Con gái được quyền ích kỉ và chúng ta cần chấp nhận để giữ tình cảm...

"tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà ... vứt đi " ~~
 
:)
Em đã wen ny đc 1 năm rồi :D
Ko dễ đâu nhé, GF e còn hơn gấp 3 gấp 4 lần anh này :D
Rốt cuộc đc 3 tháng thì cũng qua...:)
H hạnh phúc lắm :x
Cứ tiếp tục đi anh !
 
đúng là đã tới mức "vợ chồng" thì phải cảm thông với nhau về những tật xấu, và những cái không tốt, nếu mới quen thì không nói, nhưng đã quen lâu và muốn tiến thêm một bước nữa thì tớ nghĩ cô ấy phải sửa tật xấu đấy trong thời gian tới.
 
Người trước cũng mình tính cũng linh tinh lang tang lắm, hay suy nghĩ lung tung, dễ bị lung lay về chính kiến
nhiều lúc lại hỏi vặn vẹo nhiều thứ,lâu lâu lại bảo mình rằng đừng quen nhau nữa,kiếm ng khác tốt hơn...blah blah
những lúc ấy lại hay dùng lý lẽ và tình cảm để phân tích cho em hiểu
mà nhiều lần quá thành ra cũng bực.
Vâng thực tế là sm nằm ở phía ít quan tâm hơn nhưng sau khi xa nhau thì người cảm thấy hối tiếc và buồn cũng chính là người ấy (chủ quan)
với cả bác nào trên ý đánh đồng 9x
Ex tớ 87 mà vẫn thế đấy thôi. lứa nào cũng có cái này cái khác ko hẳn là hoàn toàn
 
Sự thật mà nói nếu bạn gái của bác như thế thì chỉ ở mức là con gái thôi, đợi lên thành phụ nữ rồi tính :)) . Nếu bạn muốn tiến xa hơn thì cần nói rõ về việc nhạy cảm quá mức của cô ấy thôi. Bạn cứ chịu đựng rồi đến 1 ngày nào đó bạn chịu không nổi đâu. Thật đấy. Bạn nghĩ bạn có thể nhưng mà không nổi đâu. Mình có thằng bạn cũng có con bồ y hệt vậy. Lúc đầu nó còn ráng chịu, được 3 tháng sau nó cộc lên con kia thích làm gì thì làm nó không thèm nói nữa =)). Có gì toàn tâm sự với mình
 
@Zeddy: Bắt quả tang sang đây đú đởn nhá >:)

Con gái nhiều khi nó cũng hay nghĩ ngợi lung tung, con trai cũng thế ... Nên sửa được thì tốt, để mối quan hệ này còn tiến triển. Một phần là chủ thớt, một phần là cô ấy chứ thế này nhiều khi chuyện nhỏ nó lở vở ra to, có khi bác chịu không nổi thì gặp cái "nồi nước sôi" bên kia nữa thì dễ mà break ...
Sửa càng sớm càng tốt, không thì ra đi ... nếu muôn thử thì có thể chấp nhận tiếp cái nỗi "bồn chồn" tiếp ;))
 
Nói chung chuyển về 2 hướng

1. Khắc phục
2. Chấp nhận

về hướng t3 là Chịu đựng thì tan sớm thôi mà còn khổ cho mình nữa.
 
Quyền gì cũng là do mình hết .

Con gái chẳng có quyền gì riêng mà con trai cũng thế ! Thế nào là bình đẳng giới ?
 
chỉ tại con trai tụi mình thôi ...phải lạnh lùng và đừng luỵ với gái, nó biết là nó làm tới đó ... chỉ nhường nó lúc ban đầu thôi, khi đã vào tròng thì phải chuyện gì ra chuyện đó đàng hoàng
 
chỉ tại con trai tụi mình thôi ...phải lạnh lùng và đừng luỵ với gái, nó biết là nó làm tới đó ... chỉ nhường nó lúc ban đầu thôi, khi đã vào phòng thì phải chuyện gì ra chuyện đó đàng hoàng

Mình đồng ý với cậu ;)) 30 cục chả, ăn cho hết đi

 
Back
Top