Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
thế kỉ 21 rồi mà thầy còn lo mấy cái vớ vẩn đó sao =)) đây con không có chứ cháu họ hàng đống nè =))
Đấy là bần lo cho thí chủ gấu lé chứ bần xác định đi tu mà=)) chỉ mong được phổ độ chúng sanh thôi=)) không có con cũng không sao mà có thì càng tốt=))
 
tui thì chắc cũng độc thân thầy ơi

p/s tui thấy nếu cưới vợ để đến lúc bệnh tật nhờ vả, rồi có con sau này mình già bắt nó phải hầu lại mình, thấy ko nỡ
 
tui thì chắc cũng độc thân thầy ơi

p/s tui thấy nếu cưới vợ để đến lúc bệnh tật nhờ vả, rồi có con sau này mình già bắt nó phải hầu lại mình, thấy ko nỡ
Có ai nỡ đâu thí chủ,sống độc thân về già thì cô đơn lắm cần có người bầu bạn bên cạnh vẫn tốt hơn chứ
 
Êu , hôm nay ta lên Sub Leader nè , lũ công nhân kia quỳ xuống cho ta :>
 
đại ca vạn tuế :2onion2:

p/s đại ca có tính anh lu luôn ko :2onion2:
 
Đùa chứ mai xin nghỉ , làm Leader thì làm chứ làm Sub thì làm làm gì , rõ chân sai vặt :|
 
không biết thời điểm này 10 năm nữa, mọi người trong box thế nào nhỉ, có lẽ người đi, người ở lại :D
 
không biết thời điểm này 10 năm nữa, mọi người trong box thế nào nhỉ, có lẽ người đi, người ở lại :D
Triệu người quen có mấy người thân?
Khi lìa trần có mấy người đưa?
 
Giỗ Tổ Hùng Vương lần này tính cả nghỉ bù cuối tuần thì tổng cộng dc nghỉ 4 ngày lận . Huê huê cái Toukiden 2 mới chơi dc một chút giờ mới có dịp cầy cuốc nè >:)

không biết thời điểm này 10 năm nữa, mọi người trong box thế nào nhỉ :D

Max trẻ trâu :">
 
Tên sờ mông vào truyện tranh rồi=))
2253b27.jpg
 
Cái hình trên á ?
 
Mình có tham gia combat đâu sao bọn nó cho mình vào nhỉ ?
 
Khách mời hả , thế thì chịu rồi :))
 
Back
Top