Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
leon chưa phải đấu với 1 ai như wesker và chỉ chris hiểu rõ wesker nhất, chạy ko bao giờ thoát khỏi hắn 1 khi đã giáp mặt, chỉ còn cách chiến đấu, và chính jill cũng hiểu điều đó nên xả thân chris

p/s mà cái vấn đề ai thích nhân vật nào thì chắc nói tới khi trái đất ngừng quay cũng chưa xong :D vì ai cũng có cái lý của mình
 
^Leon có đấu với Jack không khác gì Wesker đâu .

Vãi nồi bác đi giải thích với cái thèng chuyên gia chụp mũ Kì Đà làm gì cho mệt , bỏ đê :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bần có phải fan lão Chris đâu thấy sao thì nói vậy thôi

Vụ Jill bị bắt thì do cả Chris và Jill đều không lường hết sức mạnh của wesker và cũng không ngờ wes cũng có mặt ở đó

Đội trưởng mà không thông minh thì thua tan tác rồi ai nó cho làm nữa
 
tại sao chúng ta không bàn về nữ của Re mà lại đi bàn về nam Re làm gì anh em :">:">
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy theo thí chủ cho ashley song đấu với moira thì ai hơn ai nhể,bần vote 1 phiếu cho moira:1cool_byebye:
 
Moira làm gì có giáp Orihancol mà đòi ăn Ashley ?
 
Ai chơi phụ kiện tay trần mà đánh chứ

Orihancol rơi vào lửa cũng chết nhớ,thử rồi cho con bé đứng gần miệng hố thục cho phát rocket rơi xuống khỏi cứu luôn:2onion2:
 
Chứ Moira trong game cũng chỉ có cái gậy sắt và khẩu súng , bỏ đi thì khác quái gì Ash , mà đấy là chưa kể sau RE4 em nó về học thêm võ chưa biết chừng :>
 
không kêu đòi cứu,biết soi đèn pin vào mặt zom,bất tử,còn biết bơm máu cho Claire nữa-hơn nhiều chứ,em Ash mà É lên 1 tiếng thôi thì hoảng hết cả tay cả chân ấy chứ=))

P/S thí chủ Gấu lé có bao nhiêu clone rồi,10 chưa?
 
Re thành game góc nhìn thứ nhất rồi,lại không có char cũ luôn thí chủ có chơi không?
 
nếu đã không có char cũ lại còn góc nhìn thứ nhất, thì đây chắc chắn ko phải là Re đối với tui, cho dù nó có tên gì đi chăng nữa :cuteonion37:
 
Nói thật góc nhìn thứ nhất chả vấn đề gì lắm nhưng quan trọng là phải cho chiến đấu,chứ bắt chạy và trốn thì goodbye luôn cho xong:8onion5:
 
Mới xem The Conjuring 2 về , phim cũng dc , ma với chả quỷ còn chơi trò hack não nữa khá phết :D
 
Nghe bảo có người tè ra quần nên chưa dám xem.
 
trước coi phim Annabell bên CGV nó còn đem con búp bê Annabell đặt ngay cửa ra,đệt mới xem xong bước ra cửa thấy con búp bê ngồi trên ghế giật cả mình có đứa khóc luôn
 
Phần 2 này ngang với phần 1 thôi , xem giải trí dc chứ không đến nỗi bị ám ảnh như một số phim khác :D
 
coi insidious ám ảnh hơn nhiều8-x coi xong ếu dám tắt điện đi ngủ luônX_X

demon4.gif


nói thật ai mà nhìn ta cười vầy ta xách dép chạy ngay tắp lự
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta lấy cái bao bịp mặt nó lại rồi quất lun , hớ hớ :2cool_misdoubt:
 
Mới xem The Conjuring 2 về , phim cũng dc , ma với chả quỷ còn chơi trò hack não nữa khá phết :D

Đã xem rồi, nội dung đơn giản lắm: Vợ chồng Nite Owl và Galadriel cùng nhau chống lại Marilyn Manson =))
 
Back
Top