Con gái thế nào sẽ làm bạn rung động,thích,yêu

Dễ thương, hoà đồng, hay cười :">.
 
tóc dài, da trắng, mặt baby :x

quen em như thế mà kưa ko được :@)
 
Dễ thương,biết quan tâm đến người khác,tâm lí trong chuyện tình cảm,cao trên 1m6.
Hôm nọ tối đi lướt qua 1 em mà nói thực ra là từ trước đến giờ mới shock được 1 lần:|
Xinh dã man,tóc dài thướt tha,da trắng hồng,thế mà dek hiểu sao tối thứ 7 mà đi chơi với bạn(chắc cùng lớp) và đi xe đạp:|
Nhìn yêu thôi rồi,ko lẽ lúc đó giả bộ tông xe rồi xin lỗi rối rít--> làm quen=))
 
Mình chỉ thích con gái tóc ngắn thôi. Nhạy cảm và bình tĩnh. Mà cái này thường chỉ tìm được ở các chị và các bạn cùng tuổi mới chết chứ
úi,giờ mốt tóc ngắn bác ko biết ah,các em giờ tóc ngắn,ép theo kiểu victoria
Thơ ngây !
đồng ý,cái này may ra lên núi :))
Chả biết, thấy thích thì thích thôi, trước giờ quan niệm con gái đứa nào cũng như đứa nào
vậy bác chưa bị kiểu sét đánh rồi ,phải có gì nhận biết "người trong mộng" giữa chốn đông người chứ
khờ khờ ,dễ thương hay cười ,ăn nsoi coi duyên ,dáng người bfinh thường cũng đc\nhưng mạt mặt fải nhìn sao cho có thiện cảm nsoi chung nhìn là tự nhiên
vậy bác kiếm em nào ít son phấn,mi mắt ,giờ cũng hơi hiếm
 
mặt dễ thương, da trắng, dáng đẹp, ngoan, trí tuệ bình thường, ko ngu, cũng ko quá giỏi
kết liền :-?
 
Thích con gái tính tình giống con nít . Thích ăn kẹo
 
Thích con gái tính tình giống con nít . Thích ăn kẹo
cái này để cho vào bao và TQ thẳng tiến hả:))
 
vậy cậu là người nhiều cảm xúc,muốn có cảm giác vui vẻ,chiều chuộng,ngọt ngào
 
mặt dễ thương, da trắng, dáng đẹp, ngoan, trí tuệ bình thường, ko ngu, cũng ko quá giỏi
kết liền :-?
chuẩn man.Gặp mấy em như thế lòng xao xuyến bồi hồi lạ thường:">
 
dể lắm ai yêu mình thì mình yêu lại ko có lý do :">
 
Đẹp ngoan hiền hơi ngu tí cũng được ;;)
 
Ta bị ấn tượng nhất với mái tóc dài, suôn mượt. Thêm chút hương thơm thì... Ôi..., nếu như Xuân Diệu nói "yêu là chết trong lòng một chút" thì ta chấp nhận chết ngàn lần! :-j
 
mặt xinh , bít nc với mình , vui tính , ko tý tửng :| , đừng quá lùn ( trên 1m6)
:-*
 
chả bik mấy anh sao chứ tôi gặp em nào củng được cả đừng có xấu quá là hok thích=)),nhưng hok giám yêu:D
 
nhìn mặt baby, dễ thương,ngox ngox, hiền lành, hay cười và giống connit. gf tớ là 1 ví dụ sống đấy :>;))
 
Nói chung là mình thích một người con gái biết hiểu mình,luôn lo lắng cho mình, thế thôi.
Không quá cầu kỳ,phức tạp :-*
 
đẹp, quậy,......................................:">
 
Back
Top