marisa220690
Space Marine Doomguy
- 14/1/08
- 5,955
- 1,371
Truyện mi kén người đọc, như ta có kiên nhẫn đọc xuống, còn một số người đọc vài đoạn đầu thấy hiểu không nổi bỏ ngang cmnr.Hồi đó chị đi học, tối ngày trốn học làm comic, thức tới sáng làm luôn :( giờ thì già cả sức yếu rồi, thức cái là xí lắc léo luôn. Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Earl, vậy mà chả đc nhiêu fan![]()
Với cái vụ chuyển cảnh ta nói mi đây, ít ít lại. Tụi nó mới nhập hồn vô một vụ, đang thấm từ từ, mi đã nhảy sang vụ khác, khó thấm.
râu ria thì xây dựng cũng gần như hoàn thiện 1 2 năm sau đó. Giờ chỉ có chụp và chụp thôi khỏi nghĩa ngợi. Vậy mà nó còn không xong nữa đây.





mai mốt không nên xì ra cho mi biết sắp có part hay có chap gì hết 
. Rất là giải trí cái đoạn thằng Tom bị sét đánh.
mà chị tính in màu, nhưng nhiều vậy in chắc ói tiền.

. Em mà làm thế thì giáo bên này nó đì cho không ngóc đầu được dậy luôn, hay tại khoa em toàn thi nói



ta mới đi đám cưới dìa, vừa vô cty là đã được ngay thiệp hồng rồi
lý do là thiệt mà, vì qua đây nhiều bạn mới quá nên ta cứ phải đi giao lưu