Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng sư điên ấy mà Gấu Lé , ghép cặp trong game chưa chán nên ra ngoài này cũng ghép luôn :D
 
:)) thầy vui tính đại ca nhể

p/s chuẩn bị đón bão thôi anh em =)) ,
 
Có thí chủ đón thôi bần nằm nhà mở nhạc bò lé rò trong đêm mưa hưởng lạc thú thôi=))
 
:)) thầy vui tính đại ca nhể

p/s chuẩn bị đón bão thôi anh em =)) ,

Vui ếu gì thằng ý , tui gặp là tui phải nhét dùi cui thịt vào mồm nó cho nó im :-w
 
Chỗ thí chủ Gấu lé sao rồi bão vào chưa?
 
có thấy bão bùng gì đâu thầy =)), chán ghê :(
 
có thấy bão bùng gì đâu thầy =)), chán ghê :(
chỗ bần cũng chả có gì,chắc bần tăng ăn ở hiền lành sống tốt đời đẹp đạo nên trời thương:))
xinh quá gấu lé thí chủ ơi
7AgDXY2g.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
ui đúng kiểu tui thích, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ :D

p/s em như cơn bão, cứ ngỡ em tới, nhưng chỉ có mình anh nơi đây :cuteonion56:
 
Đào mùa này chua quá Huyền ạ 8-x
 
Ăn quả khác,ăn đào hoài không chán à
ui đúng kiểu tui thích, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ :D

p/s em như cơn bão, cứ ngỡ em tới, nhưng chỉ có mình anh nơi đây :cuteonion56:
Mưa tạnh rồi trời se lạnh,bần ôm con mèo lười ngủ thôi
 
em thích quả vừa chua vừa ngọt :D mà mới đi đà lạt về đang ăn nhòe dâu tây :))
 
bần cũng thích ăn dâu tây,mà dâu tây đóng khô trong bịch áy có 2 loại là dâu tây và đâu tằm
 
được tự sướng thôi chứ không được hái :))
 
Trái cây hái từ vưòn ăn mới ngon,như bần ngày xưa trèo cây ổi nhà kế bên hái xuống ăn ngon quên chết dù trái xanh lè
 
ổi đỏ là ngon nhất thầy nhể :D
 
Ổi đỏ là ổi xá lị,ăn ngọt thơm mềm lâu lâu thấy có xe đẩy bán,ngày bé chỉ đủ tiền mua ổi thường thoi ,xin tý muối ớt chấm cho khỏi chát ăn uống đạm bạc vậy mà vẫn khoẻ như vâm dầm mưa dãi nắng suốt mà ít khi ốm vặt
 
thêm món đá bào, mực nướng :)), ngoài cổng trường ngày xưa còn gì nữa thầy nhể, bánh mì thịt bò lá lốt :D
 
Back
Top