Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bộ mi bị bệnh say xe hử,sao trước toàn khoe đi taxi xem phim mừ?
 
zom đười ươi,zom khỉ,zom koala,zom hưu cao cổ,zom voi....nhưng ứ có zom người=))

tiếc là mụ Koko Wesker không có ở đây không thì mụ sướng phát điên ấy chứ=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ mi bị bệnh say xe hử,sao trước toàn khoe đi taxi xem phim mừ?

Có thì trích dẫn ra đây người ta mới tin .
Mà đi xe đường dài 3-4 tiếng mới say chứ đi taxi 5-10 phút sao say dc ?
 
say thì nốc thuốc vô là hết say chứ gì,không thì chịu khó đi xe buyt chừng 1 tháng là miễn nhiễm luôn:d

ta chỉ mắc bệnh không ngủ được trên xe thôi chứ chạy cả ngày vẫn vô tư,cả xe trừ tài xế ngủ hết mình ta thức chả biêt để làm gì=))
 
may cho thầy là thầy đi xe mà thức được, lỡ mà anh tài xế và cả xe ngủ luôn là thầy phải gánh trọng trách nặng nề đấy :cuteonion47:
 
bần trước giờ chỉ biết chạy xe đạp,xe máy,xích lô và ba gác thôi...bắt lái xe buýt đạp nhầm ngay ấy chứ:8cool_tire:
 
Hết năm nay ta nghỉ việc , làm chỗ khác . Tranh thủ lúc chờ có việc mới thì ta kiếm cái bằng 4 bánh , rồi tậu con xế hộp cùi cùi đi tán gái cho dễ :>
 
theo ta mi nên sắm con xe nầy:2onion2:

xe-o-to-do-choi-tre-em-99026.jpg
 
Hết năm nay ta nghỉ việc , làm chỗ khác . Tranh thủ lúc chờ có việc mới thì ta kiếm cái bằng 4 bánh , rồi tậu con xế hộp cùi cùi đi tán gái cho dễ :>
Con ES lấy được cái bằng ĐH rồi hả ?
 
^Dc đấy , để ta mua về dùng :D
Con ES lấy được cái bằng ĐH rồi hả ?

Lấy từ tháng 3 năm ngoái rồi sếp ạ :>
 
thí chủ Rì chắc có cả tủ mèo may mắn trong nhà ấy nhể?;))
 
có 1 con mèo thần tài sứ bé cỡ nắm tay, kiêm chặn giấy luôn ~:>
còn mèo bông hở ra là bị mèo thật phá tan nát =))
 
meo!meo!meo!meo!meo!meo! thôi thí chủ mua thêm vài con nữa cho nó phá thêm đê=))

cat-watches-boxing.gif
fat_dancing_cat.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Huyền này , con gái bọn em từ thích chuyển thành yêu nó dựa vào yếu tố gì vậy , thấy cái tố chất gì đó của người con trai à ? :|
 
chuyện yêu cầu lv cao như thế mà anh hỏi lính mới chưa có exp như em à :5cool_sweat:
 
Hỏi má anh thì má anh bảo xưa 2 nhà giới thiệu quen , thích rồi lấy chứ chưa yêu bố anh lắm . Sau này sống với nhau thấy đức tính , con người thế này thế kia mới dần dần yêu ...

Hỏi mấy con bạn thân thì chúng nó trả lời nhiều khi cũng chả rõ là thích hay là yêu nữa , xa nhau cũng chả nhớ lắm mà gần nhau thì thấy cũng bình thường .

8-x
 
Back
Top