Nói không ai tin chứ có 1 ngày, chính xác là ngày 4/5/2015.
Tối mình nằm mơ xong ban ngày diễn ra y hệt luôn, trúng hợp đến khó tin. Hôm đó làm gì cũng thành công vì tự nhiên tiên đoán được trước nó sẽ xảy ra như thế nào.
Sáng dậy sớm trong mơ thì thấy mình đi ăn phở bò quán đối diện quán cơm thường ăn sẽ gặp 1 em người quen cũ cấp 3. Xuống ăn thì y chang gặp luôn, xin lại được số điện thoại.
Ăn xong đi học nhớ mang máng là nếu đi đường 3/2 xuống thì hình như có tai nạn xe thì phải ai ngờ đến đầu đường đúng chỗ mình đã mơ có tai nạn thật!
Đang nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp lên lớp thì nhớ hôm nay thầy sẽ điểm danh đột xuất và thằng bạn thân mình sẽ vắng hôm nay. Lật đật gọi nó dậy đi học, nó bảo sao mày biết thì mình bảo mình mơ nó chửi mình sml. Xong vào lớp thầy điểm danh thật. Hôm đó thầy hỏi gì giảng gì tự nhiên mình có cảm giác là đã nghe cả rồi và trả lời được 3 điểm cộng liền trong khi cái môn hóa phân tích mình dốt như chó ấy!
Trưa về nhà thì sực nhớ hình như trong mơ là nhà mình cúp điện (Không hề có báo trước gì cả nhé). Nên không về nhà mà ra quán cafe ngồi chơi lát thằng bạn cùng phóng nó điện hỏi đang ở đâu đi chơi không nhà cúp điện nóng vc!.
Lúc đó cảm thấy lâng lâng không lẽ mình unlock được skill ẩn đoán trước thời vận! Thế thì còn gì ngon hơn nữa liền lên mạng tìm hiểu xong ảo tưởng mình là nhà tiên trị đại tài lắm.
Tối về cho đến lúc đi ngủ cũng diễn ra y như thế. Không tin vào mắt mình luôn, thế là tối ngủ sớm xem mơ thấy cái gì.
Không biết có phải phá dớp nên mất khả năng hay không chứ mình nhớ trong mơ mình thức khuya ôn bài chứ không ngủ sớm. Vậy mà mình lại ngủ sớm.
Sáng ra tỉnh dậy thì mơ tào lao chả ăn nhập gì tới ngày hôm sau cả :(. Từ đó không ngày nào lặp lại như vậy nữa.