Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
ta thấy 80% là đủ làm thần rồi lên hẳn 100% biến mất luôn thì chán chết,với 80% sức mạnh đủ để quay về quá khứ,hiện tại,điều khiển mọi thứ,ngưng đọng thời gian quá thần ấy chứ,với sức mạnh cao siu đó ta có thể đột nhập vào nhà lão Lu canh lão đang ăn cơm ăn hết mâm cơm nhà lão mà lão cũng không biết luôn:2onion2:
 
Muốn mà được à , khi mở não dc trên 20% thì nó sẽ tự động mở tiếp lên 40 60 80 nữa không cản được đâu . Lúc ấy cơ thể không đáp ứng nổi sự tiến hóa nên như trong phim Lucy bị rụng răng , hóa thành bụi đó .
Nên muốn sống thì nốc thuốc vào , mà đã nốc vào thì sớm muộn lên 100% và thành vạn vật thôi . Phim ý nói là Chúa thì không cần hình thể , không cần tồn tại là như thế :D
 
Nó còn sống đấy chỉ là tạm thời trôi dạt trong vũ trụ cho tới khi vũ trụ cần đến nó tiếp thôi .
KOS-MOS có 2 nhiệm vụ giết Gnosic với bảo vệ Shion nên khi nào con shion gặp nguy hiểm mà nó muốn bảo vệ thì cái linh hồn kia mới hợp nhất dc với nó rồi chuyển qua mắt xanh
linh hồn thì vốn là của Mary hay maria gì đó mà chủ yếu là do con shion nó nhớ lại thôi chứ hem phải cái linh hồn đó hiện ra . cái con nằm trong hòm đá ở phần 3 đó chứ đâu
sau này khi phục chế lên thành Ver 4 rồi luộc con T-elos lấy lại mấy cái vật chất gì đó thì KOS-MOS chỉ còn mỗi cái nguyện vọng bảo vệ Shion nên mắt chẳng cần chuyển xanh đỏ nữa

ngày xưa đọc báo vietgame hay thegioigame gì đó nói là xenosaga bị cắt đoạn ra câu tiền . mà cái Disk PS2 có chứa được bao nhiêu đâu mà không chia . nhờ thế nên Xeno 3 hình ảnh đẹp hơn hẳn :))
PS : cái ava của mi đang xài hiện giờ cách đây 4 5 năm ta cũng xài đấy ES :cuteonion7:

Namco nó không ra phần 4 nữa nên trôi dạt mất xác hết cả pin thế thì coi như chết thôi , tất nhiên là ta nghĩ ẻm còn sống , tìm dc ẻm sửa lại là xong thôi có gì đâu :D
Còn vụ 1 xác 2 hồn của KOS-MOS mãi cuối phần 3 mới chính thức làm rõ mà , cho nên nguyên phần 1 , 2 và 3 là KOS-MOS và cảm xúc của KOS-MOS chứ không hề có sự can thiệp của Mary Magdalene (ta thích điều này :D)
KOS-MOS làm ra để bụp Gnosis nhưng thằng Kevin bồ Shion lại thêm cái lệnh bảo vệ Shion … mà thực ra Shion có liên quan đến Nephilim nên Mary trong KOS-MOS cũng muốn bảo vệ Shion … Mà thực ra , đuụyt mình cũng éo rõ nữa tiếng Anh chả biết cái mù gì mà chơi đồ vũ trụ không gian bại não sớm 8-x
 
Muốn mà được à , khi mở não dc trên 20% thì nó sẽ tự động mở tiếp lên 40 60 80 nữa không cản được đâu . Lúc ấy cơ thể không đáp ứng nổi sự tiến hóa nên như trong phim Lucy bị rụng răng , hóa thành bụi đó .
Nên muốn sống thì nốc thuốc vào , mà đã nốc vào thì sớm muộn lên 100% và thành vạn vật thôi . Phim ý nói là Chúa thì không cần hình thể , không cần tồn tại là như thế :D

thành thế này ấy hử?o|\~

disappear.gif


con mông vểnh nhà mi làm gì bên box thư giãn mà có hẳn 1 topic mang tên mi thế hả?=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đâu ?
Để qua coi thử :2cool_after_boom:
 
Ta tặng mi mấy câu ranh ngôn báo đời

Trong tình yêu,câu nói mà người đàn ông thích nhất là "em yêu anh",nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất.

Một cái hôn hợp pháp không bao giờ bằng một cái hôn vụng trộm.

Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẫy.

Tình yêu chân chính thì trong sạch,nó ở trong trái tim chứ không ở trong giác quan.
 
Ta tặng mi mấy câu ranh ngôn báo đời

Trong tình yêu,câu nói mà người đàn ông thích nhất là "em yêu anh",nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất.

Một cái hôn hợp pháp không bao giờ bằng một cái hôn vụng trộm.

Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẫy.

Tình yêu chân chính thì trong sạch,nó ở trong trái tim chứ không ở trong giác quan.
readImage


hừm, đáng suy ngẫm
 
Ngày xưa đi học toàn giấu bánh tráng trong hộc bàn ngồi ăn vụng trong lớp thấy ngon còn hơn ăn cao lương mỹ vị ấy chứ.:5cool_still_dreamin

Thí chủ Rì chắc con ngoan,trò giỏi chả biết ăn vụng là gì đâu nhỉ?:@)
 
Chỉnh sửa cuối:
ở nhà đi học gì đều ăn công khai hết, học 2 buổi nên thầy cô thông cảm, không sột soạt ồn ào là được =))
 
Đi tàu hay ngồi bán vé cứ kẹo mút mà ngậm , mà trả lời khách … Sếp chán éo thèm nhắc nữa kệ mẹ mày , tội nhẹ quá cũng đếch đuổi việc được =))
 
đại ca làm nhà nước à, nếu nhà nước là ngon rồi, chứ như tui đi làm cổ phần, buồn buồn thì nó cho nghỉ =))
 
Làm tư nhân đấy =))
 
ơ,giờ các thí chủ chuyển qua xài sign kiểu hoạt hình hết rồi à?;;)

hồi đó bần ăn vụng vì xóm trên xóm dưới nó cũng ăn,đứa bên cạnh cũng ăn thấy bọn nó ăn nên thèm,cơ mà nhớ khi đó thằng bạn ngồi kế đang bỏ bánh vào miệng bần lừa nó bảo cô nhìn mày kìa,nó hoảng quá rớt cả miếng bánh bần ngồi cười vỡ bụng=))
 
dễ thương thầy ạ, ko thể cưỡng nổi
p/s nhiều lúc phải kiếm gì đó làm cho nó manly lại mới được :cuteonion56:
 
Không sao đâu thí chủ ợ,thỉnh thoảng trở về thời thơ ấu cũng tốt mà:d

Vợi của bần có Moe moe không?:d
 
thầy còn moee hơn tui =))

p/s mà có ai thích chó, nhất là con doge nhật, nhưng ko dám nuôi chó giống tui ko :((
 
à shiba inu rồi akita rồi thêm sói bắc cực nữa :D , mà tui nó ở vùng lạnh, sợ nuôi nó chết
 
à shiba =)) có nhà bác nuôi con này suốt ngày tha giày tạo hoa văn răng chó =))
 
Back
Top