[Comic]Horror COMIC - Truyện kinh dị by Ming

Status
Không mở trả lời sau này.
Làm tiếp đi, nice nice :skull::skull::skull::skull: Bây giờ là 1h ,coi truyện ma mới sướng
 
Sao truyện ngắn vậy Ming :D làm truyện khác đi
 
GL thắc mắc tại sao chỉ có cái cô bé đóng vai đứa e là gặp ma, những người còn lại ko gặp đc, vs lại chuyển nhà tới 15 lần có nhìu wa' ko? GL nghĩ Ming nên cho 1 lý do nào đó để giải thích, và phần tiếp theo thì nên giải thích nguồn gốc sự xuất hiện của cô gái mặc áo dính đầy máu và đứa bé ma kia cũng như lý do họ chết :D
 
Hân nghĩ ra một lý do nè
- Lúc hai chị em còn nhỏ đã đi lạc và vào một cài nghĩa địa vì người chị có đeo mua sợ dây chuyền có sức đuổi tà nên bạ yêu ma quỷ quái không tài nào tần công người chị được và người em vì thấy cũng được hưởng ké nhưng vì lý đo không có sợi dây chuyên đó mà người em đã bị ma ám vào luôn theo người em
 
Đứa em gặp ma đơn giản là vì cô em có khả năng ngoại cảm cao hơn hay tưởng tượng nên mới bị ma dọa:D. Chuyển nhà 15 lần vậy thì cô này chắc cũng cỡ hai mươi mấy tuổi:-/.Sao lâu có chap 3 quá vậy bạn:D:D truyện hay lắm mặc dù không đáng sợ mấy:wink: tại mình thik coi chiện ma lém::)
 
Ờ ,vậy sao cô chị khúc sau cũng thấy đc ma nhỉ:-/
 
Tại vị cô chị chạy thao moden thấy dây chuyền đó xấu và củ quá nên đã cất đi rồi
Thay vào đó là một sợi dây chuyền cẩn kim cương
 
có thể kì này mấy con ma nó gan quá và cô chị cũng bị nhiễm khả nâng ngoại cảm của cô em đó:D:D:D
 
Ờ ,chắc dzậy ,khả năng ngoại cảm cũng lây truyền đc :D
 
Ngoại cảm àh
Hay là cho họ gặp một con ma tốt bụng đi dẫn bọn hay ra ngoài
Vì biết con ma tốt bụng đó cuứ 2 chị em nên bọn ma ác quyết định sử tội ma hiền 2 chị em phải xong vào cứu con ma hiền đó
 
Mọi người ơi đừng đoán trước truyện mất hay óh
Tất cả bí mật cứ để tác giả của truyện vạch ra cho chúng ta đi suy nghĩ chi cho nó mệt :p
Ming ơi làm nhanh lên nha! Truyện đang thu hút người xem óh ::)
 
Hô hô nghỉ tết rùi, cho Ming nghỉ xíu nào, từ từ đã, mồng 1 người ta ra đường chơi đầy chẳng lẽ bắt Ming nằm nhà làm truyện hả, hic hic.:D:wink:

Mọi người cứ bình tĩnh, truyện này Ming sẽ sưa lại sao cho logic và mọi thứ đều được giải đáp hết, đừng đoán già đoán non rùi thất vọng nha.:hug::D:-*:x:'>.
 
Ờ cũng đúng, phải cho Ming nghỉ tết chứ nhỉ :D, chờ chapter mới của Ming. Truyện ghê wá
(_ _!).
 
@mang:hic,không đoán không đc ming ơi,sốt ruột ghê :D
 
he he Tết rảnh rỗi mong có truyện đọc ghê :P
 
Chưa có chap tiếp theo nữa àh nhanh đi Ming Hân đang nôn nóng đọc đây :'>
 
sao mọi người lại thắc mắc khả năng đặc biệt của con e nhỉ :)) cứ như Linh cảm của Wendy thoy mà :-j
 
Tại người em bị ma ám thì có phải không nào
 
là do tui khơi mào nên mọi người mới chú ý chi tiết đó chứ bộ, hehehe
 
Vậy thì thanks bạn GL nha
Vậy để Hân khơi lên cho tiết này
Boy Friends của ngưới mẹ muốn cưới bà ta nhưng vì đưa con là cái gai trong mắt nên đã nhờ thấy pháp ám hai chị em
Đây là một chi tiết Hân kết hợp trên phim vỏ hiệp ma quá vs tùm lum :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top