
Ông già Han tuy hơi đểu nhưng ông không mưu mô bán con gái đâu, ổng cho tiền đuổi nhà nó đi, nhưng bà Magaret tính giết con Diana trừ hậu hoạn, Anbus nó cứu đó, nhưng nó dở trò thịt nhò này luôn

Nó mất zin rồi nên thấy không xứng với Han nữa, với lại thấy nhà Rosenther vậy sao mà còn hi vọng. Thế là nhắm mắc đưa chân lấy thằng Anbus luôn
Anh yêu của mi không ngu chỉ là thích gạt người gạt mình, chắc vì cũng muốn có bồ quá đó mà

Khao khát tình yêu nên mờ mắt.... với lại cũng tội, giờ ảnh hết tin ai yêu ảnh rồi vì cảm thấy trừ Diana ra ai cũng yêu 3 chữ Rosenther chứ không phải yêu Han. Nếu kéo dài thêm thời gian nữa là thành loại main hận đời, sống lỗi bất cần ai và chà đạp tình yêu, coi phụ nữ như quần áo luôn

Nhưng tiếc là em không build anh đẹp đẻ để anh sa đoạ rổi đi chơi gái everywhere như thếđâu nha.
Yêu nhau như nào thì từ từ biết
Giờ ta làm pose lẹ lắm, làm riết quen, nói thiệt chứ giờ thấy ta làm pose có khi còn khoẻ và nhanh hơn ngồi kiếm pose phù hợp trong đám pose của ta nữa đó. Cỡ này ta hay làm pose nên não teo lại rồi, không có siêng mà phối pose nữa
Bà Magaret bả hiểu tánh con bả quá mà, chỉ cần vài cái hành vi, lời nói của Han thôi là bả biết mức độ quan tâm của nó với các cô gái xung quanh tới đâu rồi. Nhiều khi Han nó còn không chắc nó thích gì, chứ mẹ nó với ông Paul nhìn cái biết cái gì sẽ khiến nó thích luôn

. Bả muốn 2 đứa nó yêu nhau thật sự rồi mới lên giường nên hay bày mấy sự vụ đẩy 2 đứa này đi để phát triển tình cảm.
2 đứa này làm gì, phản ứng của 2 đứa ra làm sao là có người báo cáo cho bả hết hà. Han nó chỉ cần hỏi hnay con nhỏ này đâu với ng làm thôi là bả bối ra được N sự việc kéo theo sau cái sự hỏi han đó luôn

Kiểu học 1 biết 10 đây mà, ứ có giấu được mẹ cái gì đâu nhá con, mẹ nuôi con từ lúc con còn ở truồng tắm mưa mà lị.
Dạ, em đang ngồi edit lòi mắt đây chế