- 4/1/10
- 23,212
- 56,623
Tóm tắt tình hình là đang trong giai đoạn cưa cẩm 1 em, lúc đầu em đấy cũng có cảm tình với mình, thường hay nói chuyện nhắn tin
Trong lớp thì em nó có 1 đứa bạn thân, lúc nào cũng đi chung với nhau, thuê nhà cũng gần nhau nữa, ko biết mình tán làm sao mà chưa dính em kia thì đứa bạn nó lại thích mình
( lúc đó nó chưa biết là mình thích em kia, chỉ nghĩ 2 đứa thích đùa giỡn nhau thôi)
Tuần trước con bạn em ấy, úp úp mở mở là có cảm tình với mình, mình đã nói thẳng là thích em kia chứ ko thích nó, mà lúc nó nói rõ to hình như em kia cũng nghe thấy
Hôm sau mình thấy nhỏ đó xầm xì gì ấy với em ấy, còn rủ thêm mấy đứa nữa chứ, trong đó có 1 con mình để ý là xấu tính nhất lớp thích nói xấu người khác
Đột nhiên 1 tuần nay em kia ko nói chuyện với mình nữa, ra về nghe mình gọi hay thấy mình là chạy mất, kiểu như cố tình tránh mặt luôn ấy, đúng là fail toàn tập
Phụ nữ thật nguy hiểm ăn ko được thì đạp đổ, giờ coi như thất bại hoàn toàn luôn rồi
Trong lớp thì em nó có 1 đứa bạn thân, lúc nào cũng đi chung với nhau, thuê nhà cũng gần nhau nữa, ko biết mình tán làm sao mà chưa dính em kia thì đứa bạn nó lại thích mình
( lúc đó nó chưa biết là mình thích em kia, chỉ nghĩ 2 đứa thích đùa giỡn nhau thôi)Tuần trước con bạn em ấy, úp úp mở mở là có cảm tình với mình, mình đã nói thẳng là thích em kia chứ ko thích nó, mà lúc nó nói rõ to hình như em kia cũng nghe thấy
Hôm sau mình thấy nhỏ đó xầm xì gì ấy với em ấy, còn rủ thêm mấy đứa nữa chứ, trong đó có 1 con mình để ý là xấu tính nhất lớp thích nói xấu người khác
Đột nhiên 1 tuần nay em kia ko nói chuyện với mình nữa, ra về nghe mình gọi hay thấy mình là chạy mất, kiểu như cố tình tránh mặt luôn ấy, đúng là fail toàn tập

Phụ nữ thật nguy hiểm ăn ko được thì đạp đổ, giờ coi như thất bại hoàn toàn luôn rồi

Chỉnh sửa cuối:


.
. Bọn con gái là thế đấy toàn giả nai ngoài mặt thôi, nhưng cũng có những em ngoại lệ nên thôi kiếm em khác đi.

.
