Dark Serge
Legend of Zelda
- 5/6/11
- 922
- 1,603
ẶC Page 11 Tưởng Pic 11
Bài gửi của bạn quá ngắn. Ít nhất phải có 30 kí tư
Đúng Là Die Thật Nhưng Hên Hôm Qua Đọc Rồi :)
Đại Khái Là
Thằng Aaron Đi WC Để Chải Đầu Mất 36 phút mấy giây ấy rồi ra thằng ken càu nhàu 2 thằng chửi lộn
Thằng Ken Nói Là Xén Mợ Nó Tóc Đi
Thằng Aaron Nói Là Sao Ko Bỏ Cái Mũ
Rồi Thằng Nhân Vật Chính Đi Vào ( Chã Nhớ Tên ) Bắt Nó Làm Trọng Tài Bóng Rổ
Sau Đó 3 Con Nhỏ Kia Đi Ra Ngoài Thấy Thằng Aaron Đang Luyện Tập Hỏi Chuyện Rồi Thằng Aaron Nói Rất Cố Gắng Để Đc Top 1 Trong Khi Thằng Ken Cà Rởn Mà Vẫn Đứng Nhỉ Rồi Sau Đó Là 5 Pic Cuối ..............
Bài gửi của bạn quá ngắn. Ít nhất phải có 30 kí tư
Đúng Là Die Thật Nhưng Hên Hôm Qua Đọc Rồi :)
Đại Khái Là
Thằng Aaron Đi WC Để Chải Đầu Mất 36 phút mấy giây ấy rồi ra thằng ken càu nhàu 2 thằng chửi lộn
Thằng Ken Nói Là Xén Mợ Nó Tóc Đi
Thằng Aaron Nói Là Sao Ko Bỏ Cái Mũ
Rồi Thằng Nhân Vật Chính Đi Vào ( Chã Nhớ Tên ) Bắt Nó Làm Trọng Tài Bóng Rổ
Sau Đó 3 Con Nhỏ Kia Đi Ra Ngoài Thấy Thằng Aaron Đang Luyện Tập Hỏi Chuyện Rồi Thằng Aaron Nói Rất Cố Gắng Để Đc Top 1 Trong Khi Thằng Ken Cà Rởn Mà Vẫn Đứng Nhỉ Rồi Sau Đó Là 5 Pic Cuối ..............
Chỉnh sửa cuối:
Photobucket nhanh mà nhiều khi cũng bất tiện quá 
)) Cơ mà sao lại ko nhớ tên nhân vật chính thế hả cậu
Tên em nó chỉ có 4 chữ cái ngắn ngủn "Kiel" thôi mà sao cũng ko nhớ 

Mà del bớt mấy cái down về thì bây giờ nó một nùi trong đó, ko biết phải del cái nào =="
tặng 1 nụ hun của thần chết để khích lệ
) mình thấy cho couple đó thì thú vị hơn đó 

chắc tác giả bận học rồi, àh mình biết tại sao ko hiện life mode rồi, đó là thiếu cái thùng rác trước cửa + thùng thư

















































mi treo lâu quá đó nha >,<
! Tưởng new comic chứ, bấm vô ms nhớ thì ra mình đã đọc truyện này từ thời hè năm trước 
truyện này stop nữa rồi mà