[Comic] RNW@Y

Chap 5b

Qg4uxpB.jpg

85caWkT.jpg

eyZYkM5.jpg

k7Josaf.jpg

zTOhOtA.jpg

oDnbSzb.jpg

6SQVQdM.jpg

JTfkZNa.jpg

T9rUXMG.jpg

nAmtOow.jpg

xAuIrhW.jpg

4oAEOVk.jpg

h70RwAZ.jpg

ZwWDgmp.jpg

nW9cRGh.jpg

5FqENlK.jpg

aghhrgq.jpg

z1apXo2.jpg

lMGCZdP.jpg

TetWfTU.jpg

YOnnn3a.jpg

M9XxSeJ.jpg

BYWBAnr.jpg

GBuMYbe.jpg

FvXRftm.jpg

Pln5ObK.jpg

KXI73HV.jpg

P6wYoUz.jpg

AyuDTtu.jpg

mz0tYUZ.jpg

7KP0wEQ.jpg

rlohUmS.jpg

NFv5TAz.jpg

HziIcFf.jpg

fos1Lf3.jpg

nlpyi71.jpg

b1sVJd2.jpg

ipoYuVu.jpg

8cCGw7i.jpg

s6Zke7Q.jpg

HkQRZ1u.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc 1 lèo sướng con mắt quá trời. Thích cái tấm này ghê, dễ thương gì đâu á. =))
Kkj3zxQ.jpg
Mari thích cái quán cafe nhà kính, màu với bối cảnh lúc đó khá đẹp. Phòng của Shelly tại nhà Drew cũng rất ổn.
Tính cách của Shelly không ổn định lắm, đáng lẽ lúc bị Drew bắt bẻ "Nếu cậu không hài lòng với quyết định của mình thì đừng bắt người khác làm theo." Đáng ra chỗ đó Shelly bật lại với lý do của mình thì hay hơn là chỉ trả lời "Không, tôi..." một cách thiếu quyết đoán như vậy. Tại Mari cảm thấy là việc Shelly hy sinh niềm vui cho mẹ mình là lý do chính đáng.
Có nhiều đoạn xài biểu cảm cho nhân vật hơi quá, làm nhân vật xấu đi, có lẽ nên nhờ @ericos đào tạo khóa kết hợp pose. :))
Cốt truyện bắt đầu xuất hiện nhiều điểm nhấn quan trọng, hóng chap mới. :3
 
@Devi Devi : Bạn siêng thật, công nhận đó, làm 1 phát 5 chap, cái này không phải ai cũng làm được đâu:)). Cái khúc party bạn Nicole xinh ra thật, đúng là buộc tóc lên hợp với bạn ấy hơn, tiếc là mấy chap rồi mà không thấy bạn ý. Nhưng theo mình với tần suất bắt nạt Debbie dày đặc của Nicole, mình không nghĩ sau khi Shelly ăn nói như vậy Nicole sẽ để yên cho bạn ý, lâu quá rồi cũng không thấy Nicole nữa.
Với cả mình thấy chi tiết tình cảm có vẻ nhanh và dồn dập quá, khiến mình chưa cảm nhận được gì giữa hai bạn trẻ hết. Tình tiết ở bữa tiệc Nicole mình thấy cũng có vẻ hơi loạn.
Mà mình thấy nếu bị phũ tình dã man như thế thì người đời phải cư xử gay gắt hơn, mà phản ứng của Shelly theo mình thấy hơi bình tĩnh quá.
Hình như mình chém hơi tơi tả quá thì phải:cuteonion9:
 
Chào cậu, lâu lắm mới thấy có người làm truyện S2 = ))))))

Ý kiến cá nhân của tớ thì trong đây bà Victoria là đẹp nhất, Shelly phần tính cách cũng hay ho nhưng hy vọng về sau cô ấy sẽ chưng diện thêm chút nữa.
Nữ chính nên được lộng lẫy :3onion15: Cách cậu xếp pose và góc chụp khá ổn, tận dụng được những cái có sẵn trong game cũng là một điểm mạnh. Tớ chỉ muốn góp ý ở phần biểu cảm vì có vài cảnh nét mặt tụi sims nhìn... dị dị, sợ quá!

Tốc độ ra chap đáng nể ghê = )))))) Chúc cậu bền bỉ để tớ được đọc truyện dài dài.
 
lâu rồi có người up truyện sim lên đây,mình rất phục tốc độ làm comic của bạn đấy,mà biểu cảm của nhân vật mình cảm thấy hơi kì nhưng nói chung bạn làm khá tốt rồi,đợi chap mới :5cool_big_smile::4cool_beauty:
 
@Devi Devi : Bạn siêng thật, công nhận đó, làm 1 phát 5 chap, cái này không phải ai cũng làm được đâu:)). Cái khúc party bạn Nicole xinh ra thật, đúng là buộc tóc lên hợp với bạn ấy hơn, tiếc là mấy chap rồi mà không thấy bạn ý. Nhưng theo mình với tần suất bắt nạt Debbie dày đặc của Nicole, mình không nghĩ sau khi Shelly ăn nói như vậy Nicole sẽ để yên cho bạn ý, lâu quá rồi cũng không thấy Nicole nữa.
Với cả mình thấy chi tiết tình cảm có vẻ nhanh và dồn dập quá, khiến mình chưa cảm nhận được gì giữa hai bạn trẻ hết. Tình tiết ở bữa tiệc Nicole mình thấy cũng có vẻ hơi loạn.
Mà mình thấy nếu bị phũ tình dã man như thế thì người đời phải cư xử gay gắt hơn, mà phản ứng của Shelly theo mình thấy hơi bình tĩnh quá.
Hình như mình chém hơi tơi tả quá thì phải:cuteonion9:
Có thể mình cắt đi nhiều chi tiết hư quá nên đọc thấy loạn :2onion58: Mà khúc Shelly bị bắt nạt mình skip qua đấy chứ ko phải ko có đâu, maybe mình chú tâm vào trọng tâm quá nên tr đi hơi nhanh :D
Bạn chém thoải mái đi ahihi :7onion51: chém nữa đi

