[Comic] RNW@Y

Có nhiều tình tiết lâu chị quên mất tiêu rồi. %||:-{
Mà đoạn kia Drew về nhà rồi vẫn mang tai sói vậy?
Thằng cha nhiều chiện Kevin chết là đáng, sinh thời chị chúa ghét mấy đứa nhiều chuyện chuyên chỏ mũi vào việc người khác. :)
Mà Nic bị vậy cũng đáng. Cái tuýp nhân vật như Nic đáng ghét kinh. :@)
Cảnh phóng hỏa ngôi nhà em làm thủ công hay PTS vậy? ;))
Chị khá thích mấy cảnh em chụp ngoài phố, nhìn như có open world í.
Em nên cà da mặt chúng nó nhiều tí, cái nếp ngay mũi và khóe miệng nhiều cảnh hơi rõ. 8->
Chị cảm tưởng nhiêu đây thôi. Chờ chap mới. ;))
 
Diễn biến thì hơi nhanh tí nhưng mà cũng ok, dự là cô tóc hồng sẽ kể kế hoạch của bà mẹ cho team bạn học biết đây
 
Có nhiều tình tiết lâu chị quên mất tiêu rồi. %||:-{
Mà đoạn kia Drew về nhà rồi vẫn mang tai sói vậy?
Thằng cha nhiều chiện Kevin chết là đáng, sinh thời chị chúa ghét mấy đứa nhiều chuyện chuyên chỏ mũi vào việc người khác. :)
Mà Nic bị vậy cũng đáng. Cái tuýp nhân vật như Nic đáng ghét kinh. :@)
Cảnh phóng hỏa ngôi nhà em làm thủ công hay PTS vậy? ;))
Chị khá thích mấy cảnh em chụp ngoài phố, nhìn như có open world í.
Em nên cà da mặt chúng nó nhiều tí, cái nếp ngay mũi và khóe miệng nhiều cảnh hơi rõ. 8->
Chị cảm tưởng nhiêu đây thôi. Chờ chap mới. ;))
Mới về nhà chưa kịp gỡ ra nha chị :))
À cảnh cháy nhà là em đốt thật đấy, tàn nhẫn lắm nhưng chân thật =))

Diễn biến thì hơi nhanh tí nhưng mà cũng ok, dự là cô tóc hồng sẽ kể kế hoạch của bà mẹ cho team bạn học biết đây
Spoil giùm em luôn rồi ;)) Cơ mà giao diện mới của gamevn nhìn tăm tối quá :-ss
 
Mới về nhà chưa kịp gỡ ra nha chị :))
À cảnh cháy nhà là em đốt thật đấy, tàn nhẫn lắm nhưng chân thật =))


Spoil giùm em luôn rồi ;)) Cơ mà giao diện mới của gamevn nhìn tăm tối quá :-ss


Đang treo cờ rủ tưởng niệm 1 anh có đóng góp to lớn cho GameVN đó em
 
Off lâu lâu giờ lại thấy truyện để mà đọc;;). Mấy chap này nhanh, mà đúng là Nicole chơi nhầm với cọp rồi8-|. Nhưng sao vụ truy cứu hình sự ý, em không nghĩ giết người thì nói không truy cứu nữa là không truy cứu nữa, vì giết người cũng là tội nghiêm trọng mà. Không khéo còn bị tình nghi vì cố lấp liếm ý chứ:-?
 
Thực ra cũng không định post đâu dù truyện làm xong cũng cả nửa năm rồi bởi vì nhiều sạn quá '@^@|||Nhưng thôi đã làm thì kết thúc luôn dù chắc chả ai nhớ tình tiết diễn biến nó ra sao đâu :)):)) Mọi người đọc vui và chém đẹp nhé (dù sao nó cũng kết thúc rồi nên không sửa gì được nữa đâu) ;))

Chap 21a
U0gkv89.jpg

lLH2mXF.jpg

6Y4Su2W.jpg

fIsAgOl.jpg

3e0uAfL.jpg

STUv1ym.jpg

JJsTAFk.jpg

pif9EAP.jpg

XqHvKMp.jpg

HxoJfY4.jpg

R094spp.jpg

hjGWrv0.jpg

Nt8bOVK.jpg

o3NH1Ul.jpg

qJTL7zV.jpg

384l2SP.jpg

6bKhAq1.jpg

a98JIVM.jpg

k1C3ucI.jpg

ZlKuHM7.jpg

Oa7aihJ.jpg

9WTBpCF.jpg

MJKPXmI.jpg

jee4DoZ.jpg

KNig1G5.jpg

kgokZac.jpg

8rB5zR3.jpg

c1F2ML9.jpg

h7raoiJ.jpg

xv7dQev.jpg

OKvyy3W.jpg

tcWuJ8K.jpg

w4NGPkf.jpg

ekPIMHt.jpg

QQA556s.jpg

KnauQrU.jpg

ylRidhf.jpg

jPA8pWN.jpg
 
Back
Top