Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hí hí ảnh sưu tầm từ lớp 10 tới giờ đấy , đợt lâu lâu fb nó tự động giảm chất lượng ảnh nên xóa sạch , giờ fb cho giữ nguyên chất lượng nên lại up lại , toàn ảnh chất lượng cao đó :>

Mình đến với gamevn cơ duyên cũng do thằng bạn giới thiệu . Hồi đó gamevn có mục Album Ảnh nằm chềnh ềnh ngay ngoài . Nó bảo mày vào ngay gamevn , mục Album Ảnh tìm tấm ThienThanX , xem phọt máu mũi .
Hồi đó lớp 10 , nhà làm gì có net . Mò mẫm ra quán xem thử , trời ơi :7cool_extreme_sexy_
Cô nàng thiên thần tóc vàng chống kiếm che những chỗ cần che , ngồi dưới thác nước lung cmn linh luôn ...
 
hồi 2004-2005 gì đó nhà tui cũng chưa có net, ra quán mà download được cái ảnh hay file nhạc nào là quý lắm, rồi lúc đó ngồi chơi halflife toàn thấy thằng bên cạnh xem porn =)), rồi nhiều chú trốn học chơi net bị thầy cô/ ba mẹ bắt =)) , ôi.......:cuteonion26:

giờ internet phổ cập nên tụi mới lớn giờ sao hiểu nỗi niềm anh em ta, việt nam những năm đầu intetnet đại ca nhể :cuteonion47:
 
Chứ còn gì nữa , tuổi thơ hồi ấy tuy hơi khổ chút nhưng vui bá chấy . Hồi ấy con nít túm 5 tụm 3 vào làm đủ thứ trò :D
 
Đốt cờ chỗ hang ổ tụi kia như thế nào vậy Kỳ đà ?
 
còn ai ko nhỉ ???
dạo này đang chơi BNS taiwan nhớ có 1 zombie cũng chơi BNS ko bít còn ko
 
Ủa ai đây ? :5cool_ops:
 
Đốt cờ chỗ hang ổ tụi kia như thế nào vậy Kỳ đà ?

toàn đưa đuốc cho đệ nó đốt chứ có được đốt đâu,nhặt cây đuốc xong đưa cho đệ nó đốt luôn
 
Làm nv tiêu diệt hang ổ tụi kia nó kêu đốt cờ, vô đó kiếm lòi con mắt cũng chẳng thấy cái gì để đốt. Lại gần cây cờ cũng chẳng hiện ra cái gì hết. Giết hết tụi kia thì có đoạn cutscene 1 thằng đốt cây cờ và nv ko hoàn thành trọn vẹn.
 
nếu là nhiệm vụ Gang Stronghold thì yêu cầu là "Burn Blighter Heist plans" tức đốt bản kế hoạch, lên nóc nhà bật eagle vision nhìn quanh xem nhà nào có cái bàn sáng lên, vào đốt ~:>
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang nằm viện 2 ngày nay ứ chơi được tẹo gì buồn chán vô biên,may còn có wifi giải sầu được 1 chút.

Cơ mà lần cuối chơi được 40% story rồi,vô kidnap vùng bọn level 9 mất 3 lần mới xong,1 lần mục tiêu chạy mất lần 2 thằng đệ nó phá lần 3 phải dùng xe ngựa mới bắt được còn phải khổ chiến ngay tại đích mới qua truông,quà tặng là 1 khẩu súng level 8
 
Viêm dạ dày.....thực ra ngã xe vô bv gắn thêm cái bệnh này,trong khi bần chỉ ăn chay:2cool_after_boom:

Bần nhớ cái ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường,thuở mới biết yêu,biết rung động trước gái đẹp.....biết yêu thơ,giàu mơ mộng đã bập vào in tẹc nét thông qua game Half life,bần lấy biệt danh kẻ ở nhờ,chuyên đi bắn lén,núp lùm....úp địch mà VN ta gọi là du kích ấy.Chơi tầm tháng kẻ ở nhờ đã không còn được ở nhờ nữa khi bị kẻ địch vác súng đuổi ra khỏi nhà,thấy ở nhờ ở đâu là truy sát đến cùng.Thậm chí còn bị cướp luôn cả tên,cho kẻ ở nhờ thành kẻ ở....truồng luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới có level 5 ở sequen 5 mà sao nó lại mở ra nv ở sequen 8 nhỉ?
Mới làm xong cái nv đi phi tang chứng cứ là 3 bức thư và giấu đi cái xác mà ở sequen 8 mới quái.
 
Nó mở ra thì mình chơi thôi sếp,địch toàn bọn level 7,8 cả như cái nv kidnap 3 char,nói level 7 mà vô toàn bọn level 8,9 có đứa level 10 luôn

Sếp ráng chiếm lãnh địa,cứu đám trẻ và làm nv bounty hunt ở mấy level cao để kiếm đồ ngon xài,bọn nó cao thì mặc nó ta cứ đánh lén,tỉa từng thằng đừng đánh tay đôi là được,bị phát hiện thì phóng dây bay phát lên nóc nhà núp nhảy tí là thoát xong quay lại đánh lén tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
không muốn viêm dạ dày thì đừng ăn chay, thêm thịt vào :1cool_byebye:
 
Thịt chó hả,đã bảo bần bị táo bón không ăn được thịt chó mà lị.

Vô bv ngắm các em y tá xinh lắm,em nào cũng trẻ măng,nuột nà ngon nhá lắm cơ!
 
Mỗi lần vào viện , hoặc nghĩ tới bệnh viện là ta không thế không tìm thấy niềm vui từ tận trong tiềm thức :D

4120217-silent+nurse.jpg
 
theo tui
bệnh viện đúng ra là nơi đau đớn nhất:cuteonion37:
nghĩa trang lại là nơi yên bình nhất:6onion72:
khoảng cánh có thể bất tận nhưng cũng có thể bằng zero :8onion38:

p/s tui lại nói nhảm rồi, đỡ chưa thầy ạ, chứ ko 1 hồi thức dậy, thầy sẽ lại thấy zombie tràn ngập bệnh viện đấy :8onion10:
 
Công nhận trong các phim kinh dị thì bệnh viện luôn là nơi đáng sợ nhất . Tầng hầm , tầng thượng , nhiều ngóc ngách , là nơi tập trung một lượng lớn người chết người sống ... 8-x

À tiện đây nói về các game có Zombie thì nhìn bọn Zom ngoài đường có cảm giác không đáng sợ bằng bọn trong bệnh viện :(
 
thì bệnh viện là nơi, nỗi đau gặm nhắm thân xác, niềm vui sinh linh chào đời, hay cuộc đời trở về cát bụi, chính vì vậy không gian trong bệnh viện cực kỳ rùng rợn, nhất là gần nhà xác về đêm :cuteonion26:

p/s bác sỹ là người khiến tui luôn cúi mình kính nể
 
Back
Top