Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hỏi bên Box thư giãn , topic youtube ấy hiệu quả hơn .
 
Vừa gặp lại cố nhân xưa,người từng có rất nhiều fan hâm mộ trước cổng trường...ông vẫn đẩy xe kem rong ruổicái giá của tỪ khi mình còn là đứa nhóc lớp 1
Vẫn vị kem ấy,vẫn chỉ 2k,cái giá của gần 2 chục năm về trước:9onion48:
Mua 2 cây cho vợ con xong đưa tờ 10k mà chạnh lòng....sáng giờ bán chưa dc cây nào nên ko có tiền thối:cuteonion20:

Đưa luôn thì ông ngại,thôi thì hôm sau ông lại qua rồi con ăn trừ cũng dc:cuteonion28:. Hehe

Rồi cứ thế khẽ chào lủi thủi đi...than ôi tuổi thơ...một kiếp người:9onion48:

Bức xúc nên tiện anh em tâm tự về tuổi thơ nên trút luôn:8onion9:
 
Còn gặp lại cố nhân cũng là 1 điều hạnh phúc. Nhiều khi quay lại chốn xưa hỏi 1 người nào đó thì nhận được câu trả lời " Đã chết lâu rồi " :9onion48:
 
Bần nhớ hương vị yaout ngày xưa hồi mẫu giáo,ngon không quên được.Trường mẫu giáo ngày xưa thì vẫn còn nhưng những bà dì ngày xưa thì lưu lạc cả.May mắn có 1 lần cách đây cũng gần 8 năm trước bần gặp lại 1 dì tên Ngọc ngày xưa giờ đang ở trên Bảo lộc,1 nhà mẫu giáo nhỏ và nghèo.Bần đi từ thiện với ông bác trên đó,tình cờ có món yaout và hương vị vẫn như xưa dù dì giờ tóc đã bạc gần hết,ra chào dì 1 tiếng hỏi han mấy câu nhưng dì vẫn không nhận ra bần,hơi buồn chút.
Dạo này tui toàn mua mấy cái kẹo chocolate viên , ô mai dây , chíp chíp , ... ăn bù hồi bé éo có tiền mua :-w

Ta hồi bé đến giờ vẫn mê tò he,mới hôm trước rước về 3 con giá 10k/con,ngày xưa có 500đ mà không có tiền mua,năn nỉ mãi mẹ mới mua cho 1 con ngày nào cũng cầm đi chơi.Thấy ta cầm 3 con tò he về pápa ta nói:" mầy to đầu thế còn chơi mấy cái thứ trẻ con lên 3 đó à?"biết làm sao được,có những điều tiềm thức chẳng cho quên mà!

Bởi thế nên bần rất mong đến gần tháng 12 để mua tò he,3 năm trở lại đây gần những ngày giáng sinh gần giáo xứ chỗ bần luôn có 1 ông đến bán tò he,trẻ con người lớn đi ngắm hang đá ghé ngang qua mua cho con chơi nên ông ấy bán rất được và dĩ nhiên bần cũng mua luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
qua vừa được ăn bỏng gậy nhà người ta làm, thật tuyệt vời, thật không thể tin được :4cool_beauty:
 
cái bỏng gậy đó ngày xưa có 1000đ/bịch 10 cây ăn no căng rốn,=))có 3 màu hồng,xanh và vàng trong cây bỏng gậy còn có cây nhỏ bằng đầu đũa ăn dễ nghiền,hồi bé có mỗi 200 bạc mua được 2 cây,bán lẻ 100đ/cây=)),bỏng 500đ/lon=))

Đang chơi Alice return madness,phật tổ ơi còn đâu TG thần tiên của con,thành ác mộng luôn rồi chứ mơ mộng cái nỗi gì.....cơ mà chơi hay phết,tuy có hơi bạo lưc tý nhưng yếu tố mộng mơ ngớ ngẩn vẫn còn=))

