Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có mình ta đi tu chứ đâu ra mà đòi nhiều,mi tưởng vừa đi tu vừa phạm luật mà không ai biết dễ lắm à?:2cool_hell_boy:

Mụ Bò kia là tên lái heo chứ có phải sư sãi đâu:6cool_sure:
 
Má ơi hồi nãy bật máy lên, màn hình đen thui, ếu vào dc window mà nó báo Hardware error làm tim muốn rớt ra. Cũng may là tháo dây này nọ xong nó lên lại:cuteonion50:
 
Đang nóng lại dc dịp ra mồ hôi nhỉ :1cool_look_down:
 
Má ơi hồi nãy bật máy lên, màn hình đen thui, ếu vào dc window mà nó báo Hardware error làm tim muốn rớt ra. Cũng may là tháo dây này nọ xong nó lên lại:cuteonion50:

máy ta còn chả thèm lên ấy chứ,nố vào win xong thì tự động tắt nguồn sau 5 phút đem ra tiệm sửa mới biết chết cái ổ C và F thay đứt mấy triệu bạc(bằng cả tháng đội nắng bán nhang cực khổ:2cool_burn_joss_sti)

@mụ Bò:ta nghe đồn Jon của mi sang tập sau sẽ tèo,mi thấy sao?:1cool_look_down:chưa showw hàng cho mi xem mà chết sớm thế chắc mi tiếc đứt ruột nhể:1cool_look_down:
 
chào buổi tối các bạn, dạo này không có gì đặc biệt ở box nhể, hay là đại ca ES làm 1 cuộc đảo chính nữa đi :2onion2:

p/s Sắp tới ending, chơi witcher 3 hồi hộp không thể tả, em Ciri mà chết giống elizabeth nữa là tui nghỉ game luôn :cuteonion26:
 
con ES giờ chỉ chỉ mong có mông sờ mỗi ngày thôi thí chủ ợ8-}
 
Sờ chân chứ ? :-w

Lại đứt cáp , chả làm dc cái gì :4onion56:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừ, đứt cáp chả làm dc gì, tới đọc truyện còn khó. Thôi, ae liên hệ các zom cùng TP ra quán làm vài chầu:8onion38:
 
Chả xem được gì,chả chơi được gì vào net chậm rề rề như thời chưa có ADSL:1cool_choler:
 
chào buổi tối các bạn, dạo này không có gì đặc biệt ở box nhể, hay là đại ca ES làm 1 cuộc đảo chính nữa đi :2onion2:

p/s Sắp tới ending, chơi witcher 3 hồi hộp không thể tả, em Ciri mà chết giống elizabeth nữa là tui nghỉ game luôn :cuteonion26:
nghỉ game này thôi, anh vẫn còn phải chơi RE 7 để xem kết thúc nữa chứ.
 
Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc thôi, ngay cả mặt trời rồi 1 ngày sẽ tắt, quan trọng là Re sẽ ra đi thế nào để cho còn mãi trong lòng hâm mộ :5onion12:
 
Tấm thân ta như giọt sương rơi,rồi cũng tan biến như giọt sương.....sống trên đời này giống như trải qua những giấc mơ:6cool_sure:

@Mụ Bò:không muốn mi buồn nhưng ta cứ post cho mi khóc luôn;))

201573479bf0-e5cf-4b7d-aa0f-d14098dbd3dd.png

thí chủ Gáo giờ đang chơi game gì nhỉ?;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Cơm Nấm đấy à ? :1onion52:
 
VN lại thua rồi bà con,bần đã bói trước là sẽ thế mà(:|
 
Mình nghĩ là sẽ thắng ai ngờ.:1onion52:
Tối nay không có bão, cũng đỡ:2onion16:
 
Bão đang đến trước cổng chùa đây này,rú ga,nẹt po,hú còi inh ỏi nhức hết cả óc

Kinh nghiệm 1 thời của bóng đá VN:Cứ thắng đậm vòng ngoài là vòng trong thua đau
 
Hà nội có bão đúng nghĩa đen luôn, cây đổ rần rần :-"
 
Mất điện nguyên 1 khu ở ga Gia Lâm , đầu cầu Long Biên thì cây đổ nên bị cấm đường không đi dc , mất toi cơ hội ngắm các đôi nấu cháo lưỡi trên cầu :(
 
ngày nào mi cũng đứng rình mò như thế hử?:8onion9:

Hà nội có bão đúng nghĩa đen luôn, cây đổ rần rần :-"

giữa trời giông gió bão 1 vị sư thầy vẫn đang cặm cụi bán nhang,chân mang đôi dép lào đã mòn đế đầu đội chiếc nón lá rách te tua,từng cơn mưa gió quất vào mặt thầy tê tái.Thầy ôm bó nhang vào lòng chân lê từng bước một.miệng lẩm nhẩm đọc kinh trừ tà.....:8cool_cry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top