Mình không ước ao có một cô gái hoàn thiện lắm, chỉ ao ước :
- Không cần quá ngoan hiền, chủ yêu là phải sống như chính mình.
- Không cần phải có chiều cao quá lý tưởng.
- Biết cư xử đúng mực với mọi người, xung quanh.
- Biết thương yêu chồng con, gia đình.
- Có bản lỉnh trong cuộc sống.
- Xinh, đẹp nếu có càng tốt, còn không cũng chẳng sao. (chỉ cần dể nhìn)
- Hợp tính nhau, thương yêu chồng.
- Cuối cùng chỉ cần cô ấy sinh cho mình một babby là đủ lắm rồi
Còn đây là phẩm chất của mình xem con gái có thích loại như mình không :
- Một con người thật thà, khá ngốc, khiên tốn...
- Thân hình bình thường, nặng 58kg, cao 1m73
- Mình không thừa nhận mình đẹp rất nhiều người đẹp trai hơn mình. ( bình thường )
- Không có tài năng như mọi người, nhưng có nghị lực.
- Có bản lỉnh trong cuộc sống
- Nhiều người nói mình rất lãng mạn, rất hài hước.
- Không thích ăn mặc thời trang, chỉ cần ăn mặc dể nhìn là được
- Tật xấu : Hay ngủ, hay ăn cơm xong là Ợ !!, hay quên dù là việc nhỏ, hay nhìn gái đẹp dù ở đâu chỉ cần có gái đẹp là mình sẽ nhìn ( không nhìn thì uổng ). Mỗi lần đi chơi nhậu là chơi hết mình...còn nhiều.. (HẾT)