Con gái khó hiểu

DM đi ăn tối với Hoàng thùy linh rồi đấy :'> ( =)) )
 
2 ông đấy thì khỏi nói, đắt hàng kinh khủng. Chỉ tội cho những chàng trai đi Dream già, uống trà đá như mình, cua mãi ko được 1 em nữa=((=((
BTW, phải tin tưởng vào tình yêu thì nó mới có đất sống, chứ suốt ngày thập thò lo sợ thì yêu chi cho đau tim thế!
 
Hôm nay nhắn tin cho em ý mà không thèm reply.

Có lẽ mình không có chỗ đứng trong lòng em ý thật.

Có nên tiếp tục không =((

Tiếp tục thì có, nhắn tin thì không.

Bơ đi 1 tuần rồi xem tình hình thế nào thông báo cho anh em biết mà tính tiếp :))
 
xong rùi các đồng chí ạ

Em chính thức thất tình =))

em ý quá thoải mái và trẻ con nên mới thế. hờ hờ.Tối nay khó ngủ rùi =((
 
xong rùi các đồng chí ạ

Em chính thức thất tình =))

em ý quá thoải mái và trẻ con nên mới thế. hờ hờ.Tối nay khó ngủ rùi =((

Sao biết vậy cậu :-/
em ý quá thoải mái và trẻ con nên mới thế.
Gặp mấy em thế này thì hiểu lầm với tưởng bở là chuyện tất nhiên :(
 
Nếu đã đc là bạn trai của ng` ta nghĩa là em ấy đã chọn mình trong hằng hà sa số những vệ tinh xa xăm kia, nếu mình còn không tự tin vào chính mình thì chỉ tự làm mất đi sức hút trong mắt em ấy. Và đg nhiên mình phải trân trọng tình cảm em ấy đã dành cho mình.

+1 bác !
Câu này làm óc át tớ sáng ra nhiều, cũng tại cái tính cả nghĩ và hay suy diễn của tớ mà ra cả ! Nhưng như vậy vô tình lại là không tin tưởng nàng, sai lầm quá ! Thanks bác !\:D/
 
Back
Top