Conan tập 61 trở đi !

Status
Không mở trả lời sau này.
Truyện kéo dài quá, kẻo ... truyện chưa hết, tg die giống như như bác FF thì Conan thành Doraemon version 2 thì khốn
 
những gì thắc mắc về vụ Shuu (Akai) thì sẽ rõ trong chap 680 chứ hok phải 679 :D
1 tấm hình trong chap 679 làm thắc mắc thêm đây ^^
53561232614861.jpg
 
Shuu(Akai) thành sát thủ sao:o đổi phe rồi à:o
 
chap 679 là kết thúc vụ án cướp ngân hàng
trong hình thấy người giống Akai cầm súng bắn là bắn để giải cứu Conan vì lúc cuối sao khi phá được trái bom Conan sơ ý bị bắt và tên cướp định bắn Conan rồi nhưng chưa kịp thì bị bắn chứ hok phải là sát thủ như bạn nói :D
hi vọng là chap 680 sẽ tiếp theo phần liên quan tới Shuu :D
 
Mình chỉ thích xem những tập có bọn áo đen và mạng lưới của chúng tham gia, còn những vụ án lẻ tẻ xem chán lắm.
 
trong truyện Conan thì 70% xem rất chán
30% còn lại là 1 vài vụ án hay, những vụ án liên quan bọn áo đen, những vụ đấu trí giữa Kid và Conan ^^
nhưng mà truyện ắt còn dài lắm bởi vì còn 1 nhân vật mới của bọn áo đen chưa ra mặt nữa mà ^^ với lại vụ Shuu còn sống hay đã chết chưa rõ nữa mà ^^
 
có thể đây là Akai giả do bọn áo đen cài vào. Akai thật hoàn toàn lành lặn. xem tập trước thấy đoạn Akai đứng lên cười bí ẩn, chứng tỏ đã có chuẩn bị trước. ko biết chap cuối vụ ngân hàng xem ở đâu?
 
conan tập 61 thấy Shinichi trở về,mà sao Shinichi ko nói những cảm xúc của mình đối với Ran ngay nhỉ?
 
conan tập 61 thấy Shinichi trở về,mà sao Shinichi ko nói những cảm xúc của mình đối với Ran ngay nhỉ?

tập 61 từ đời nào đến giờ ( nửa năm thì phải ) bác nói đoạn nào thế tui chả nhớ :D
 
chẳng hiểu gì cả sao Akai lại thế kia :|
mah thoát chết bị thêm vết sẹo nhìn ngầu vl :x
 
mong là từ bây h` ko còn mấy vụ linh tinh nữa...chỉ xoay quanh áo đen đi cho nhanh kết thúc =))
 
ôi...Lúc trước thì bao nhiêu tin đồn ...Nào là tập 63 kết thúc...Nào là Agasa là áo đen =))
 
Có lẽ là conan biết shuu còn sống nhưng ko biết là shuu có mặt tại hiện trường cướp hôm đó !
 
Shuu chẳng biết là thật hay giả, chẳng biết giả vờ câm hay câm thật, chẳng biết mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí nhớ :D
Rối !
 
Theo tui những vụ án hay nhất của Conan là những vụ mà trong đó có chất kinh dị, rùn rợn. Mà những truyện kiểu đó thì chỉ những tập ban đầu mới có, về sau coi chẳng có chút gì gọi là hồi hộp, thấy nó nhàn nhật::(

Tui thích nhất là vụ Nam tước bóng tối, Lời nguyền cây đàn Piano, Vụ Sonoko dẫn Ran và Conan lên lâu đài; Vụ Bi kịch một dòng họ (trên tàu)
 
nếu nói về vụ đóa thì phải kể thêm vụ án thằng con ông thị trưởng đi giải phẩu cho giống Shinichi luôn ý ^^ vụ đó mới hấp dẫn
còn vụ đàn thì cũng 2 vụ nữa ^^, 1 vụ là bản sonat ánh trăng với 1 vụ là cây đàn quí làm cho thằng đó giết người theo đúng nốt nhạc ^^
với lại vụ ở cuối tập 5 đầu tập 6 cũng rất hay đóa ^^
 
Trước mấy tập đầu của conan công nhận là giết người khá kinh , toàn 2-3 nạn nhân 1 vụ , h nạn nhân toàn là 1 người cho khó đoán =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top