con gái kêu mình là bạn thì liệu có còn cơ hội???

Dragon90

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
21/2/07
Bài viết
4,961
Reaction score
123
mình có quen 1 nhỏ
cách đây năm rưỡi
chưa là gì cả nhưng do mình quản lý và bám nó quá nên nó chịu hết nổi
2 đứa cắt liên lạc chừng 1 năm
giờ nói chuyện thân thiết lại
nhưng lâu lâu trong lúc nói chuyện nó hay xưng hô mình = bạn
liệu vậy có thể tiến tới với nó được ko
bản thân mình 1 năm wa cũng đã thay đổi rất nhiều(theo như lời nó nói)
 
Người ghét mình vẫn có thể làm cho thành bạn gái đc mà , đừng lo , coi mình là bạn thì ko ghét bỏ mình rồi , vẫn có cơ hội
 
Còn tùy à. Việc này khó đoán lắm cũng đôi lúc bạn sẽ bị "lầm tưởng" rằng cô ấy cho mình cơ hội nhưng thực tế là không (nỗi đau ngày ấy :-<)
Cách tốt nhất bây giờ là phải xem tính cách nó như thế nào. Việc này là rất khó cho dù bạn có kể hết trong đây đi chẳng nữa cũng ko biết đường đâu mà lần.

Mà theo mình nghĩ kèo này khó ăn lắm. Nên kiếm 1 con khác đi, đời ko như trong trong film Hàn đâu nhé bạn
 
èo
biết khó mới nhào vô
sau khi chuyện 1 năm trước, mình đã quen biết bao nhiu con
nhưng thật ko yêu ai cả

lúc nào cũng nhớ nó
hồi đó nó vẫn chịu đi chơi riêng
giờ mới gần đây rủ được nó đi chơi riêng nhưng ko biết làm gì tiếp theo
cũng ko biết nó có bồ chưa(ko dám hỏi)
nhưng thông tin điều tra được là nó ít khi đụng điện thoại khi ở nhà(có bồ thì phải đụng thường xuyên chứ)
lâu lâu mới về quê thăm gia đình(nếu có bồ ở dưới thì càng phải đụng tới điện thoại)
và toàn ở nhà vào cuối tuần(nó nói)
mình thì tin lời nó lắm
vì biết rất rõ tính tình nó
 
Thôi chết rồi, càng thân chừng nào thì cơ hội sẽ đến tình yêu càng thấp. Mà nè rủ đi chơi nắm tay đc chưa vậy, nếu như hun đc thì càng tốt ;))
Nếu mà tính ra tính con nhỏ này "dễ xử". Bạn cứ thả dê thử xem coi nó phản ứng sao rồi bàn tiếp bao gồm các động tác "sờ mó" bao gồm đụng đụng vào tay nó nhiều lần vào thì nếu như nó im thì tốt. Còn mà giật ra thì phải tính tiếp :-?
 
èo
hồi đó nhát
ko dám làm gì cả
kể cả nắm tay
đi chơi thì vẫn nói chuyện bình thường
mới sáng nay nhỏ đó còn nói mình vầy:" C khác hồi đó nhiều lắm, hồi đó nói chuyện với T C ko dám nhìn vào mắt T, cứ nhìn lơ lơ đi đâu ko?"
quả thật giờ thì mình có thể nhìn thẳng vào con mắt nhỏ
và nói chuyện = ánh mắt

(hồi đó mình niềng răng nên tự ti, giờ hết rùi=.=)
nhưng cái quan trong là hồi đó cũng vì có nhiều thằng theo nhỏ(ko biết có theo ko nhưng nhỏ này quen con trai nhiều hơn con gái)
làm mình lo, càng cố tiếp cận thì lại làm cho nhỏ xa lánh mình(nhỏ noi mình quản lý nhỏ còn hơn cả ba mẹ nhỏ)
nên giờ mình cố gắng ko tiếp cận nhiều, ko quản lý, nói chung mình đã trưởng thành hơn xưa
nhưng vẫn ko dám hỏi nhỏ đó có bạn trai chưa( cách đây chừng 2 tuần thấy nhỏ để avatar yahoo hình 1 thằng nào hun nhẹ má nhỏ đó(nhưng nhỏ hay invi, invi thì người khác ko thề tháy avatar, mình thấy avatar thông qua web kiểm tra nick)
 
nhưng vẫn ko dám hỏi nhỏ đó có bạn trai chưa( cách đây chừng 2 tuần thấy nhỏ để avatar yahoo hình 1 thằng nào hun nhẹ má nhỏ đó(nhưng nhỏ hay invi, invi thì người khác ko thề tháy avatar, mình thấy avatar thông qua web kiểm tra nick)

