Con người đứng đắn ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghĩ kĩ xem
Người ta có biết những việc xấu mình làm ko, nếu ko: Ok, bạn đứng đắn :D
 
hỏi lại xem bố em ý đứng đắn như thế nào rồi suy ra mình thôi ... có gì phải lăn tăn :>
 
có những người không phải tốt ,cũng không hẳn xấu ..cậu có lẽ là trong số đó?

chẳng ai định nghĩa chính xác được từ đó vì tất cả cảm giác về 1 con người ,1 tính cách đều mang tính trừu tượng tùy từng trường hợp mà bộc lộ bản thân mình như thế nào ...

cách tiêu cực trong suy nghĩ về cuộc sống và tình yêu của cậu làm cho cậu cảm thấy chán nản ,bế tắc về bản thân có lẽ là cô ấy xứng đáng để cậu có nhiều suy nghĩ tích cực hơn
 
Liệu ta có nên nói thật quá khứ ra không nhỉ, mọi chuyện nó sẽ như thế nào ?

Hay là cứ im im như thế này, cơ mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, biết giải thích ra sao ?

Giống như một người đang đi thì dẫm phải vũng bùn, nhấc chân ra thì bùn vẫn bám vào chân ....

Năm năm rồi, mới gặp 1 ng` con gái khiến ta không muốn làm ng` đó buồn ...
 
Thế mà mình sống thế nào, giả tạo ra sao mà khiến ng` khác nói mình đứng đắn ?

Một thằng có thể giả vờ buồn bã, đau khổ trước bất kỳ đứa con gái nào chỉ để lấy cảm tình của họ. Một thằng có thể ôm, hôn bất kỳ đứa con gái nào mặc dù lúc đó chả có cảm giác gì. Một thằng có thể đang đi với đứa con gái này, nhưng lại nhắn tin yêu đương với một đứa con gái khác ...

Điên rồi, chết tiệt, trước giờ, không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh này, khi mà bản thân luôn nghĩ yêu đương chỉ là những cuộc chơi, con gái đến rồi đi trong chóng vánh, chả để lại ấn tượng gì đặc biệt ...

Đồng cảm :-<
 
Liệu ta có nên nói thật quá khứ ra không nhỉ, mọi chuyện nó sẽ như thế nào ?

Hay là cứ im im như thế này, cơ mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, biết giải thích ra sao ?

Giống như một người đang đi thì dẫm phải vũng bùn, nhấc chân ra thì bùn vẫn bám vào chân ....

Năm năm rồi, mới gặp 1 ng` con gái khiến ta không muốn làm ng` đó buồn ...
nhấc chân khỏi vũng bùn mới rửa được chân, còn không thì vừa dính bùn vừa chết dí tại chỗ
 
Liệu ta có nên nói thật quá khứ ra không nhỉ, mọi chuyện nó sẽ như thế nào ?
Nên kể với em nó, xem có chấp nhận đc hay ko, tôi nghĩ là em sẽ chấp nhận, nhưng quan trọng là con người cậu từ giờ trở đi có thay đổi để thành "đứng đắn" như em ấy nói ko?
 
Nên kể với em nó, xem có chấp nhận đc hay ko, tôi nghĩ là em sẽ chấp nhận, nhưng quan trọng là con người cậu từ giờ trở đi có thay đổi để thành "đứng đắn" như em ấy nói ko?

Khó lắm ...

Vì nhiều cái trong quá khứ nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, thậm chí đến cả tương lai ...
 
Khó lắm ...

Vì nhiều cái trong quá khứ nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, thậm chí đến cả tương lai ...

Thử xem, xác định yêu người này nghiêm túc thì tôi bảo đảm cậu sẽ thay đổi được, tôi cũng đã thay đổi hẳn khi yêu nghiêm túc 1 người rồi.
 
còn nhận ra điều không đúng thì nói cho cùng, không giám phán xét, trong cậu bản tính lương thiện vẫn còn nhiều đấy. Điều quan trọng là vì 1 tình cảm nào đó bạn kiếm tìm bấy lâu, bạn có thể dần dần bớt đi những cái xấu đó. Dũng cảm mà đối mặt với nó
 
Thôi nói ngắn gọn thôi nhé, người đứng đắn thì nhiều tiêu chí lắm, nhưng cái cơ bản để một người nghiêm túc là biết khi nào là đùa giỡn, khi nào ko, khi nào cơt nhã, lúc nào nghiêm túc, nghĩa là phải có một giới hạn vừa phải để đừng đi quá trớn trong mọi việc!
 
Cảm giác thua kém 1 đứa con gái, nhục thật ...

nhấc chân khỏi vũng bùn mới rửa được chân, còn không thì vừa dính bùn vừa chết dí tại chỗ

Thế nếu không có nước để rửa và đường đi có rất nhiều ng`, ng` ta nhìn vào 1 đôi chân đầy bùn đất sẽ nghĩ sao ...
 
Cảm giác thua kém 1 đứa con gái, nhục thật ...



Thế nếu không có nước để rửa và đường đi có rất nhiều ng`, ng` ta nhìn vào 1 đôi chân đầy bùn đất sẽ nghĩ sao ...

nếu cậu tiếp tục đi vào vũng bùn đó và không muốn ra lại là 1 chuyện khác và ngược lại, nếu có bản lĩnh hãy làm các điều để mong muốn mình không còn dính bùn nữa.

Hơn nữa, nếu bạn càng trở nên tốt hơn thì người mừng nhất sẽ là bạn gái bạn. Tớ tin là khi bạn hiểu cái gì quý giá, cái gì lâu mới đạt được thì bạn sẽ không cố làm cái gì để mất nó đi. Good luck
 
Sao cậu BR cứ nhìn vào quá khứ để rồi lúc nào cũng mang tư tưởng tội lỗi nhỉ, chưa muộn mà, thay đổi vẫn hơn là cứ bị ám ảnh.
 
không phải là muốn nhìn, mà không muốn không được. Trái đất thì bé, nhiều khi kết quả của những việc xấu trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại.
 
không phải là muốn nhìn, mà không muốn không được. Trái đất thì bé, nhiều khi kết quả của những việc xấu trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại.

Ừ, đúng đấy, cũng muốn nói cho em ý biết, nhưng sợ em ý biết rồi sẽ không còn như bây giờ ...
 
Chưa thử sao biết hả anh ? :)... Mình là đàn ông mà, thành thật vẫn tốt hơn.
 
quá khứ là để nhìn lại và mỉm cười chứ ko nên để nhìn lại mà dằn vặt nuối tiếc.
 
không phải là muốn nhìn, mà không muốn không được. Trái đất thì bé, nhiều khi kết quả của những việc xấu trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại.
Quen nhau đã đủ để tin tưởng và bỏ qua thế này chưa? :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top