Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chơi cấp khó nhất nên hơi lâu , mịa nó thói quen hành xác khó bỏ 8-}
 
cuối EW2 có đoạn chơi Kidman rồi, dlc chi nữa :1cool_look_down:
 
Có à,thích quá được ngắm mông em nó rồi :5cool_still_dreamin lại cái thói quen kiểu Re bắn vào đầu rồi chạy ra đá,rõ khổ bị nó tát cho 1 cái:6cool_beat_brick:Thấy nó nằm đất tưởng chạy ra dẫm dầu được nó dậy tát cho 1 phát nữa:6cool_beat_shot:
 
melee thêm dao cho đỡ vô lí chứ không up dame thì vẫn lởm như ngày nào =))
quái phần này toàn đang lừ lừ chợt xồ ra bất thình lình 8-}
 
Dao như gãi ngứa có cây rìu còn ngon ,mới lụm được cây sniper cơ ma hư mợ cái nòng phải đi kím cái đã tìm con sau vậy
Thấy có súng ngắm laze nữa để đi kím nốt
 
tóm lại melee vẫn phế, chỉ là làm cho hợp lí hơn, tay không giờ cầm dao phá thùng phá xích cửa các thứ, rìu cứ 1 chém là cán ở lại lưỡi đi nhé, khỏi thắc mắc sao đồ ngon mà không xài lại như phần 1 =))
 
Mịa mon men tới cái Armory ... con đuỹ cầm dao trâu thế móc lốp xiên xọ nó dc một phát + mấy viên handgun mà nó méo chết , chắc quay lại chỗ này lần sau quá , giờ quay về Safe House gặp nàng y tá váy đỏ cái đã X_X
Em không muốn ra đường nữa , Nightmare quái nó vả cái chết , mình bắn nó thì gãy mịa ngón tay :-s
 
chưa gặp licker đã vội chạy à=))
con đuỹ cầm dao tóc trắng váy trắng xiên phát méo chết nổi đâu ta cho nó ăn mấy phát bồi thêm mấy nhát dao nó mới chịu ngã đấy,còn bồi ta 1 nhát trả ơn=))
 
Để về Safe House nâng cấp đồ đã , mà Zom của game này không dc khôn cho lắm , cho nó đuổi 1 đoạn ngắn là bọn nó quay đầu đi về chỗ cũ , mình cũng quay lại xiên nó thôi chẳng tốn 1 viên đạn nào :-??
 
đã lấy được súng nhắm giờ quay lại tìm đứa con
cái ổ điện mở thế nào nhỉ,nhặt được cái dây điện nhưng vẫn không biết mở thế nào để nâng cửa lên
 
chỉnh ngang dọc cho sóng đỏ trùng sóng xanh á, cứ thế mà chỉnh thôi :))
quái có vẻ không đói ăn, với lại stamina bản này ngon hơn nên cắt đuôi được =))
à thầy dò radio đoạn 2 tên lính nói chuyện chưa, gợi ý chỗ tìm sniper parts đó ~:>
sneak kill cũng phải up tương đối không là chậm chơi sốt ruột lắm, bám quái mãi không được 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
farm được nhiều nước chanh lắm rồi :))
 
chỉnh ngang dọc cho sóng đỏ trùng sóng xanh á, cứ thế mà chỉnh thôi :))
quái có vẻ không đói ăn, với lại stamina bản này ngon hơn nên cắt đuôi được =))
à thầy dò radio đoạn 2 tên lính nói chuyện chưa, gợi ý chỗ tìm sniper parts đó ~:>
sneak kill cũng phải up tương đối không là chậm chơi sốt ruột lắm, bám quái mãi không được 8-}
Không phải cái đó,cái ổ điện bình thường chỗ đấy nhặt được cái cây Shock ấy cái chỉnh ngang dọc thì dễ rồi
Súng nhắm xài được rồi đang ở chap 4 đầy ắp đạn máu lại gặp con zom cầm dao cho nó 1 búa bay mẹ cái đầu,có búa trong tay miệng nói lien hồi mày vào đây,mày vào đây 1 búa 2 con mất đầu đã tay phết
Chanh chịu khó steath hay headshoot mấy con zom béo nó nhả tới hơn 50o giọt đấy,cháy thì không có giọt nào đâu=))
 
Chỉnh sửa cuối:
bản này nhiều quái green gel không phải vấn đề, red gel mới hiếm như lá mùa thu 8-}
 
Cái con nhìn hao hao con Witch trong L4D , con này giết nó không mất xác .
Game ảo thặc , lâu lâu đang đi lại gặp ma nữa chứ X_X
 
Lấy được súng cung rồi,con zom cao cao nó hét phát zom nó bật dậy năng động hẳn lên rượt bần chạy bán sống bán chết.Cho ăn 3 viên súng nhắm nghẻo luôn,hát hả mậy
Lụm thêm cây súng có gắn đèn la ze nữa,xém bị con zom nữ hiếp râm khi nhặt
 
Vãi , thằng sư giả này nhặt sniper trước rồi mới nhặt dc bow với khẩu handgun laze à ? =))
 
Có vấn đề gì à,ta nhặt sniper trước,rồi nhặt shotgun,ròi laze rồi súng cung
 
Không có vấn đề gì cả , ta chỉ thấy dị thôi vì chứng tỏ mi ưa đường thẳng :))
 
Chứng tỏ ta thương con nhoé:)) ta vừa nhặt vừa đi tìm con chứ ai như mi bỏ mặc con chạy đi tìm súng=))
 
Back
Top