Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
"lỗi" nặng, tụt fps, lag thì hệ máy nào cũng dính, cả watch dogs cũng dính -_-
 
Nhưng ít nhất nó không giật cà tưng như pc,watchdogs mờ không có crạck ngon thì xđ khỏi chợi luôn,cái crack 7.0 như 1 bản vá lỗi ấy cài vô chạy ổn định đồ họa cũng ngon luôn.o|\~

Mà Ubi nó nổi tiếng game lỗi chơi crack nên cũng không vấn đề gì:8onion38:có thí chủ đây chơi bản quyền thì lỗ vốn thôi:1cool_look_down:
 
chơi bản quyền có quyền phàn nàn thẳng vào bản mặt mấy ổng :1cool_look_down:
 
công nhận cái alice hay ghê, làm nhớ đến bioshock, hoang tưởng và ma mị :7onion8:
 
Phàn nàn nàm sao,gửi mail đòi lại tiền hử?;;)

Bioshock ma mị bao giờ nàng thơ Elizabeth rớt dịu dàng mờ....Bokker thì đúng hoang tưởng nhưng không nặng như Alice=))Tp trên mây thì quá đẹp luôn,đầy chất thơ mộng ấy chứ,Paris hoa lệ đẹp như cổ tích,đê mê hồn người,âm nhạc rung động con tim.

Cá nhân bần thích bioshock infinity hơn,vì cốt truyện,khung cảnh,âm nhạc và main nữ quá tuyệt vời

P/S thí chủ Rì chơi bioshock infinity chưa?
 
Chỉnh sửa cuối:
ý tui là cái không khí trong game ấy mà :D

p/s có hàng triệu thế giới và hàng triệu elizabeth, thế cuối cùng người gắn bó nhất lại là người ra đi, game khốn nạn :cuteonion37:
 
Nhưng nàng đã cứu được đám trẻ mà,đó là lựa chọn của nàng....cái chết của nàng chính là sự giải thoát khỏi cái năng lực đeo bám bao nhiêu kiếp đấy chứ.
 
công nhận thầy nói đúng, nhưng tui thấy quá khó để chấp nhận điều đó :-<, từ trước đến giờ chưa thấy game nào chơi xong làm tui buồn mất mấy tháng :5onion22:

p/s char nữ giọng anh-anh như alice nghe đã tai thật, evie trong Ass ass in creed cũng vậy :8onion38:
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuẩn,giọng alice dễ thương ghê cơ nghe như chim hót mặc dù có cái gì đó nguy hiểm còn Evie quá ngọt luôn....

Chán nhất là giọng lí òn,dở như cám hấp =)),nam thì big boss Wesker giọng chất nhất

tang thí chủ Gấu lé

 
Chỉnh sửa cuối:
em cứ mãi ở paris có phải hay ko :-<

p/s còn cái hoàng tử ba tư cốt truyện cũng du hành thời gian như bioshock , khung cảnh thì đẹp mê hồn, và nữ thì mặc hay ko mặc đồ cũng thế, vậy mà đến giờ chưa nghe tin gì :7onion14:

chán anh ubisoft ghê
 
Chỉnh sửa cuối:
Hu hu bần nhớ chạy tường,leo cột.....quá!với mấy cái bẫy và lúc đi kiếm life point,cả 1 cuộc hành trình dài đu dây làm xiếc=))

mới tìm ra game này,chắc hợp với thí chủ súp dê lắm đây:d

http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=1666
 
Chỉnh sửa cuối:
game này hồi bữa thấy huyền chơi thì phải :D

p/s sign đẹp đấy thầy :-<
 
tưởng thí chủ Rì chỉ chơi mý game có ending đẹp chớ game có nd buồn thảm vợi mà cũng chơi luôn ả
 
Chỉnh sửa cuối:
buồn mấy cũng chơi 1 lần cho biết, story cảm động mà không ảo như ngôn tình, nhạc lại hay, vẫn lưu vài bài trong đt :2onion16:
 
Theo như bần tìm hiểu thì dường như là tự mình làm khổ mình thôi.John trốn tránh thực tại sống cuộc đời của Joey,đứa em trai đã mất vì tai nạn giao thông và quên luôn mình là John cùng người bạn gái thuở nhỏ.River,vợ John luôn mong chờ John trở về nhưng đến lúc chết vẫn không được toại nguyện-toàn những người khốn khổ cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
tưởng thí chủ Rì chỉ chơi mý game có ending đẹp chớ game có nd buồn thảm vợi mà cũng chơi luôn ả

Thế thì làm sao mà chơi được Resident Evil 3 , vì cuối game toàn bộ Zom và Boss chết sạch 8-x
 
hẳn là ending buồn thảm =)) chắc Jill ở lại cùng Ne xây dựng hạnh phúc là có hậu =))
 
độc ác,sao lại ép Jill của ta sống chung với con quái vật đầu thừa,đít thẹo,răng hô,má hóp,ghẻ lở đầy người vợi hả?:6cool_ah:
 
Ý ta đâu phải vậy , RE 3 kết thúc đẹp là phải không dc trồng nấm cơ , để bè lũ Zom còn làm ăn chứ :">
 
RE6 vẫn có hẳn vài thành phố "just like Raccoon city" còn gì :-"
 
Back
Top