Đọc 1 lèo sướng con mắt quá trời. Thích cái tấm này ghê, dễ thương gì đâu á. =))
Kkj3zxQ.jpg
Mari thích cái quán cafe nhà kính, màu với bối cảnh lúc đó khá đẹp. Phòng của Shelly tại nhà Drew cũng rất ổn.
Tính cách của Shelly không ổn định lắm, đáng lẽ lúc bị Drew bắt bẻ "Nếu cậu không hài lòng với quyết định của mình thì đừng bắt người khác làm theo." Đáng ra chỗ đó Shelly bật lại với lý do của mình thì hay hơn là chỉ trả lời "Không, tôi..." một cách thiếu quyết đoán như vậy. Tại Mari cảm thấy là việc Shelly hy sinh niềm vui cho mẹ mình là lý do chính đáng.
Có nhiều đoạn xài biểu cảm cho nhân vật hơi quá, làm nhân vật xấu đi, có lẽ nên nhờ @ericos đào tạo khóa kết hợp pose. :))
Cốt truyện bắt đầu xuất hiện nhiều điểm nhấn quan trọng, hóng chap mới. :3

Mình yêu chó vô đối lun đó mari :cuteonion21::cuteonion41:
Mình cũng thấy vài cái mặt nó dị đỡ ko nỗi thật =))=))

Chào cậu, lâu lắm mới thấy có người làm truyện S2 = ))))))

Ý kiến cá nhân của tớ thì trong đây bà Victoria là đẹp nhất, Shelly phần tính cách cũng hay ho nhưng hy vọng về sau cô ấy sẽ chưng diện thêm chút nữa.
Nữ chính nên được lộng lẫy :3onion15: Cách cậu xếp pose và góc chụp khá ổn, tận dụng được những cái có sẵn trong game cũng là một điểm mạnh. Tớ chỉ muốn góp ý ở phần biểu cảm vì có vài cảnh nét mặt tụi sims nhìn... dị dị, sợ quá!

Tốc độ ra chap đáng nể ghê = )))))) Chúc cậu bền bỉ để tớ được đọc truyện dài dài.

Tốc độ sao bằng thánh Phô Mai nổi, vì mình làm từ từ giờ góp được bấy nhiêu đấy :))
 
Hôm nay mới chính thức đọc hết truyện, hình như lâu lắm rồi mới có truyện làm mình đọc từng page 1 và từng lời thoại cho tới hết, đa phần mình hay skip để biết nội dung thôi.

Cũng nhặt được 1 mớ sạn nhưng đọc xong quên teo rồi, nói chung tổng thể rất tốt, diễn biến hơi nhanh tí, biểu cảm không tới nỗi nào đâu, ít nhất là không ảnh hưởng tới độ hay của truyện, nhưng trao dồi thêm cũng nên đó. ;))

Thoại cũng trôi chảy và tình tiết cũng hợp lý trừ độ gấu của đám học sinh hơi yếu.
Có 1 vấn đề là mức độ truyền cảm của các nhân vật chưa thật sự hiệu quả. ;)) nếu có 1 nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong tâm trí họ hay 1 sự tổn thương thì mình chưa feel được.
 
sao chưa có chap mới nữa ^^ truyện hay, ủng hộ bạn
:cuteonion41: cảm ơn bạn ủng hộ mình nha :cuteonion41:

Hôm nay mới chính thức đọc hết truyện, hình như lâu lắm rồi mới có truyện làm mình đọc từng page 1 và từng lời thoại cho tới hết, đa phần mình hay skip để biết nội dung thôi.

Cũng nhặt được 1 mớ sạn nhưng đọc xong quên teo rồi, nói chung tổng thể rất tốt, diễn biến hơi nhanh tí, biểu cảm không tới nỗi nào đâu, ít nhất là không ảnh hưởng tới độ hay của truyện, nhưng trao dồi thêm cũng nên đó. ;))

Thoại cũng trôi chảy và tình tiết cũng hợp lý trừ độ gấu của đám học sinh hơi yếu.
Có 1 vấn đề là mức độ truyền cảm của các nhân vật chưa thật sự hiệu quả. ;)) nếu có 1 nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong tâm trí họ hay 1 sự tổn thương thì mình chưa feel được.
Cảm ơn Mod Eri xing đẹp :cuteonion57:
Mình sẽ cố trau dồi thêm, nhưng cái vụ biểu cảm của mấy con sims thì khó thật tại ko hiểu sao mình chỉnh mặt tụi nó ko đơ thì lại dị dị :cuteonion50:
Và maybe vì mình quá hiền nên mấy con nhân vật cũng ác ko nổi :3onion15:
 
Back
Top