Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ta lấy cái bao bịp mặt nó lại rồi quất lun , hớ hớ :2cool_misdoubt:

con ma nữ này nó giết chồng,con nó xong rồi cười thế đó,mi muốn thành nạn nhân kế tiếp à=))
 
Thế chạy dc khỏi nó không , hấp diêm nó rồi chết còn hơn bị nó rượt chết .
 
Mi bị lạc vào The Further-cõi vô định thì chạy đâu thoát trừ phi mi tỉnh lại trước khi nó bắt được mi,không nó sẽ nhập vào người mi sang TG thật sống còn mi sẽ lạc vào cõi vô định vĩnh viễn.Cõi vô định ứ có gì ngoài ma quỷ hết,mãi mãi là buổi đêm

Cho mi xơi mụ nầy

demon2.gif
 
mà tui thấy ai hay sợ ma lại khoái coi phim ma :))
 
Ai chả sợ ma chớ,thử cho gặp ma thật xem có chạy không
 
Đang xem Sinister , mới dc 10% phim nhưng dự đoán là phim này khá hay đây :-?
 
hôm qua tình cờ chơi lại RE code veronica X, trước nay đọc nhật ký của chú chuột D.I.J mình cũng nghĩ là capcom chế cái nhật ký này cho vui. Ai ngờ chơi lại để ý thấy quả là có con chuột màu trắng cam thật, Capcom thật tỉ mỉ, hiện chỉ thấy ở 4 phân cảnh, vô tình mình thấy thôi.

-lúc Alfred khóa cánh cửa sắt nhốt lại nói qua cái loa trên trần, gần căn phòng thuốc Hemostatic

-Lúc Claire lấy được cái Piano Roll chuẩn bị bước vào dinh thự, gặp Albert Wesker, sau khi đá Claire nằm xuống lấy chân dí vào mặt, cảnh này sẽ nhìn thấy khuôn mặt chú chuột đang dòm.

-Lúc Claire chiến đấu với tên trùm Tyrant 078 type 2, ở đối diện cái ná có cái kệ sắt, trên kệ sắt sẽ thấy chú chuột màu trắng cam quay lưng run rẩy cầm cập

-Cảnh này ai cũng thấy, nó trốn trong cái tủ có cuốn nhật ký của ai đó

-Chỉ còn 1 phân cảnh chưa thấy theo mô tả trong d.i.j diary đó là khúc quyết đấu giữa Chris và Wesker ở gần tàu ngầm, mới đi gần tới đó thôi.

chắc tất cả các phân đoạn tả cảnh chú chuột trong nhật ký D.I.J Capcom đều lồng nhân vật chuột này vào nhưng vô tình ta ko thấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Re code nhớ lấy được khẩu súng vàng trong ngăn kéo mà ứ biết để làm gì,ếu có đạn đạn thường lại không nạp được cho nó
 
lấy khẩu luger đó thì trong mục battle game sẽ có nhân vật steve
 
Tháng này trên HBO sẽ có 2 phim kinh dị vào mỗi tối thứ 7 bà con nhớ đón xem,là 2 phim này nhé

Film.12218.quy-quyet-3.jpg


8418.jpg
 
Phim kinh dị ám ảnh xem riết mãi cũng chán , hóng phim Zombies nào hoành tráng chút . Ví dụ như vừa rồi có con World War Z , xem phê :D
 
Bọn zom phim đó đâu có ăn thịt người cắn xong bỏ đó mà,những ai có bịnh trong người nó cũng chừa không có cắn.....nhưng cả 1 bầy đàn như vậy thì cũng kinh hoàng thật
 
Chỉ cắn cho lây thôi mà hung hãn vãi, mà phim coi ức chế, nội dung nhập nhằn , main char siêu may mắn. Con vợ max ngu.
 
Sự cố của phim toàn do nữ gây ra mà , cả đội giữa đêm mò ra tiếp nhiên liệu cho máy bay , vợ gọi , xong phim . Vào trong bức tường sướng quá cầm míc hát , xong xèng . Lên máy bay đi tìm con chó , xong đời lun ..
=))
Mịa đoạn Zom nó tràn qua bức tường xem mãn nhãn thật , từng wave từng wave ào tới cảm giác tuyệt vọng .
 
Con vợ không ngu thì sao nâng bi thằng chồng được. Mà anh chồng mặt giả làm nạn nhân mà hành động thì vẫn quá ngầu, may mắn thì vãi: tình cờ gặp người chỉ tủ thuốc, tình cờ có gia đình cho trốn khi nguy, tình cờ gặp thông tin quý giá và tình cờ tiêm đúng vacin
 
Thế mấy đứa hoá zom coi như chết rồi không cứu được nữa,đúng không nhỉ:-?

Zom trong phim nầy truyền bệnh nhanh như điện ấy,cắn trúng là biến đổi luôn chả cần phát bệnh từ từ như zom khác

Cái đoạn tường thành đúng kiểu max ngu,đang yên đang lành hát rống lên gọi zom tới =))
 
Anh main ám hơn con an , tới đâu là chết tới đó, cả phim khoái nhất đoạn cuối khi con người phản công, thấy mấy anh Nga ngố hung hãn vãi cả ra.

Ph về zombie thường phải có một đứa ng u hại , như 28 h tự dưng rước con vợ bị bệnh về căn cứ , thes là hầm an toàn bị lây hết
 
Cái 28 ngu là ngu thằng chồng ấy , vợ miễn dịch với Virus nên đem về nghiên cứu cũng dc , ông chồng yêu thương vợ thế nào không biết chỉ biết bỏ vợ chạy mất dép , nay vợ về bầy đặt hôn hít , thế là ... 8-x
 
nếu nó không ngu thì lấy đâu ra phim mà xem,main không ngu thì phụ phải ngu thôi=))
 
Back
Top