- 22/3/09
- 1,151
- 1,373
- Banned
- #1
Lúc trước đi sn với thằng bạn,bạn bè toàn là mấy đứa học chung lúc trước hoặc là bạn quen lâu năm,trong đó có nhỏ bạn hồi cấp 2,bữa đó nó hơi say,đầu óc thế nào mà lại bảo thằng bạn trong đám chở về,mà ko biết đi đâu nghe mẹ nó nói là tới 11h hơn mới về,trong khi nó về lúc 10h kém,thằng bạn nó tớ cũng biết,nhưng ko quen thân.
Mấy đứa bạn nó nói chắc là có gì đó rồi,tớ cũng nghĩ vậy,2 đứa này ngày thường cũng ko đi với nhau nhiều lắm,con này lại say,ko biết có chuyện gì ko,tụi kia hỏi thì nó bảo ko có gì nhưng chắc chuyện ko đơn giản vậy.
Theo mọi người thì con gái nên uống rượu hay ko.
Mấy đứa bạn nó nói chắc là có gì đó rồi,tớ cũng nghĩ vậy,2 đứa này ngày thường cũng ko đi với nhau nhiều lắm,con này lại say,ko biết có chuyện gì ko,tụi kia hỏi thì nó bảo ko có gì nhưng chắc chuyện ko đơn giản vậy.
Theo mọi người thì con gái nên uống rượu hay ko.
uống mà còn nhận thức hành vi của mình thì thôi chứ, uống tới nỗi mà k bít gì mà nguy nhất là con gái
)