K.O 8-}

Kế hoạch của bạn bây giờ là nên đi ăn nhậu với tụi bạn trước đi gái gú tính sau. Nói thật nếu bạn xài hàng của chung như thế này ko hay đâu
nhưng cái quan trong là hồi đó cũng vì có nhiều thằng theo nhỏ(ko biết có theo ko nhưng nhỏ này quen con trai nhiều hơn con gái)

Những loại hàng ntn này là cách tốt nhất nếu muốn cưa đổ đc nó thì sẽ rất là lâu đến khi bạn đi làm đâu đó. Rồi liên lạc lại với nhau, nói chung tc lúc ấy nó tương đối trưởng thành rồi tỉ lệ mà bạn chiếm được tình yêu hay thể xác sẽ dễ dàng hơn.
Nói chung con nhỏ đó thuộc dàng Đồ trưng bày, cấm sờ hy vọng bạn sẽ tìm ra con nào tốt hơn nhé :)

p/s : con nhỏ đó bây giờ cũng ko thích bạn và biết bạn đang thích nó. Trong hiện trạng này là 100% có bồ rồi ~~~~~~
 
èo nhưng có bồ mà sao lại có những hành động như ko có bồ nhỉ:(
đúng là mình trước khi nó lánh mình mình cũng co noi là mình thik no'
nhung sau 1 năm vẫn nói chuyện binh thường ko biết nó còn nhớ ko:|
 
cứ coi như bạn BÌNH THƯỜNG, kệ nó cái gì tới sẽ tới, không tới...thì thôi :">
 
Thôi xong rồi. Lũ Cáo thì đứa nào chẳng tham lam. Tự nhiên có thằng mọi chạy lại hầu hạ thì Cáo chẳng chối đâu. Nó cứ lấp la lấp lửng thế, đến lúc muốn đá chú thì nó sẽ bảo ngay chỉ coi chú là bạn, tất cả là do chú ngộ nhận.
 
Cơ hội của bạn tạm thời thì không có, nhưng bạn vẫn có thể tự tạo ra nó.

Chặng đường tiếp theo vô cùng gian khó, để tránh sau này nhìn đời méo mó, tốt hơn bạn đừng dây tiếp vào đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
thì mình đấu mún thế
nhưng đời bắt phải thế
nếu mà buộc phải thế
thì mình đành phải thế:((
túm lại là giờ mình chưa nghĩ đến sâu hơn với nhỏ này
cũng lấp lơ lấp lửng
nhưng mình vẫn chứng tỏ được tình cảm của mình khi mình nói chuyện riêng với nhỏ = sự quan tâm chân thành=.=
 
Thế thì cứ tạo tình bạn trước cho vững đi đã, mới bắt đầu quen lại mà rush nhanh quá thì ko tốt đâu ... Kẻo hư đường hư bột

Nếu gọi là bạn có nghĩa là 50% tiến được, vì từ bạn thân lên thành ny thì nó hơi kì, nên giữ khoảng cách.
Trường hợp khá giống mình nhỉ ;))
 
thì cứ làm bạn thân của nhau đi
thân thật là thân ý ,đến 1 mức độ nào đó,nó trở thành bàn đạp để bạn có thể tỏ tình và tình bạn thăng hoa
ko thì cũng làm bạn thân
ít nhất cũng kiếm đc tí kinh nghiệm cho các lần tán gái sau

đơn giản,đỡ đau đầu
 
nếu ko thành thì vẫn coi nhau như bạn, tốt rồi còn gỉ, còn nhiều chuyện để làm hơn nhiều
 
Thôi xong rồi. Lũ Cáo thì đứa nào chẳng tham lam. Tự nhiên có thằng mọi chạy lại hầu hạ thì Cáo chẳng chối đâu. Nó cứ lấp la lấp lửng thế, đến lúc muốn đá chú thì nó sẽ bảo ngay chỉ coi chú là bạn, tất cả là do chú ngộ nhận.