Thí chủ Gấu lé chơi em nó chưa,zui lắm!=))
 
chưa chơi thầy ạ, thấy game đó khá là dị nhưng sáng tạo , để thử xem thế nào, main là nữ càng hay :cuteonion46:
 
giờ mới biết thưởng thức bỏng gậy chứ ngày xưa coi như đồ chơi à, 1 là thổi sáo, 2 là hút thuốc lào, 3 là đập nhau =))
 
Đập nhau thì có nhưng đập xong vẫn nhặt lên ăn ngon lành=))

chưa chơi thầy ạ, thấy game đó khá là dị nhưng sáng tạo , để thử xem thế nào, main là nữ càng hay :cuteonion46:

Chơi đi,chơi đi không hay trả lại tiền=))
 
Alice bản đó mỗi chap là một bộ đồ , thiết kế khá đẹp . Alice nhìn hổ báo mà cũng rất xinh , bay nhẩy đều có bướm hoa tung tóe xung quanh nhìn điệu đà vô cùng :D
Nhưng game bị lỗi vụ cái Umbrella , không sử dụng được , trên mạng có nhiều cách fix thủ công nhưng hầu như không ăn thua , mấy patch fix thì toàn die sạch .
Cũng may là có thể finish game mà không cần Ô cũng dc !
 
ơ ta xài ô được mờ,mò mãi mới ra đấy nhấn capslock cho em ấy chuyển tư thế chiến đấu rồi ấn E là xài ô được luôn....mặc cho nó húc ta phản đòn xong chém nó túi bụi nó đánh ta dùng ô đõ xong chém,chém và chém tới chết mới dừng tay.>:)
 
vậy là link tải mới hết lỗi à =))
thấy chặt chém dễ nên chả thủ bao giờ =))
 
Ta vẫn còn giữ mấy bộ của em nó trong máy nè , nói chung là ưng lắm :>

Alice-Madness-Returns-Free-Download.jpg
 
Bộ giữa đẹp nhất cơ mà ta vẫn chưa được mặc mới đến đoạn cứu thằng đội mũ thôi,cứu xong rồi:8cool_tire:

vậy là link tải mới hết lỗi à =))
thấy chặt chém dễ nên chả thủ bao giờ =))

Ơ thế trước không xài được ô à?:5cool_ops:

Chơi hẳn hard luôn đánh đấm mới sướng thí chủ ợ,nó ra đông lắm 1 con to cùng 3 đứa con đen trùi trũi,3 con đinh ốc 1 con ấm trà:8cool_rap: không thủ chết sớm tát cho 1 phát mất đứt cả bông hồng của em nó luôn.
 
Bộ giữa đẹp vì hoạt động dưới biển , với lại hở chân nên đẹp :">
Alice phần này có Lướt mà , né đòn như ngóe ấy Hard gì gì dễ ẹc , đánh bọn Ấm Trà thì dùng Ấm Trà bắn nó , đánh bọn Đen thì dùng Ô phản đòn , mà không thì chém thường lúc nó bỏ giáp bất tử ra cũng dc có điều hơi lâu !
 
Nó ra cùng lúc nên loạn thôi chớ từng con thì xác định đập cho lên bờ xuống ruộng luôn,ô thì phản đòn cho văng cái tay xong thì vô chém nó ngay,nó đánh mình đỡ xong chém liên tục,liên tục,liên tục:cuteonion9:chết nhanh,gọn, lẹ ấy chứ.
 
Game đấy Combo không được nhiều lắm , được cái game dài thật chơi tẹt !
 
nhân vật hơi creepy chứ cảnh cũng khá giống "xứ sở thần tiên" mà =))
 
nhân vật hơi creepy chứ cảnh cũng khá giống "xứ sở thần tiên" mà =))

Con Mều của em hút cần nhiều quá nên auto giảm cân , không cần tập thể dục =))
À đâu , hút cần là con Sâu chứ :))
 
Con mều nhìn như rụng hết cả lông,quanh năm ốm đói....=))

nhân vật hơi creepy chứ cảnh cũng khá giống "xứ sở thần tiên" mà =))

Xứ sở Thần tiên mà như thế bần tăng không bao giờ thèm vào đâu=))
 
Back
Top