Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy ông có ai nhà xài laptop ko? Cho tui hỏi cái này: Mấy hôm nay lap làm việc bt, tự dưng sáng nay mở game thì nó load chậm vãi ra, chơi không lag nhưng mấy cái game trước đây nó load khoảng 10s thì h chờ 2 phút mới vào?
Và bị not responding liên tục.
 
Ta chả biết gì về máy tính cả nhưng ta đoán là bị nhiễm Virus :D
 
cài mới lại win xem, tui cứ thỉnh thoảng cài lài win xài cho mới :D
 
Chơi lại Re 2 và Re 3 hử?;;)ôn lại đoạn tềnh đẫm nước mắt của Lí òn và thím Wầng chăng?=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy ông có ai nhà xài laptop ko? Cho tui hỏi cái này: Mấy hôm nay lap làm việc bt, tự dưng sáng nay mở game thì nó load chậm vãi ra, chơi không lag nhưng mấy cái game trước đây nó load khoảng 10s thì h chờ 2 phút mới vào?
Và bị not responding liên tục.
Mở task manager xem có ctrình nào chạy kèm lúc đó ko
 
Hết rồi, win 10 nó update mấy cái driver của thằng intel với amd, bị xung gì đấy, cài lại driver cũ trên trang Dell hết bị hài thật.:1onion52:
 
Trên kia ôn lại kỉ niệm hả ?

Nhớ ngày xưa chơi RE2 , sợ lắm , mới vào đã bị Zom ôm hôn tới tấp rồi bắn không biết bắn , di chuyển không biết di chuyển toàn chết . Sau đó một thời gian khổ luyện thành thần , coi Zom không ra gì :>
Đem sự tự tin đó qua RE 3 , và bị bè lũ quái vật trong đó vùi dập tan nát . Zom vừa trâu tró lại vừa nhanh , tạo hình kinh dị hơn hẳn , thích xồ ra bất ngờ ... vừa chơi vừa đi thay quần 8-x
 
ta làm quen với các zom lần đầu tiên là RE 3,do RE 2 chạy né hổng nổi nên bỏ....phần vì sợ phần vì thương bé Claire bị zom nó giở trò đồi bại với ẻm,ta chơi RE 3 dĩ nhiên là cấp dễ maú, đạn đủ đầy+1 trợ lý bên cạnh nên cũng không chết nhiều,chỉ tử nạn dưới tay con sâu đất và anh Ne huyền thoại thôi.Cảm giác mỗi lần gặp anh Ne là tim đập,chân run,máu dồn lên não....còn ngỡ mình bị yếu tim đến nơi,nửa đêm tự nhiên nằm khóc như đứa trẻ đang khát sữa

sau đó ta mới chơi Re 2 né zom vèo vèo,cũng hổng chết mạng nào luôn,bệnh tật tiêu tan,tinh thần phấn khởi gặp Mr.x vẫn bình chân như vại,có mấy phen thót tim thôi,
 
chơi đúng thứ tự 1 2 3, 1 nv yếu nhưng zom dễ né, boss chưa khủng, ấn tượng các puzzle
2 mới biết đến hết đạn, zom quẩy cả bầy và anh William biến hình 5 lần X_X
3 thì khỏi nói với anh Nemesis chuyên gây bất ngờ. lần đầu anh nhảy cửa sổ vào trong RPD nhảy tim lần 1, thấy ảnh cầm cây rocket vĩ đại nhảy tim lần 2, chạy cho lành không ngờ ảnh biết mở cửa theo nhảy tim lần 3, tắt máy luôn nghỉ cả tuần mới dám chơi tiếp. mãi sau này mới biết có thể né đòn chứ hồi đó ăn đập như mưa và chết dưới tay ảnh như cơm bữa 8-x
 
Tính ra mình chơi 2 trước , sau đó quay lại 1 thấy hình xấu quá(khó nữa) , chơi được 2 tiếng bỏ . Sau này hoàn thành RE 3 rồi vì đam mê nên quay lại chơi 1 trên giả lập để hiểu rõ hơn về Chris và Jill :)
 
Bỏ luôn Re 1 vì đồ họa xấu,khó chơi....mãi đến bản remake mới được chơi lại.

Re 2 chủ yếu ngủm dưới tay anh Birkin cầm gậy sắt,anh phang cho 1 phát quỳ gối lạy anh,anh không tha phang cho phát nữa lên bàn thờ luôn.

Bị Mr.x đập chết vì không biết phải đợi cứu viện quăng cho cây rocket.

Nổ bom vì lạc đường,chả còn gì ngoài cái chân.
 
Sao mình chơi Re 2 cũng 3 lần mà không gặp mr X nhỉ? Đi Claire 2 cổng và leon 1 cổng.
 
có phần thì 2 phần William 2 phần X mà nhể :@)
 
Sao mình chơi Re 2 cũng 3 lần mà không gặp mr X nhỉ? Đi Claire 2 cổng và leon 1 cổng.

Cái thằng đầu trọc , to to cao cao là Mr X đó . Không phải anh có tóc cầm ống sắt đâu :D
 
thằng Birkin đập đúng sảng,2 phát chấn thương sọ não luôn....có khi chả cần nã phát nào cũng ngoan ngoãn nhảy xuống dưới=))

Sao mình chơi Re 2 cũng 3 lần mà không gặp mr X nhỉ? Đi Claire 2 cổng và leon 1 cổng.

chơi Claire B Leon B sẽ gặp được hắn luôn xồ ra bất ngờ làm giật cả mình
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu ko vô các đồng đạo vẫn cần mẫn chăm 2pic )) thấy có thớt ps4 của hotgame bên lazada có 7.5 củ nên mua ko nhỉ

PHP:
http://forum.gamevn.com/threads/huong-dan-mua-may-ps4-moi-100-chi-voi-7tr-dong-tu-gian-hang-lazada.1223369/

Re thì có cả đời cày vẫn ko thể quên được re1 , cái đoạn xộ ra của anh zom đầu =)) lại còn bám theo mở cửa vì mê mẵn jill thần thánh
 
Ấn tượng của mình về RE 3 vẫn rất là sâu sắc .
Jill ngực bự , Zom đông trâu nhanh , Nemesis , giải đố tương đối ổn ko dễ cũng chẳng khó . Nhiều lựa chọn , mỗi lựa chọn lại thay đổi một chút cốt truyện về sau , càng chơi càng thấy mới :D
 
Sax sao ko có tý ấn tượng gì hết.
 
Sax sao ko có tý ấn tượng gì hết.

Mỗi lần chơi lại thử thay đổi quyết định của Jill hoặc thay đổi vị trí lấy items mà xem , game như mới ngay . Tòi ra cả đống tình tiết và nhân vật mới luôn :>
 
Back
Top