• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

đọc chap 3 đi là biết chứ cãi nhau làm cái gì, rành rành trong truyện kìa :|
 
đọc rồi bạn ạh và mình đúng mà , lol anh 7 giờ trò chuyện đc với PTVHK thật là vl cứ như là pet nuôi
 
Lão già YCĐ sao phần này ác như thú vậy nhỉ :|. Anh 7 bị tổn hao nguyên khí hèn gì thấy yếu yếu.
 
Cơ mà chẳng hiểu tại sao khi xuống tay với TSD lão lại rơi lệ nhỉ :-?
 
Thì đó, lúc xuống tay với con dâu lão già họ Yến còn đau lòng đến chảy nước mắt, lại chỉ phế Liễu 5 chứ không lấy mạng, vậy là vẫn còn nhân tính, chưa quá ác.:-?
 
ko nghe lảo nói àh , lảo là cuồng nhân , chỉ mong có 1 đối thủ thống khoái như anh Tiêu Thu Thủy , lảo nghĩ đến viển cảnh Lý Trầm Châu nộ hỏa xung thiên đánh với lảo thì mừng đến chảy nước mắt đó , đoạn cuối có nói mà
 
Yến Cuồng Đồ: chú Ngũ có biết phóng ám khí bằng chân không ?
Liễu Ngũ: dạ không... em không biết
YCD: thế từ h chú tập đi là vừa

quá bá đạo =))=))=))
 
ta hận Yến Cuồng Đồ thấu xương tủy :-<
 
Bản này dịch ko gọi Tiểu Thạch là đệ mà gọi là em xưng ta nghe tởm quá >__<
 
comicvn.net đang bị gay hóa :-t
btw, quả chặt tay anh 5, lão già báo đạo vãi lọ X_X
 
Tô mộng Phi X_X. ảo tung chảo. TTThủy của tui trong phần này sẽ như thế nào đây.
 
Q7 nói Tiểu Bạch là em y tá :8cool_tire: ...

---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:32 ----------

và Vương Tiểu Thạch đã chết O_O
 
mình đọc ko thấy chổ nào anh 7 gọi VTT là em hết các bác xem ở đoạn nào vậy , còn nói Tiểu Bạch ở đây là bà y tá anh 7 cua đc cuối phần 1
 
Chỉnh sửa cuối:
khổ thân TSD :( phần trước chết gần cuối truyện, phần này chết ngay đầu truyện, móa thằng cha ôn nhật lương vùi hoa dập liễu vãi...
 
khổ thân TSD :( phần trước chết gần cuối truyện, phần này chết ngay đầu truyện, móa thằng cha ôn nhật lương vùi hoa dập liễu vãi...

Ôn Nhật Lương nào ở đây cha nội, Tư Đồ Kiếm Kiều mà :(
 
Bộ này đã ít gái, cả bộ chỉ có em TSD là ngon nhất mà chưa gì đã thăng còn bị hủy dung nhan :-<

Giờ ko biết anh Thủy đang làm gì nữa, chắc đang ngồi bán bánh nướng với vợ cũng nên :-<
 
mình đọc ko thấy chổ nào anh 7 gọi VTT là em hết các bác xem ở đoạn nào vậy , còn nói Tiểu Bạch ở đây là bà y tá anh 7 cua đc cuối phần 1

Lúc trồng cây chuối trên cao ốc.

Ủng hộ lão Tư Đồ cho dàn cũ chết hết cho dàn mới vào thay :2onion18:
 
Đúng là đang thay dần thật rồi.
Tô Mộng Phi thay Bạch Sầu Phi
Truy Mệnh thay Vương Tiểu Thạch
Sắp tới sẽ đến lượt ai đây?:-/
 
Lúc trồng cây chuối trên cao ốc.

Ủng hộ lão Tư Đồ cho dàn cũ chết hết cho dàn mới vào thay :2onion18:

bạn có lộn ko vậy lúc đó là ảnh đang nói tới Tiểu Bạch là bà y tá cuối phần 1 , chứ nói gì đến VTT ở đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top