Ta sẽ thả mi xuống biển chết, nổi chứ chả chìm được. :v
Thì phần 1 đắt giá nhất là đoạn Han với Cala bên nhau đó. :">
Mới đầu nghĩ làm chơi thôi, hồi ta làm clip cũng thế, sau mới nghiêm sờ túc.
Bởi vậy, cứ để ta thúc đít đi. >:)
Chị Mari giờ cũng cần ai đó "thúc đít";))
Mà box mình chất chơi thế, toàn thấy plan in sách truyện:)). Em cũng muốn được in truyện chữ, nhưng lười quá=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chị bỏ tiết dã man thế mà vẫn được giỏi à:-o. Em mà làm thế thì giáo bên này nó đì cho không ngóc đầu được dậy luôn, hay tại khoa em toàn thi nói:-?
Mà em thấy truyện chị Eri đâu có khó hiểu, chỉ là câu view nó khó và là cả một nghệ thuật ~X(


Chị Mari giờ cũng cần ai đó "thúc đít";))
Mà box mình chất chơi thế, toàn thấy plan in sách truyện:)). Em cũng muốn được in truyện chữ, nhưng lười quá=))
Truyện Phô Mai cốt truyện thu hút những người đọc trẻ trẻ, shoujo dễ đọc dễ hiểu hơn các thể loại khác. Với lại, chính yếu là Phô Mai ra chap kinh lắm, lúc high là 1 ngày 1 chap. :))
Chị tự động làm nhé, không có cần ai thúc đít vẫn làm nha. [-(
Đã làm thì in ra luôn đọc cho nó sướng. Cầm trên tay thích lắm. :x
 
Hãy cháy lên~
Cháy cho con Eri thành mọi điiiiiiiiiii~
0-3472-1394182080.jpg
 
=(( ta mới đi đám cưới dìa, vừa vô cty là đã được ngay thiệp hồng rồi
 
=(( ta mới đi đám cưới dìa, vừa vô cty là đã được ngay thiệp hồng rồi

Nghe đâu mi kể đi đám cưới gặp bê đê hả, hóng chuyện 8-|
 
Nghe đâu mi kể đi đám cưới gặp bê đê hả, hóng chuyện 8-|

Cô dâu ném cầu hoa ta chụp đc mà lại có 1 thằng đực rựa cưới trên tay ta. Nên ta nói nó éo phải trai thẳng đâu, gay chắc luôn =)) đàn ông ai lại thế

Ta thấy tuần nào mi cũng có lý do. [-(

@-) lý do là thiệt mà, vì qua đây nhiều bạn mới quá nên ta cứ phải đi giao lưu
 
Cô dâu ném cầu hoa ta chụp đc mà lại có 1 thằng đực rựa cưới trên tay ta. Nên ta nói nó éo phải trai thẳng đâu, gay chắc luôn =)) đàn ông ai lại thế



@-) lý do là thiệt mà, vì qua đây nhiều bạn mới quá nên ta cứ phải đi giao lưu

Đù có cái bó hoa mà bị bê đê dành thì ta pó tay.com =))
 
Mi không ra tiếp Earl để Han và Cala gặp nhau là mi cứ xém xém vậy hoài đó. :1cool_look_down:
 
Back
Top