Câu trả lời là đây :)>-

Chủ thớt muốn chăn đc Cáo, thì phải lột xác từ Gà thành Phượng, phải nắm đc đuôi cáo mà xoay vòng vòng. Cáo đã có ý nhắc đến chuyện nhìn thẳng vào mắt, các hạ trộm nghĩ là trong lòng Cáo cũng có chút nể phục chủ thớt đã trưởng thành hơn, nhưng thị chưa tỏ ý có thích con người mới này hay không. Bởi thế các hạ cần giảm bớt các động thái vồ vập thăm hỏi, cứ thong thả lâu lâu lại táng một phát chí tử mới mong Cáo này cúp đuôi được :-s
 
Câu trả lời là đây :)>-

Chủ thớt muốn chăn đc Cáo, thì phải lột xác từ Gà thành Phượng, phải nắm đc đuôi cáo mà xoay vòng vòng. Cáo đã có ý nhắc đến chuyện nhìn thẳng vào mắt, các hạ trộm nghĩ là trong lòng Cáo cũng có chút nể phục chủ thớt đã trưởng thành hơn, nhưng thị chưa tỏ ý có thích con người mới này hay không. Bởi thế các hạ cần giảm bớt các động thái vồ vập thăm hỏi, cứ thong thả lâu lâu lại táng một phát chí tử mới mong Cáo này cúp đuôi được :-s

Binh pháp tôn tử là đây =)) .
 
tình hình mới update đây
hôm nay đi thi anh văn
gặp nhỏ cũng đang chuẩn bị thi
chào hỏi xong mình lấy bài ra học
thì có 1 thằng nào xáp lại nói chuyện với nhỏ
bình thường thui nhưng mình cảm tháy rất khó chịu
rùi thi xong thì cũng vừa đúng lúc nhỏ thi xong
2 đứa rủ đi dánh bóng bàn
đánh xong ra ghế đá hóng gió
rùi ngồi nói chuyện 1 lúc nàng kể tại sao nàng chơi với con trai
vì nàng nói con trai vô tư
ko toan tính
nàng nói nhiều thứ lắm:|
nhưng có 1 câu làm mình nhớ nhất là: người ta cứ suy nghĩ kì lạ
bộ đi chơi với con trai là người ta tưởng bạn trai à
bạn bè cũng có thể đi chơi vậy(ý nàng noí người ta hay nhìn nàng khi nàng nói chuyện với mấy đứa con trai)
nhưng mình lại chợt nghi~ đến chuyện của mìmnh
giờ phải làm saoT_T
 
Thế nghĩa là Dragon90 ở ngoài rìa chứ sao. Thực ra cái chuyện ghen tuông là phải có, nhưng làm trai thì lòng phải như sông hồ, một vài gợn sóng nhỏ sẽ chẳng là gì, nên cũng cần bỏ dần tính đa nghi và nhỏ nhen đi. Còn chuyện người ta nói gì, có ý gì là tự mình quan tâm rồi suy ra, cứ nhgĩ là nó có gì với mình trong khi thực ra ko có gì cả. Giống như 1 người chơi vé số thì lúc nào cũng thấy cái con số chiều nay sau suýt tí nữa là giống con mình, trong khi người ko quan tâm thì nó chỉ là 1 trong hàng trăm ngàn con số bình thường thôi!!!!
 
èo ko phải nó bồ với thằng đó

trưa nay chẳng hạn
nó ngồi nói chuyện với thằng đó
rùi tếch đi chơi với mình
thằng đó đánh bi-a ở gần đó nó còn ko thèm qua nói chuyện gì hết
lơ lun mà:|
ý mình là khi thấy nó nói chuyện với con trai mình cảm thấy khó chịu
nhưng vì ko muốn đi vào vết xe đổ nên ko nói ra thui=.=
 
Back
Top